Mã số 4001:

Xót thương người phụ nữ "mệnh khổ" bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai

Thư Quỳnh

(Dân trí) - Cuộc sống quay quắt trong đói nghèo, đang lúc nhặt ve chai, bà Yến bị xe tải cán qua, thập tử nhất sinh. Những ngày nằm viện là những ngày kinh hoàng đối với con trai bà, vì không có tiền cứu mẹ.

Tôi gọi bà là người phụ nữ "mệnh khổ", bởi cuộc đời bà từ nhỏ đến lúc về già là cả những tháng ngày cơ cực, đầy nỗi bất hạnh truân chuyên. Bà Phan Thị Yến, (65 tuổi, đường Bế Văn Đàn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 

Xót thương người phụ nữ mệnh khổ bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai - 1

Đã nhiều ngày chữa trị, bà Yến vẫn mê man trên giường bệnh.

Trên chiếc giường bệnh, đôi mắt bà nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, cơ thể bà đầy rẫy những vết thương sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Anh Vũ Trường Giang (SN 1990), người con trai duy nhất của bà kể lại rằng, mẹ anh sinh ra trong cái nghèo, chịu cực khổ từ nhỏ. Đến khi lập gia đình được một thời gian thì bố anh mất trong một vụ tai nạn, lúc đó anh Giang vẫn còn chưa cai sữa.

Mất đi trụ cột gia đình, cơ thể mẹ lại yếu ớt sau sinh, không có công việc ổn định, cũng chẳng có đất đai nhà cửa gì, mẹ anh trở thành người phụ nữ góa phải đưa anh đến nương nhờ gia đình họ hàng.

Mẹ góa con côi, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, mẹ cũng cố gắng làm thuê làm mướn, chắt chiu từng chút để nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi nên anh Giang đành chia tay trường lớp từ năm lớp 9 để bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ mẹ.

Xót thương người phụ nữ mệnh khổ bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai - 2

Người con trai duy nhất bất lực bên giường bệnh của mẹ khi nghe bác sĩ nói đến chi phí điều trị.

Người con trai đôi mắt thâm quầng sau những ngày mất ngủ kể, gia đình anh ngày đó ở Cà Mau, vì cuộc sống mưu sinh đưa đẩy mẹ con anh rời bỏ quê hương lên Bình Dương làm thuê kiếm miếng cơm qua ngày, nên giờ bên cạnh mẹ con không có họ hàng, người thân nào nương tựa hay có thể nhờ cậy. 

Sau bao nhiêu năm vất vả, anh Giang cũng đã thành gia lập thất, bà Yến cũng đã có đứa cháu nội ẵm bồng. Thế nhưng từ ngày có thêm con dâu, thêm cháu, cuộc sống mẹ con vẫn nghèo khó, vẫn quay quắt từng đồng sống qua ngày.

Vì thương con dâu, con trai vất vả, hàng ngày bà Yến đi khắp ngõ phố nhặt ve chai, xin cơm thừa về phơi bán, chắt chiu những đồng bạc lẻ phụ giúp cuộc sống gia đình để các con bớt khổ.

Nào ngờ, trong lần bà mải miết nhặt ve chai ở khoảng giữa 2 chiếc xe tải đang dừng đỗ. Dáng người nhỏ bé lại lui cui dưới gầm xe, lái xe khi nổ máy phóng đi cũng bị khuất tầm nhìn nên đã gây ra vụ tai nạn thương tâm. Bà được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương rất nặng, ngay cả mạch huyết áp cũng không đo được.

Xót thương người phụ nữ mệnh khổ bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai - 3

Tai nạn khiến bà Yến bị chấn thương nặng, trên cơ thể yếu ớt không có chỗ nào lành lặn.

Xót thương người phụ nữ mệnh khổ bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai - 4

Cả hai chân của bà Yến đều bị gãy và đã được cố định, băng bó.

Đại úy Phạm Tấn Đạt, Bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức tích cực Ngoại, bệnh viện Quân Y 175, người điều trị trực tiếp bà Yến cho biết: "Chẩn đoán sơ bộ ban đầu cho thấy, bà Yến bị gãy xương đùi trái, gãy xương cẳng chân, bong tróc da nặng, phải truyền rất nhiều máu (tính tới thời điểm hiện tại đã phải truyền đến khoảng 4 lít máu).

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị phẫu thuật, chúng tôi lại phát hiện bà bị vỡ xương chậu, chấn thương vùng kín, dập màng treo ruột và tụ máu lớn sau phúc mạc. Không chỉ vậy, bà còn bị tổn thương nhiều cơ quan như: gan bị suy yếu, chức năng thận suy yếu và tổn thương cơ quan tạo máu…".

Sau khi được tập thể y bác sĩ tận tình cứu chữa, bà Yến cũng được quay về từ cửa tử. Các rối loạn trong cơ thể đã được điều chỉnh, nhưng hiện tại bà đang rơi vào giai đoạn suy kiệt nặng, xuất hiện tình trạng nhiễm trùng từ bệnh viêm phổi cũ và từ những vết thương hở.

Xót thương người phụ nữ mệnh khổ bị xe tải chèn qua lúc nhặt ve chai - 5

Phần bụng bị tổn thương nặng, ảnh hưởng nặng đến chức năng của nhiều bộ phận trên cơ thể.

Đến thăm bà Yến, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy tình trạng cả hai chân bà Yến đều bị gãy và được băng bó, phần bụng bị tổn thương nặng cũng được băng kín bưng, hai tay sưng vù, bầm tím. Đã hơn 10 ngày điều trị, bà Yến vẫn mê man, thoi thóp nhờ máy thở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ mấy ngày qua, để giành giật lại mạng sống cho người phụ nữ "mệnh khổ", chi phí điều trị tại bệnh viện đã lên đến hơn 120 triệu đồng. Theo nhận định của bác sĩ điều trị, với tình trạng của bà Yến, các chi phí sẽ còn tăng lên rất nhiều lần nữa. Một số tiền "khổng lồ" đối với gia đình bà, cho dù người con trai bà hàng ngày vừa đi làm thợ sơn theo các công trình, vừa tranh thủ chạy Grab thì cũng nằm mơ không có số tiền nhiều như vậy. 

Tận cùng của sự bất hạnh, là người tài xế vô tình gây tai nạn cho bà Yến cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, phải chạy vạy khắp nơi mới có được số tiền 60 triệu đồng đóng viện phí. Số tiền đó, cũng chẳng thấm vào đâu so với những chi phí phẫu thuật của bà Yến.

Chia tay bà, tôi cầu mong cuộc đời có thể trao cho người phụ nữ "mệnh khổ" này thêm một lần may mắn để bà có cơ hội sống những tháng ngày bình yên mà bình sinh bà chưa từng có trong đời. 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4001: Anh Vũ Trường Giang (con trai bà Yến)

Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

(Hiện tại bà Yến đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM).

ĐT: 0917644494

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269