1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sỹ Mỹ trả lại xương cánh tay cho người lính Việt sau 47 năm

(Dân trí) - Một người lính cụ Hồ đã “đoàn tụ” với cánh tay của mình 47 năm sau khi được một bác sỹ người Mỹ tháo rời vì bị hoại tử vào năm 1966.

 

Bác sỹ Mỹ trả lại xương cánh tay cho người lính Việt sau 47 năm

Ông Nguyễn Quang Hùng nhận lại xương cánh tay do bác sỹ Sam Axelrad, 74 tuổi, lưu giữ suốt 47 năm qua.

Ông Nguyễn Quang Hùng, một người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ, đã được bác sỹ quân y người Mỹ Sam Axelrad tháo rời cánh tay vào năm 1966 vì bị hoại tử sau khi trúng đạn. Vào một ngày tháng 10/1966, ông và tiểu đội trinh sát của mình bị rơi vào ổ phục kích của địch ở khu vực cách thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai khoảng 75km. Sau khi bơi qua sông và trú ẩn trong trong một kho gạo 3 ngày, ông đã được trực thăng Mỹ chuyển đến trại y tế của bác sỹ Axelrad ở Phú Cát, Bình Định, trong tình trạng nguy kịch, buộc phải tháo rời tay.
 
 Người bác sỹ đó đã lưu giữ xương cánh tay suốt những năm qua, để nhớ về việc làm tốt của mình đối với một binh sỹ ở bên kia chiến tuyến trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

 

Năm 2012, ông đã bắt đầu hành trình tìm kiếm lại “chủ nhân” của cánh tay. Và ngày hôm qua 1/7, ông đã trở lại Việt Nam, trả xương cánh tay đó cho người lính đã được ông giúp đỡ, hiện sống ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

 

“Tôi rất vui khi được gặp lại ông ấy và có lại được một phần cơ thể của mình sau gần nửa thế kỷ”, ông Hùng cho hay.
 
 
Bác sỹ Sam Axelrad tháo rời cánh tay cho ông Hùng vào năm 1966.
Bác sỹ Sam Axelrad, 27 tuổi, cùng xương cánh tay đã được tháo rời của ông Hùng vào năm 1966.
 

“Xương cánh tay này của tôi là bằng chứng cống hiến cho chiến tranh của tôi. Tôi sẽ giữ nó trong ngôi nhà này…trong tủ kính”, ông nói và ông hi vọng cánh tay sẽ giúp ông có thể được một chút trợ cấp thương binh, do hồ sơ quân ngũ của ông đã bị mất.

 

Và khi lìa xa cõi đời này, ông muốn được chôn cùng xương cánh tay của mình.
 
Ông Hùng kể lại, sau ca phẫu thuật ông đã ở lại trại quân y của ông Axelrad 8 tháng để dưỡng thương và ở lại thêm 6 tháng nữa hỗ trợ cho các bác sỹ ở đó. Sau đó, ông phục vụ trong các đơn vị y tế ở địa phương cho đến hết chiến tranh rồi làm việc trong một thập niên trong cơ quan chính quyền địa phương trước khi về hưu, trở về với ruộng vườn.

 

Còn về phần bác sỹ Axelrad, ông cũng “vui mừng không tả” khi trả lại được cánh tay cho người lính ở bên kia chiến tuyến năm xưa. “Khi tôi tháo tay cho ông ấy (vào năm 1966), đội ngũ bác sỹ của chúng tôi đã lấy cánh tay, bỏ phần thịt đi và nối xương lại với nhau bằng dây đúng như cũ và sau đó họ đưa lại cho tôi”, ông nói. “Khi tôi rời Việt Nam 6 tháng sau, tôi không muốn vứt cánh tay đó đi. Tôi đã để nó vào va li và mang về nước. Và tất cả những năm sau đó, cánh tay này ở trong nhà tôi.”

 

Năm 2011 ông đã trở lại Việt Nam và cố gắng tìm người lính mà ông đã tháo tay năm xưa, hành động mà sau này ông cho rằng giúp đưa đến “đoạn kết”, một đoạn kết có hậu. Một nhà báo ở Việt Nam đã viết về câu chuyện của ông và ông Hùng đã đọc được. Khi được biết ông có thể lấy lại cánh tay của mình, ông “đã thực sự không thể tin nổi”.

 

“Tôi không thể tin một bác sỹ Mỹ lại giữ lại cánh tay bị hoại tử của tôi, bỏ phần thịt, sấy khô và mang về nhà lưu giữ trong suốt hơn 40 năm”, ông cho hay.

 

Ông Hùng nhận thấy mình là người “vô cùng may mắn”, so với rất nhiều đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường năm xưa.

 

Vũ Quý

Theo BBC, News