1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Bush và hình xăm bí mật

Tổng thống Bush đang giấu một hình xăm phía trên bắp tay phải có ý nghĩa cổ xúy cho việc hút á phiện. Tin này được tiết lộ bởi một người bạn cũ chơi thân với ông Bush trong những ngày tháng phong trào “hippi" hoành hành tại Mỹ vào thập niên 60 và đầu thập niên 70.

Nguồn tin cho biết, đó là một hình xăm chiếc lá cần sa nhỏ với hàng chữ “I love Mary Jane", “Mary Jane" là tiếng lóng phổ biến để chỉ việc hút cần sa vào thập niên 60.

 

Một cựu sĩ quan phụ tá trong Nhà Trắng tỏ ra rất bất bình khi nói về Tổng thống: “Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1972 khi ông ấy nghỉ mà không xin phép đơn vị quân đội quốc gia nơi ông đang công tác. Ông Bush đã mở một bữa tiệc chiêu đãi mừng ngày trở về và có lẽ đã xăm nó ngày hôm đó. Tôi cũng có một hình xăm nhỏ chạy ngang qua phần lưng trên và lúc đó việc xăm mình đã khiến tôi cảm thấy đau đớn không chịu được. Hình xăm trên bắp tay của ông Bush lớn hơn của tôi, vì thế chắc nó cũng gây đau đớn cho ông”.

 

Người phát ngôn của Nhà Trắng Scott McClellan, nổi giận với những câu hỏi về hình xăm của Tổng thống, đã phát biểu trước phóng viên rằng: “Những gì mà Tổng thống có thể hoặc không thể làm dưới ảnh hưởng của rượu trong một hiệu xăm mình tồi tàn, nhếch nhác cách đây 33 năm đâu có liên quan gì tới khả năng điều khiển bản thân với tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới tự do hôm nay”.

 

Còn Tổng thống W.Bush thì không nói gì. Và khi bị hỏi dồn bởi những câu đại loại như: "Ai là Mary Jane, thưa Tổng thống?”, hoặc “Tôi nghe nói cô ấy có hút"... do những tập đoàn báo chí ở Washington đưa ra khi ông bước đến gần chiếc trực thăng trên bãi cỏ ở Nhà Trắng, ông trả lời vẻ cáu kỉnh: "Nếu tôi có một hình xăm mà là tên của một người phụ nữ, thì đó chắc chắn sẽ là tên của vợ tôi". Nhưng đó không phải là Laura! (Laura là tên phu nhân Tổng thống). Câu nói này đã khiến cho vài nhà báo xem như là một sự thừa nhận, trong khi những người khác chỉ thốt lên: "Thật khó hiểu!".

 

Một nguồn tin nữa cũng từ những người thân cận với Tổng thống Bush cho biết, người này đã... nghe đồn thổi về hình xăm trên bắp tay của Tổng thống từ rất lâu nhưng không tin cho đến khi chính mắt được nhìn thấy nó. Ông nói: "Giờ đây tôi mới biết tại sao Tổng thống không bao giờ cởi áo nơi đông người, thậm chí khi ông ở trang trại riêng của mình ở Crawford, Texas khi trời thì nóng như lửa mà ông ấy vẫn mặc áo".

 

Bạn bè của đệ nhất phu nhân Laura Bush thì nói, bà rất khó chịu nghe nói có một tấm hình xăm của ông Bush xuất hiện trên mặt báo. Bà Laura nói: "Tôi đã bảo ông ấy nhiều lần là hãy xóa cái hình xăm ấy đi từ lâu rồi rồi nhưng ông ấy có nghe đâu. Tuy vậy đây chỉ là chuyện bồng bột thời trai trẻ".

 

Theo Tiền phong