Mã số: 6093
Người mẹ mắc bệnh tim: “Chỉ cần con sống, khổ thế nào tôi cũng chịu được”
(Dân trí) - Người dân thôn Xuân Phương (Hưng Yên) xót xa khi nói về gia cảnh bà Mến, chồng dập não, con trai lớn chấn thương sọ não. Dù bệnh tim trở nặng, người phụ nữ khốn khổ vẫn nuôi hy vọng cứu con.
Mẹ ngất lịm khi nghe tin con trai ngã giàn giáo
Hơn 1 năm kể từ ngày con trai gặp tai nạn, cuộc sống của bà Hoàng Thị Mến (SN 1976, trú thôn Xuân Phương, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), gần như chỉ xoay quanh chiếc giường bệnh của con.
Chia sẻ về biến cố của gia đình, bà Mến cho biết, tháng 3/2025, khi ở nhà chăm sóc chồng thì bà nhận được tin con trai là Đỗ Quý Như (SN 1993) gặp tai nạn lao động, ngã từ giàn giáo tầng 5 xuống đất, đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

Vượt qua bệnh tật của bản thân, bà Mến tận tụy chăm sóc con trai bị tai nạn lao động chấn thương sọ não (Ảnh: Gia Khoa).
"Nghe tin, mắt tôi tối sầm lại rồi ngất lịm vì bản thân vốn có bệnh tim. Tỉnh dậy, tôi uống vội mấy viên thuốc trợ tim, gửi chồng nhờ hàng xóm chăm giúp rồi vội vã lên viện với con", bà Mến nghẹn ngào nhớ lại.
Tại bệnh viện, bà Mến được bác sĩ thông báo con trai bị chấn thương sọ não nặng, tổn thương não và 2 bán cầu thái dương, gãy xương cổ chân.
Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Như được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để phẫu thuật sọ não.
Hơn 1 tháng sau biến cố của con trai, bà Mến cũng phải nhập viện điều trị bệnh tim. Tiền không còn, sức cũng cạn kiệt, gia đình lại quá neo người, bà đành xin chuyển con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều trị.
Nhưng chỉ ít tuần sau, tình trạng của anh Như diễn biến xấu, bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải chuyển lên Bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu. Sau đó, anh tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai.

Tai nạn lao động khiến anh Như chấn thương sọ não (Ảnh: Gia Khoa).
Đầu năm 2026, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng anh Như có một khối u rất lớn. Tuy nhiên, do sức khỏe anh không đảm bảo nên chưa thể thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định khối u lành tính hay ác tính.
Chặng đường điều trị phía trước còn nhiều gian nan, trong khi gia đình bà Mến đã cạn kiệt nguồn lực. Hơn 1 năm chạy chữa cho con, gia đình đã tốn hơn 900 triệu đồng. Ngay cả ngôi nhà gia đình đang ở cũng đã cầm cố.
Không còn khả năng tiếp tục lo chi phí điều trị cho con tại bệnh viện tuyến Trung ương, bà Mến đành xin đưa anh Như về cơ sở y tế tuyến dưới. Mấy tháng nay, anh Như được gia đình chăm sóc tại nhà.
Người phụ nữ mắc bệnh tim gồng gánh cả gia đình
Bà Mến lập gia đình năm 1992 và sinh được 2 người con. Năm 2001, khi đứa con thứ 2 mới được mấy tháng tuổi, ông Đỗ Quý Nhự (chồng bà Mến) bị tai nạn giao thông, dập não, mất hoàn toàn khả năng lao động. Thần trí không tỉnh táo, mắt kém, thường xuyên bị ngã nên ông Nhự chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào vợ.

Sau khi bị tai nạn giao thông năm 2001, ông Nhự mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào vợ (Ảnh: Gia Khoa).
Để có thời gian chăm sóc chồng và các con, bà Mến nghỉ việc tại công ty may, mua một chiếc máy khâu cũ rồi nhận hàng về làm. Công việc cho thu nhập không cao nhưng là nguồn sống của gia đình 4 người.
Năm 2019, sau nhiều lần ngất xỉu, bà Mến đi khám và được chẩn đoán tắc nghẽn mạch máu, thiếu máu đến cơ tim và hở van tim. Từ đó, bà nhiều lần phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
“Bác sĩ cho biết, tôi có bệnh sẵn rồi nhưng chủ quan. Tôi nghĩ mình phải gánh chồng và 2 con đang tuổi ăn học nên lúc nào cũng cố. Từ khi cháu Như bị tai nạn, tôi lại càng không dám nghĩ đến bản thân. Còn có thể làm gì để chữa bệnh cho con và chồng thì tôi phải cố”, bà Mến chia sẻ.
Hàng ngày, sau khi lo cơm nước, vệ sinh cho chồng và con trai, bà Mến lại cặm cụi bên chiếc máy khâu cũ kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Sau khi lo cơm nước, vệ sinh cho chồng và con trai, bà Mến lại cặm cụi bên chiếc máy khâu cũ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống (Ảnh: Gia Khoa).
Bà Mến cho biết, chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình hoàn thiện các thủ tục để được hưởng trợ cấp xã hội. Hiện, anh Như được nhận trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật nặng, bà Mến được 500.000 đồng tiền chăm sóc.
Ngoài khoản trợ cấp xã hội, mỗi tháng gia đình có thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng từ công việc may vá của bà Mến. Các khoản thu nhập này chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu, nên người mẹ vẫn cầu mong có cơ hội đưa con trở lại bệnh viện điều trị.
“Con tôi đã có tín hiệu phục hồi. Bác sĩ nói vẫn còn hy vọng. Tôi chỉ mong có tiền đưa cháu đi điều trị tiếp, mổ được cái u trong bụng. Chỉ cần con sống, vất vả thế nào tôi cũng chịu được”, bà Mến òa khóc.

Ông Đỗ Quý Duẩn (ngoài cùng bên phải), Trưởng thôn Xuân Phương, đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Mến (Ảnh: Gia Khoa).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Quý Duẩn, Trưởng thôn Xuân Phương, cho biết gia đình bà Mến đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng và con trai đều mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào bà Mến.
“Từ khi chồng bà Mến rồi đến cháu Như gặp tai nạn, các tổ chức đoàn thể và bà con trong thôn thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy chỉ phần nào san sẻ khó khăn trước mắt, trong khi chi phí điều trị quá lớn.
Gia đình đã cầm cố cả ngôi nhà để chạy chữa cho cháu Như, giờ thực sự không còn biết xoay xở ở đâu nữa. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Như có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, gia đình bà Mến vượt qua gia đoạn khó khăn này”, ông Duẩn bày tỏ.








