1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1907:

Xe lao xuống vực, mẹ chết thảm, con gái nguy kịch

(Dân trí) - Con bé lặng người, nó lịm đi rồi lại khóc thét. Bác sĩ cho biết em mới cai máy thở được 2 hôm nay nhưng cứ liên tục đòi mẹ khiến mọi người phải nói dối rằng mẹ đang điều trị ở khoa khác. Tai nạn lao từ trên đỉnh núi Tam Đảo xuống khiến mẹ của em chết ngay tại chỗ, còn em rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Đến thăm và chứng kiến những gì đang diễn ra với bé Hương Quỳnh, thật lòng với một người ngoài như tôi, nỗi đau và sự xót xa cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức của bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cô bé lúc tỉnh, lúc mê nhưng lúc nào cũng gọi mẹ. Những tiếng kêu cứu: “Mẹ ơi, cứu con. Bố ơi, cứu con”… khiến chúng tôi lặng đi, nước mắt ai cũng giàn giụa bên cạnh đứa bé 11 tuổi vừa trải qua tai nạn kinh hoàng.

BeQuynh1

Tai nạn ngã xuống vực sâu trên Tam Đảo khiến bé Quỳnh rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

BeQuynh2

Mẹ của em mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng...

“Hôm 2.9, mẹ con cháu cùng với 1 người bạn của mẹ cháu đi xe máy lên Tam Đảo chơi, lúc quay xuống thì cả người cả xe lao xuống vực, 2 người lớn thì chết ngay tại chỗ, còn cháu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc”- Nghẹn lời, bà nội Đỗ Thị An kể lại sự việc đau lòng.

BeQuynh3

Bị đa chấn thương, hiện bé Quỳnh đã cai được máy thở...

BeQuynh4

Nhưng em vẫn phải điều trị rất tích cực bởi tổn thương nhiều.

Là người đầu tiên nhận tin dữ, chị Nguyễn Thị Bich Thủy- Một người bạn thân của chị Thanh (mẹ bé Hương Quỳnh) vẫn còn ngơ ngẩn, không tin những gì vừa diễn ra, nghẹn ngào kể lại: “Lúc đó là 3h chiều, vợ chồng chị đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Thanh nhưng đầu giây bên kia là tiếng của một người đàn ông xưng là công an Tam Đảo thông báo xe của Thanh bị tai nạn. Lúc đó chị quá sốc và mất bình tĩnh, chị còn nghĩ là chắc người ta nhầm chứ mới sáng nay Thanh nó còn khoe với chị là nó đưa con đi chơi mà. Ngay lúc đó gia đình chị thuê xe đi luôn, 4h chiều lên Tam Đảo, nhìn thấy hiện trường, đúng bạn của mình nằm đó nhưng chân tay bủn rủn hết, chị gào lên gọi tên nó mà nó cứ nằm im… Nó bỏ đi thật rồi em ạ”.

Quá sốc và đột ngột trước sự ra đi của chị Thanh, mọi người lại càng lo và thương cho bé Hương Quỳnh. Là người trực tiếp điều trị cho bé, bác sĩ Tô Quang Hưng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: “Bé Hương Quỳnh bị tai nạn lao xuống vực sâu, bị chấn thương sọ não nặng, có máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái, máu tụ dưới màng cứng thái dương phải.

BeQuynh5

Mỗi lần tỉnh lại là em lại gọi đòi mẹ khiến moi người phải nói dối là mẹ đang điều trị ở phòng bên cạnh.

 

Do va đập mạnh nên bé bị khuyết xương hộp sọ, vỡ xương đá phải, thành trong ổ mắt trái. Khi vào cấp cứu, bé hoàn toàn chưa có người nhà, chúng tôi cũng không biết tên bé là gì nên trong bệnh án có ghi là Vô danh. Tuy nhiên vì tình thế quá nguy cấp, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu và phẫu thuật lấy máu tụ ngay để kịp thời cứu sống tính mạng cháu. Sau đó bé được chuyển sang khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị, truyền máu. Sau 5 ngày điều trị tích cực, hôm nay bé đã tỉnh và rút được ống nội khí quản ra. Tuy nhiên bé Quỳnh vẫn còn phải tiếp tục điều trị lâu dài bởi em bị nhiều tổn thương về xương”.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mất người mẹ của em, càng tội hơn khi bố của em vì lí do cá nhân nên cũng không thể trở về bên cạnh con gái lúc này. Thương con, xót cháu, bà nội kể: “Bố mẹ cháu chia tay được 2 năm nay rồi chị ạ. Cháu Quỳnh ở với mẹ, còn bố cháu đi làm ăn xa, nghe tin con như thế, nó cũng sôi lên đòi về đấy nhưng lại không thể về được. Thương con, thương cháu… Tôi không biết làm thế nào cả”.

BeQuynh6

Mẹ không còn, bố của em cũng không ở bên cạnh em trong lúc này.

BeQuynh7

Không biết rồi đây em sẽ ra sao khi tiền không có chữa bệnh, mẹ mất, bố không ở bên?

 

Bà ngoại của bé Quỳnh, từ ngày con gái mất cũng ngẩn ngơ, không tỉnh táo. Bên bàn thờ của con tại Việt Trì- Phú Thọ, bác khóc ngất, lúc tỉnh, lúc mê gọi con về trong vô vọng. Tấm di ảnh chị Thanh trẻ, đẹp sau làn khói nghi ngút càng như một nỗi ám ảnh khi chúng tôi thành tâm thắp cho chị nén nhang. Và trong câu chuyện của những người hàng xóm, người ta thương chị lắm bởi mẹ con vất vả lầm lũi nuôi nhau, giờ đến chết cũng khổ bởi hồn siêu, phách lạc chưa được gọi về.

BeQuynh8

Hiện tại bé rất cần những bàn tay giúp đỡ.

 

Câu chuyện của cô bé Quỳnh sẽ còn nhiều lắm những gian truân, đau khổ và tủi hờn nếu như em không được ai giúp đỡ. Mẹ không còn nữa, bố cũng không về… Tình trạng của em thì vẫn đang nguy kịch… Em đang ngủ rồi nhưng giấc say ngắn ngủi bởi tiếng gọi mẹ, gọi bố cứ liên hồi, chốc lát, “Mẹ ơi, cứu con. Bố ơi, cứu con…”.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1907: Anh Nguyễn Mạnh Quang (là cậu ruột của bé Hương Quỳnh), Tổ 2, phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái

Số ĐT: 0988.938.585

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh