Mã số: 6099
Vợ và con trai suy thận giai đoạn cuối trông cả vào ông lão phụ xây 63 tuổi
(Dân trí) - Vợ và con trai bị suy thận giai đoạn cuối, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào việc lọc máu, chi phí điều trị và gánh nặng cơm áo trông hết vào đồng lương phụ xây của ông lão 63 tuổi.
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Minh Hải, xã Tứ Kỳ, không khí trầm buồn như bao trùm mọi ngóc ngách. Bà Trần Thị Nết (SN 1962) nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, còn ông Đặng Văn Thẩm (SN 1963, chồng bà Nết) và con trai Đặng Văn Luân (SN 1991) lặng lẽ ăn bữa cơm đạm bạc.
Gia đình bà Nết từng có cuộc sống yên bình trước khi những biến cố liên tiếp ập đến. Cách đây 5 năm, bà Nết được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Sau đó không lâu, con trai bà cũng phát hiện mắc suy thận.

Tuổi cao, sức yếu, lại mắc nhiều bệnh, gần đây bà Nết phải nằm liệt giường (Ảnh: Đình Tùng).
Hiện tại, sức khỏe của 2 mẹ con đều suy kiệt, mất khả năng lao động. Đều đặn 3 lần/tuần, mẹ con bà Nết phải đến Trung tâm Y tế Hải Dương lọc máu chu kỳ để duy trì sự sống.
Từ lúc vợ và con trai mắc bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai ông Thẩm. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, ông Thẩm vẫn cố gắng đi làm phụ xây quanh vùng. Những giọt mồ hôi của người cha, người chồng đổi lấy đồng tiền công ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc men và chi phí đi lại của vợ con mỗi tuần.
Bà Nết nghẹn ngào chia sẻ: “Bản thân tôi ngoài suy thận còn bị đau dạ dày, suy gan và xẹp đốt sống lưng. Bác sĩ bảo cần phải bơm xi măng, tuy nhiên do tôi bị suy thận nặng nên không thể can thiệp. Những cơn đau triền miên khiến tôi không thể đi lại, chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ.
Hai đứa con gái đã đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Con trai chưa lập gia đình, nhưng mắc suy thận mạn nên sức khỏe cũng giảm sút nghiêm trọng. Chi phí điều trị của 2 mẹ con thực sự đã khiến gia đình lâm cảnh kiệt quệ”.

Bà Nết chạy thận tại Trung tâm Y tế Hải Dương (Ảnh: Đình Tùng).
Anh Luân cho biết, trước đây anh thường chở mẹ đi viện bằng xe máy để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, từ ngày bà Nết bị đau lưng, không thể ngồi, anh buộc phải gọi taxi để mẹ nằm ở ghế sau, khiến chi phí đi lại càng tốn kém. Nhiều lúc trong nhà không còn đồng nào, anh phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè để việc điều trị của 2 mẹ con không bị gián đoạn.
Ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Minh Hải cho biết, gia đình ông Thẩm và bà Nết thực sự rất khó khăn từ ngày 2 mẹ con cùng chạy thận. Tuổi cao, sức yếu, lại mắc nhiều bệnh, gần đây bà Nết phải nằm liệt giường.
“Về phía địa phương, chúng tôi đã vận động bà con trong thôn, xã hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, số tiền vận động được so với chi phí điều trị lâu dài, tốn kém của 2 người mắc suy thận giai đoạn cuối chỉ như muối bỏ bể.
Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm xa gần cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình bà Nết vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Khiêm bày tỏ.

Để duy trì sự sống, 2 mẹ con bà Nết phải chạy thận lọc máu 3 lần/tuần (Ảnh: Đình Tùng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, BS. CKI Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng Đơn vị Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hải Dương, cho biết: "Đơn vị chúng tôi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 2 mẹ con bà Nết.
Bà Nết mắc bệnh viêm cầu thận mạn, thận đa nang bẩm sinh dẫn đến suy thận giai đoạn cuối và đã lọc máu chu kỳ được 5 năm. Còn anh Luân được phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ năm 2024. Gia đình rất khó khăn, trong khi bệnh suy thận đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và tốn kém".
Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Hải Dương, bác sĩ Phương rất mong báo Dân trí quan tâm, kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Nết. Sự chung tay ấy sẽ giúp 2 mẹ con có thêm kinh phí chữa bệnh, đi lại và trang trải sinh hoạt hàng ngày.
