1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2454:

Vợ nghèo đau đớn cùng lúc nhận tin chồng ung thư, con bị bỏng nặng

(Dân trí) - Vừa có kết quả chồng bị ung thư trực tràng, chị Oanh lại chết điếng người khi nhận tin con trai bị tai nạn bỏng lửa điện phải đi cấp cứu khẩn cấp. Con bị ngọn lửa thiêu rụi, cháy đen xì khiến đầu óc chị quay cuồng không còn biết gì cả bởi tính mạng của chồng và con trai giờ mong manh như ngọn đèn sắp tắt.

Người phụ nữ đáng thương đang trong hoàn cảnh bi đát ấy là chị Phan Thị Oanh (Khu 15, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mà chúng tôi đã gặp tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia. Không được bình tĩnh như nhiều người nhà bệnh nhân khác, chị Oanh khóc đến lặng người rồi lại ngồi một mình run lẩy bẩy.

Giọng khản đặc, chị bảo: “Anh nhà chị vừa có kết quả ở bệnh viện Bạch Mai bị ung thư trực tràng, bác sĩ đang bảo phải nhập viện điều trị ngay mới sống được thì lại đến con. Cháu đi làm hàn xì cho nhà người ta thì gặp nạn, trong nhóm của cháu làm có 3 người thì 1 người bị bỏng 90% mới chết rồi, còn cháu Phong bỏng đến 70% thì đang cấp cứu, 1 cháu bị nhẹ hơn thì có thể ngồi dậy được rồi”.

Em Phong bị bỏng khi đang làm hàn xì nên phải chuyển lên cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Em Phong bị bỏng khi đang làm hàn xì nên phải chuyển lên cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Với diện tích 70% bỏng toàn cơ thể, tính mạng của Phong hiện rất nguy kịch.
Với diện tích 70% bỏng toàn cơ thể, tính mạng của Phong hiện rất nguy kịch.

Tai họa bất ngờ khiến chị chưa hết bàng hoàng nên có phần hoảng loạn. Án tử từ tin bệnh hiểm nghèo của chồng đủ để chị chẳng còn bình tĩnh, giờ lại đến lượt con khiến chị không còn chịu đựng thêm được. Gương mặt lúc nào cũng nhòe nhoẹt nước mắt và cái giọng khản đặc, chị trở nên lầm lũi, đáng thương như chính bản thân mình cũng đang bước gần đến cái chết. Nhà nghèo, cái ăn cái mặc hoàn toàn phụ thuộc vào đồng ruộng, con trai lại không có bảo hiểm y tế lần nữa khiến chị lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Cùng lúc em bị bỏng, bố của em cũng phát hiện bị ung thư trực tràng.
Cùng lúc em bị bỏng, bố của em cũng phát hiện bị ung thư trực tràng.

Nắm rõ về tình hình bệnh nhân nên các bác sĩ trong khoa lại càng sốt ruột khi biết hoàn cảnh gia đình chị Oanh. Bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền – Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia lo lắng chia sẻ: “Về hoàn cảnh của bệnh nhân Phạm Ngọc Phong là điều khiến chúng tôi ái ngại vô cùng bởi tai nạn bỏng lửa cồn đến 70% cơ thể, trong đó có 35 % bỏng sâu độ 2,3,4 mặt, thân, chi, bỏng hô hấp. Bệnh nhân vào viện hôm 4/2 trong tình trạng vô cùng nặng phải thở máy nhưng lại hoàn toàn không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả từ 5- 7 triệu/ngày. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần và sẽ còn phải can thiệp rất nhiều lần nữa vì tổn thương ở diện rộng”.

Chồng bị ung thư, con trai lại đang cấp cứu, bản thân chị Oanh không biết xoay sở ra sao.
Chồng bị ung thư, con trai lại đang cấp cứu, bản thân chị Oanh không biết xoay sở ra sao.
Từ ngày vào viện em phải thở máy với chi phí từ 5- 7 triệu đồng/ ngày.
Từ ngày vào viện em phải thở máy với chi phí từ 5- 7 triệu đồng/ ngày.

Tai nạn bỏng khiến toàn bộ vùng mặt của Phong bị cháy đen loang lổ. Phần mí mắt sưng húp thi thoảng mới cử động được khe khẽ và từng nhịp thở nặng nề cho dù đã phải sử dụng đến phần trợ giúp của các loại máy móc. Theo thông tin gia đình cung cấp khi 3 người trong nhóm của Phong đang đứng hàn xì thì tia lửa điện bắn xuống chạm vào 1 túi bột trắng mà chủ nhà vô tình để bên dưới nên mới bùng cháy lên mạnh đến vậy. Để hỗ trợ cho gia đình chị Oanh, chủ nhà cũng đã giúp 25 triệu đồng nhưng không thấm vào đâu bởi Phong không có bảo hiểm y tế, lại phải thở máy nên vô cùng tốn kém.

Con nằm viện gần 20 ngày, chị Oanh đã đi hỏi vay các nơi nhưng đến nay đã kiệt quệ. Lo cho tính mạng của con, chị còn canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi chồng có mệnh hệ gì bởi căn bệnh đã ở mức báo động. Ngoài ra chị còn cho biết Phong mới cưới vợ được 3 tháng, vợ của em cũng đang mang bầu nhưng từ khi nhận tin chồng bị bỏng nặng cứ ngất lên ngất xuống ở nhà và có hiện tượng đau bụng triền miên nên không thể lên viện chăm chồng. Nhiều nỗi lo lắng cùng lúc đổ lên vai chị khiến người đàn bà đáng thương này như kiệt quệ, chẳng còn chút sức lực.

Không xoay đâu ra tiền để chữa cho con, chị Oanh sợ sẽ mất con mãi mãi.
Không xoay đâu ra tiền để chữa cho con, chị Oanh sợ sẽ mất con mãi mãi.

Tình trạng của Phong còn rất nặng và cần được điều trị tích cực nhưng chị Oanh khánh kiệt không thể vay ai thêm được đồng nào. Chồng đã bệnh không được điều trị, tính mạng của con lại như ngọn đèn trước gió… Nỗi đau đớn này chị không thể vượt qua nếu như không có bàn tay của mọi người giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2454: Chị Phan Thị Oanh (Khu 15, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ)

Số ĐT: 0168.852.4899

Hiện chị Oanh đang chăm con trai ở tầng 2, khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân