Mã số: 6070

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu

(Dân trí) - Gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, vợ chồng anh Tuấn bị đa chấn thương rất nặng. Trên giường bệnh, người chồng mắc suy thận mãn khẩn cầu: “Vợ chồng em còn 4 đứa con và mẹ già, mong cô, bác cứu giúp!”.

Tai họa bất ngờ, vợ chồng cấp cứu, 4 con thơ và mẹ già ngày đêm trông ngóng

Ngay sau khi nhận được lá thư kêu cứu đẫm nước mắt từ gia đình anh Ngô Mạnh Tuấn (SN 1987, trú ở phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Dân trí có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu - 1

Vụ tai nạn giao thông khiến anh Tuấn bị chấn thương sọ não nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Ngoại thần kinh, anh Tuấn nằm bất động. Một vết khâu lớn chạy dài từ trán ra sau gáy vẫn chưa se miệng là dấu tích của ca phẫu thuật não. Chấn thương sọ não sau tai nạn, cộng với cơ thể đã suy kiệt sau 3 năm chạy thận nhân tạo, khiến anh Tuấn không thể tự di chuyển.

Gắng gượng xoay người quay mặt về phía chúng tôi, người đàn ông 39 tuổi thều thào: “Không biết sao tai họa cứ giáng xuống gia đình em. Giờ cả 2 vợ chồng cùng nằm viện, không ai lo cho các con. Em còn 4 đứa con và mẹ già, mong cô, bác thương tình cứu giúp!...”. Nói rồi, nước mắt anh Tuấn ứa ra, ướt nhòe gương mặt hốc hác, tiều tụy.

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu - 2

Anh Tuấn vốn đã suy kiệt sau 3 năm chạy thận, nay lại bị chấn thương sọ não (Ảnh: Hương Hồng).

Theo hướng tay anh Tuấn, chúng tôi bước sang phòng bệnh kế bên, nơi chị Trần Thị Huyền (SN 1987, vợ anh Tuấn) đang nằm điều trị. Do bị chấn thương vùng bụng, ngực và xương chậu, chị Huyền cũng phải nằm bất động trên giường bệnh.

Gia đình anh Tuấn chỉ còn người già và trẻ nhỏ nên những ngày qua, họ hàng nội, ngoại phải cắt cử nhau chăm sóc vợ chồng anh chị tại bệnh viện. Nhờ người thân kê gối, trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi, chị Huyền tâm sự với chúng tôi, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Năm 2023, anh Tuấn phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Để níu kéo sự sống, lao động chính trong nhà buộc phải từ bỏ công việc phụ hồ để 3 buổi/tuần đến bệnh viện chạy thận nhân tạo.

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu - 3

Chị Huyền (vợ anh Tuấn) bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trụ cột gia đình gần như không còn khả năng lao động, gánh nặng mưu sinh vì thế dồn lên đôi vai người vợ. Để trang trải cuộc sống của gia đình 7 nhân khẩu và duy trì lịch chạy thận cho chồng, chị Huyền cật lực làm công nhân may. Tuy nhiên, nguồn thu nhập ít ỏi chỉ như “muối bỏ bể”. Ba năm qua, vợ chồng chị Huyền đã bán hết những gì có thể và vay mượn người thân, hàng xóm hơn 100 triệu đồng.

Nợ cũ chưa trả được đồng nào thì ngày 3/6, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình nghèo. Khi chị Huyền chở chồng bằng xe đạp điện đến nhà họ hàng vay tiền thì bất ngờ bị tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến cả 2 vợ chồng bị đa chấn thương rất nặng. Sau khi cấp cứu, chữa trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vợ chồng anh Tuấn được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị.

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu - 4

Nơi quê nhà, 4 đứa con thơ và người mẹ già ngày đêm ngóng tin từ bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình người đàn ông tội nghiệp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Duy Hải, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Nam Định, cho biết: “Anh Tuấn được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng.

Chị Huyền bị chấn thương bụng kín, gãy xương sườn, xương đòn, xương chậu và vỡ gan độ 2. Cả 2 bệnh nhân đều cần tiếp tục điều trị, theo dõi lâu dài, chi phí dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài viện phí, gia đình còn phải lo tiền thuốc, đi lại và ăn ở của những người chăm sóc”.

Vợ chồng gặp nạn khi đi vay tiền chữa bệnh, người bố suy thận kêu cứu - 5

Bác sĩ mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Tuấn, chị Huyền sớm vượt qua khó khăn trước mắt (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Hải, việc điều trị cho anh Tuấn gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân đang mắc suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ. Với tình trạng hiện tại, 2 vợ chồng vẫn cần người thân chăm sóc thường xuyên.

“Chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình anh Tuấn vô cùng khó khăn. Dù được họ hàng giúp đỡ, chính quyền địa phương nơi gia đình sinh sống và Tổ Công tác xã hội bệnh viện đã tổ chức vận động quyên góp trợ giúp.

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ còn khiêm tốn so với chi phí cần thiết cho quá trình điều trị của 2 vợ chồng. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Tuấn…”, bác sĩ Hải bày tỏ.