1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Afghanistan tổ chức quốc tang cho hơn 2.000 nạn nhân vụ lở đất

(Dân trí) - Chính phủ Afghanistan ngày 4/5 đã tuyên bố một ngày quốc tang cho hơn 2.000 người thiệt mạng trong 2 trận lở đất liên tiếp, vốn ban đầu chôn vùi gần toàn bộ một ngôi làng và sau đó là hàng trăm người cứu hộ.

Công tác tìm kiếm những người mất tích đã kết thúc ngày 4/5.
Công tác tìm kiếm những người mất tích đã kết thúc ngày 4/5.
 
Hai trận lở đất liên tiếp xảy ra tại ngôi làng Ab Barik thuộc tỉnh Badakhshan, đông bắc Afghanistan hôm thứ Sáu 2/5.
 
Phó tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan, ông Gul Mohammad Bedar, hôm 3/5 cho biết số người chết tối đa trong vụ lở núi là vào khoảng 500.
 
Tuy nhiên, tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan, ông Shah Waliullah Adib, ngày 4/5 cho hay hơn 2.000 người được cho bị chôn vùi ngay tại nhà của họ và không có hi vọng tìm thấy những người sống sót.
 
Giới chức đã chính thức kết thúc cuộc tìm kiếm những người sống sót vào hôm qua 3/5. vì nhận thấy rằng việc đào bới các thi thể nằm sâu trong 50 m bùn đất và đá là không thể.
 
Trận lở đất xảy ra tại ngôi làng Ab Barik.
Trận lở đất xảy ra tại ngôi làng Ab Barik.

Các máy đào đất chuyên dụng đã rời ngôi làng Ab Barik mà không được sử dụng vì không thể tiếp cận hiện trường.

Ít nhất 2.000 người đã có mặt tại nhà khi một ngọn núi bị sập xuống và vùi lấp khu vực trong bùn đất và đá. Khoảng 600 người khác cũng mất tích sau khi khẩn trương tới trợ giúp công tác cứu hộ và bị vướng vào trận lở đất thứ 2.

Trong khi đó, vài trăm người sống sót vào đêm qua đã phải ngủ đêm thứ 2 liên tiếp ở ngoài trời. Họ đã yêu cầu giới chức chính phủ giúp họ tái định cư ở nơi khác vì không muốn trở lại ngôi làng cũ, nơi quá nhiều người bị vùi lấp.
 
Những người sống sót phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Những người sống sót phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

"Chúng tôi không thể tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vì các ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới nhiều mét bùn đất", ông Adib nói. "Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và biến khu vực thành một ngôi mộ tập thể".

Mưa lớn được tin là nguyên nhân của các trận lở đất hôm 2/5. Các trận lở đất xảy ra vào đúng ngày thứ Sáu, ngày nghỉ tại Afghanistan, nên hầu hết các gia đình được tin là đã có mặt tại nhà vào thời điểm đó.

"Quy mô của trận lở đất này rất khủng khiếp, khi toàn bộ một ngôi làng bị chôn vùi", Richard Danziger, từ Tổ chức di dân quốc tế, vốn đang cung cấp viện trợ cho ngôi làng, cho biết. "Hàng trăm nhà đình đã mất tất cả và đang rất cần sự trợ giúp".
 
Những người sống sót phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Một người sống sót, Zia ul-Haq, cho biết: "Gia đình tôi, trong đó có con tôi và tất cả các đồ đã bị vùi lấp ở đó".

Vùng núi Badakhshan, giáp giới với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan, là một trong những khu vực nghèo nhất tại Afghanistan.

An Bình
Theo BBC