Mã số 2773:

Xót xa cảnh 5 con không nuôi nổi một mẹ già

(Dân trí) - Dù ở tuổi gần đất xa trời, thế nhưng cụ bà 80 tuổi ở Vĩnh Long vẫn chưa một ngày hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Lúc sinh thời, cụ phải làm thuê vất vả để nuôi các con khôn lớn, đến khi về già cụ lại mang trong người căn “bệnh lạ”, ăn mòn gần nửa khuôn mặt mà không tiền chữa trị.

Căn bệnh quái ác, nghiệt ngã

Gần chục năm qua, người dân khóm 2, phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long không còn lạ gì trước hoàn cảnh bi đát, khốn khó của cụ bà Triệu Nhịn (SN 1937). Cụ Nhịn là một trong những người dân địa phương nơi đây đang rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Theo chỉ dẫn của một cán bộ Hội chữ thập đỏ phường 8 (TP Vĩnh Long), chúng tôi cũng không khó tìm đến nơi ở của cụ. Nằm sâu hút trong con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Cao Thắng là căn nhà Đại đoàn kết của cụ Nhịn được địa phương vận động trao tặng từ năm 2015.

Sau nhiều tiếng gọi cửa, cụ Nhịn mới yếu ớt lên tiếng mời khách vào nhà. Như cảm nhận được niềm vui khi có người ghé thăm, cụ Nhịn vẫy tay ra hiệu nhờ cô con gái dìu mình đến ghế ngồi tiếp khách.

Dù gương mặt bị biến dạng, “ăn mòn” gần như hết cả vùng miệng, đang lan dần đến vùng mũi và chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng cụ Nhịn vẫn cố gắng tựa mình vào chiếc ghế để trò chuyện với chúng tôi.

Trong từng tiếng đứt quãng, nói không rõ lời và dường như mỗi lần cụ Nhịn phát âm đều hết sức khó nhọc và hằn lại sự đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt, cụ thều thào kể: Hơn 8 năm trước, do mất sức lao động nên cụ chỉ ở nhà giữ cháu. Một lần bế cháu vào lòng, cụ Nhịn bị đứa cháu ngoại đùa nghịch khiến vùng miệng của cụ có một vết trầy xước.

Căn nhà của cụ Triệu Nhịn nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Căn nhà của cụ Triệu Nhịn nằm sâu trong con hẻm nhỏ.

Nghĩ vết xước bình thường, vài ngày sẽ tự khỏi nên cụ Nhịn cũng không màng quan tâm đến. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó, vết trầy xước này bất ngờ có dấu hiệu sưng to hơn và gây đau đớn đến khác thường nên cụ nhờ người thân mua thuốc về uống.

Cụ Nhịn cho biết, khi uống thuốc vào thì vết loét không còn đau đớn, nhưng khi hết thuốc thì tình trạng đau nhức vẫn cứ lặp lại. Do không tiền, cụ Nhịn chỉ uống thuốc cầm cự mà không đến ngay cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám nên bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.

“Ban đầu chỉ xuất hiện vết loét nhỏ nhưng sau đó vết loét bắt đầu “ăn mòn” tạo thành hố sâu và lan dần cả vùng miệng nên các con có đưa tôi đến bệnh việc chữa trị nhưng không còn kịp nữa. Với lại lúc đó gia đình tôi đâu có tiền nên tôi đành quyết định về nhà nằm chờ chết. Vậy mà gần chục năm qua, tôi phải sống trong cảnh đau đớn của căn “bệnh lạ” quái ác hoành hành cả ngày lẫn đêm mà đến nay tôi vẫn chưa chịu ra đi…”, cụ Nhịn rung rưng nước mắt nói.

Sống dựa vào trợ giúp của địa phương

Cũng theo lời cụ Nhịn, sau khi chồng cụ qua đời thì cụ một mình gồng gánh làm thuê nuôi 5 đứa con khôn lớn. Hiện các con của cụ đã yên bề gia thất nhưng chưa ai thoát được nghèo nên tất cả các con đều tứ tán làm thuê mưu sinh. Trước hoàn cảnh bi đát này, nên cụ Nhịn phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khuôn mặt biến dạng của cụ Nhịn trông rất đáng thương

Bà Thạch Thị Hương (SN 1957, con gái thứ 3 của cụ Nhịn) bùi ngùi nói: Các con đều ở xa và ai cũng nghèo khó nên chỉ biết thay phiên nhau chăm sóc cho mẹ già. Nếu như vài năm trước đây thì cụ Nhịn có thể tự nấu ăn và tự chăm sóc bản thân mình thì giờ mọi việc này đều cần có người hỗ trợ. Gần đây, sức khỏe của cụ Nhịn sa sút hơn, đêm đến cụ không thể chợp được mắt được do đau nhức, nhưng tiền đến bệnh viện cũng không có.

“Mới mấy tháng trước, mẹ tôi lại không may té ngã dập xương khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn. Suốt ngày, mẹ thường chỉ nằm vùi một chỗ dường như biệt lập, không tiếp chuyện với ai. Có lúc thấy mẹ mặc cảm nên các con thường an ủi, động viên. Mẹ thường than rằng, khổ nhất là lúc ăn uống phải tốn khá nhiều thời gian, bởi vùng miệng bị “ăn mòn” gần hết nên thức ăn đưa vào lại cứ trào ngược ra ngoài”, bà Hương chia sẻ.

Cụ cho biết những ngày qua thời tiết trở lạnh khiến vùng miệng đau nhức nên không thể ngủ được.
Cụ cho biết những ngày qua thời tiết trở lạnh khiến vùng miệng đau nhức nên không thể ngủ được.

Ông Mai Văn Tánh, Phó Ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ TP Vĩnh Long cho biết: Cụ bà Triệu Nhịn là một trong những hộ gia đình khó khăn nhất của phường 8. Trước hoàn cảnh đặc biệt này, hàng tháng địa phương đã hỗ trợ 10kg gạo ăn. Thi thoảng, các đoàn thể địa phương cũng hỗ trợ quà, tiền nhằm giúp cụ vượt qua cơn khốn khó.

Với nhiệm vụ là Chủ tịch Hội người cao tuổi phường 8 (TP.Vĩnh Long), Ông Đào Khắc Vy bày tỏ, thời gia qua Hội người cao tuổi của phường luôn dành sự quan đặc biết đến hộ cụ bà Triệu Nhịn. Hội luôn gắn kết với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ, san sẻ khó khăn đến gia đình cụ. Tuy nhiên, Hội vẫn còn nhiều hạn chế nên rất cần quý báo, các nhà hảo tâm chung tay giúp cụ có tiền đi bệnh viện, nhất là ngày Tết đang cần kề.

Ông Nguyễn Trung Dân, Phó Chủ tịch UBND phường 8 (TP.Vĩnh Long) nói: Thời gian qua, địa phương cũng đã vận động các đơn vị tài trợ xây nhà Đại đoàn kết cho cụ bà Triệu Nhịn ở. Cụ là một trong những hoàn cảnh đặc biệt của địa phương, vừa nghèo khó lại bệnh tật, địa phương đã giúp đỡ nhưng cụ Nhịn đang cần một số tiền để đến bệnh viện điều trị mới hy vọng bớt được cơn đau.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2773: Cụ bà Triệu Nhịn, số nhà 59A, đường Cao Thắng, khóm 2, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

An Lâm - Phạm Tâm