Henin khởi động hoàn hảo cho Wimbledon

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN class=heading1><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Trên sân trung tâm </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black">Devonshire Park, <SPAN class=heading1><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">ĐKVĐ </SPAN></SPAN>Justine Henin đã bảo vệ thành công chức vô địch khi nhọc nhằn đánh bại hạt giống số 2 Amelie Mauresmo với tỷ số 7-5, 6-7 (4), 7-6 (2) trong trận chung kết Eastbourne International - giải đấu được xem như màn khởi động cho Wimbledon sẽ diễn ra vào đầu tuần sau.</SPAN></P>

Đây được xem như một cuộc trả thù khá ngọt ngào của Henin bởi chính tay vợt số 1 thế giới người Bỉ này đã thua Mauresmo trong trận chung kết Wimbledon 2006. 2 giờ 36 phút là thời gian để nhà ĐKVĐ Roland Garros ấn định chiến thắng chung cuộc sau 3 set đấu căng thẳng.

 

Kết quả này cũng đồng nghĩa Henin đã kéo dài chuối trận bất bại tại Eastbourne lên con số 8. Cô cũng đã có được danh hiệu thứ 5 trong năm và là lần thứ 3 vượt qua Mauresmo trong tổng số 4 lần đối đầu giữa hai người kể từ Wimbledon 2006.

 

Henin  phát biểu sau trận đấu: “Thêm một danh hiệu giúp tôi thêm tự tin. Amelie là một trong những đối thủ xuất sắc nhất ở trên mặt sân cỏ và cô ấy đã chứng mình tài năng thật sự của mình tại Wimbledon năm ngoái”.

 

Trở lại trận đấu, Mauresmo ghi điểm break ở game thứ 4 trong set thứ nhất. Thế nhưng cô lại để Henin cân bằng lợi thế ở break point thứ 6 trong game thứ 7. Hay tay vợt tiếp tục thay nhau giành điểm break trước khi Henin ghi được điểm break thứ 3 để vượt lên dẫn 6-5. ĐKVĐ Pháp mở rộng kết thúc set thứ nhất bằng một cú ace quá hiểm hóc.

 

Henin khởi động hoàn hảo cho Wimbledon - 1

Mauresmo hứa hẹn sẽ là ứng cử viên hàng đầu tại Wimbledon.

 

Sang set 2, Henin sớm có thêm một điểm break nhờ một cú bạt trái tay chuẩn xác. Mọi chuyện tưởng như đơn giản hơn nhiều cho tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, Mauresmo đã kịp thể hiện bản lĩnh ở vào những thời điểm khó khăn nhất. Cô san hòa tỷ số 4-4 và hoàn toàn áp đảo đối phương trong loạt tie-break.

 

Set 3 diễn ra đầy kịch tính với cuộc lội người dòng ngoạn mục của Henin, trong khi Mauresmo hẳn vẫn còn tiếc nuối. Hạt giống số 2 người Pháp vượt lên dẫn 3-2 nhờ điểm break để rồi có cơ hội ghi điểm match-point ở tỷ số 5-4. Rất tiếc Mauresmo lại để cho Henin san bằng cách biệt đúng vào giai đoạn quyết định nhất. Lần thứ 2 trong trận đấu, hai tay vợt phải chơi loạt tie-break và phần thắng lần này đã thuộc về Henin.

 

Henin cho rằng gió mạnh trong suốt gần 3 giờ đồng hồ đã khiến cả hai tay vợt gặp rất nhiều khó khăn. Cô nói: “Điều kiện thời tiết là đối thủ lớn nhất đối với chúng tôi trong ngày hôm nay. Tôi mệt mỏi vì gió quá mạnh chứ không phải bởi trận đấu căng thẳng”.

 

Mauresmo thì giải thích cô thua vì liên tục tự đánh hỏng: “Tôi ít khi phát huy được lợi thế trong những lần cầm giao bóng và gần như không thể thực hiện những quả vôlê cho dù có không ít cơ hội. Hơn nữa, cô ấy thường chơi tốt ở các tình huống quyết định”.

 

Hoàng Hiệp