1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bom bi vẫn rình rập mạng sống của người Libăng

(Dân trí) - Hamid Asan Hasan đánh rơi chiếc ví tiền, và khi cúi xuống nhặt ví lên anh thấy một vật gì đó tròn nhỏ. Tò mò, anh cầm cả nó lên. Nó bỗng phát nổ và thổi bay mất một phần cánh tay của anh!

Hôm qua 17/8 quân đội Libăng đã phải dải tờ rơi để cảnh báo người dân ở miền nam nước này hãy cảnh giác với những loại vũ khí như vậy. Nhưng với Hasan, lời cảnh báo đó đã đến quá muộn. Thời điểm anh bị thương là vào ngày chủ nhật, chỉ một ngày trước khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực.

“Khu vực này đầy bom đạn chưa nổ, đạn cối và đạn pháo”, Chris Clark, giám đốc chương trình trung tâm điều phối phòng chống bom mìn của LHQ ở Tyre cho hay.

Nhưng ông còn cho biết đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Loại đạn nguy hiểm nhất vẫn còn nằm rải rác khắp nam Libăng sau 34 ngày bị Israel oanh tạc chính là những viên bom bi bắn ra từ những quả bom chùm. Loại bom này thường được thả từ trên máy bay xuống hoặc được bắn đi từ các khẩu pháo. Clark ví những viên bom bi bắn ra như những quả lựu đạn nhỏ. ÔNg cho biết, trong cuộc chiến vừa qua Israel thường bắn bom chùm bằng pháo xạ, nên nó nổ trước khi rơi xuống đất. Các viên bi nhỏ trong quả bom chùm sẽ toé ra cả một khu rộng bằng nửa sân bóng.

Thường bom chùm dùng để chống tăng, nó phát nổ khi va chạm với những vật bằng thép. Theo Clark, trong cuộc chiến này, Israel nã bom vào cả vùng nông thông lẫn thành phố, bất cứ nơi nào họ nghĩ có lực lượng Hezbollah đang trú ẩn. Do mục tiêu của bom chùm không phải là xe tăng, nên rất nhiều viên bom bi đã rơi xuống mặt đất hoặc đường dải nhựa mà không phát nổ. “Chính vì vậy những quả bom bi ở trong tình trạng rất nguy hiểm, rất không ổn định.” – Clark cho biết.

Miền nam Libăng có lịch sử chiến tranh và bom đạn rất tàn khốc. Trước khi cuộc chiến này xảy ra, những người phá mìn đã tháo dỡ được gần hết bom đạn dưới lòng sông Litani của những cuộc xung đột trước để lại. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, bom mình vẫn được gài dọc biên giới giáp với Israel. Chính Israel đã đặt chúng và các nhà tháo dỡ mìn quốc tế có bản đồ vị trí của chúng.

Hasan nói, anh không biết mình đã nhặt cái gì lên. Nằm trong bệnh viện Jamal Amal ở Tyre, anh dự định sẽ trở về nhà nhưng sợ sẽ lại gặp phải bom.

Còn ở làng Tibni, gần thị trấn biên giới Bint Jbail, nơi xảy ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất, con đường chính trải đầy bom bi. “Chúng ở khắp nơi. Bất cứ ai đi trên đường đều gặp nguy hiểm.” Roland Huguenin, người phát ngôn của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết. “Một chiếc xe hơi gần như chẹt qua nó. Tôi hét lên “dừng lại, dừng lại.” Anh giết chết cả hai chúng ta mất!”

Bên ngoài bệnh viện ở Tibnin, các đội dỡ mìn của LHQ đã lượm được hàng tá bom bi. Clark cho biết Tibnin là một vùng cực kỳ nguy hiểm. Ông ước tính 80% các quả bom bi rơi xuống đây chưa phát nổ. Hàng chục ngàn người tị nạn đang kéo nhau trở về nhà ở miền nam đều có thể gặp nguy nhiểm. Chúng thường bị vùi trong đống đổ nát. “Đơn giản có thể bạn đang dọn một viên gạch vụn nào đó thôi, bạn chưa kịp nhận ra nó là cái gì thì nó đã giết chết bạn rồi.” – Clark nói.

Tại Taibeh, gần biên giới với Israel, người dân nơi đây cũng đang sống trong sợ hãi. Manifa Haider, 35 tuổi, trở về nhà sau khi sơ tán sang Syria. Dưới tán cây trứng gà trên đỉnh đồi nhà cô là ba cái hố rộng gần 1m. Có thể thấy rõ đó là do bom đạn của Israel. “Tôi rất sợ. Tôi sợ phải ra vườn, nhưng chúng tôi cũng cần phải ăn. Chúng tôi không có nước, không có chợ. Tất cả đều đã biến mất. Chúng tôi giữ bọn trẻ ở trong nhà. Chúng không được ra ngoài chơi nữa. Bạn không thể biết những quả bom chưa nổ trông như thế nào. Có thể chúng như đồ chơi, một số trông như cây bút chì hoặc bút máy.”

Tuy nhiên, theo Clark, không có thiết bị phát nổ nào được nguỵ trang giống đồ chơi cả. “Tất cả chúng đều có thể nhìn thấy rõ.” Andy Gleeson, người phát ngôn đồng thời là kỹ sư trong Nhóm cố vấn về bom mình có trụ sở ở Anh cho biết các nạn nhân đều không nhận thức được bom bi. “Nguy hiểm nằm ở sự ngây thơ và vô tình của nạn nhân. Họ nhặt nó lên rồi xoay chúng. Chính vì vậy mà chúng trở nên không an toàn.”

PV
Theo AP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis