1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3239:

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não

(Dân trí) - Đứa con trai đầu mất khi mới lên 3 bởi suy tim nặng, giờ lại đến cậu bé Tĩnh bất ngờ phát hiện khối u ác với 3 lần phẫu thuật. Nằm bất động, không biết gì, đôi mắt em có mở nhưng hoàn toàn vô hồn, mặc cho nước mắt và những lời cầu xin “Con đừng chết” thấu tận tim gan của bố mẹ.

Qua tấm cửa kính của phòng cấp cứu, đến thăm cậu bé Nguyễn Đình Tĩnh tại khoa Hồi sức của bệnh viện K3 Tân Triều, chúng tôi ai cũng nghẹn ngào khi lắng nghe về hoàn cảnh của gia đình em. Vụng về chăm con, bố của Tĩnh là anh Nguyễn Đình Bình vừa lần dờ đường để đi vì đôi mắt không nhìn thấy rõ, tâm sự: “Mẹ cháu vừa về lúc trưa để đưa con bé đi viện nên bố cháu lên thay nhưng cũng không làm được gì cả vì mắt bố cháu kém lắm. Anh trai của bé Tĩnh là Nguyễn Đình An, cháu mất khi đó mới có 3 tuổi vì bị suy tim nặng. Giờ nghĩ lại, anh vẫn nhớ như in gương mặt của con lúc đó, thằng bé nắm chặt tay anh rồi cứ lịm đi em ạ”.

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 1
Cậu bé Tĩnh bất ngờ phát hiện khối u não sau những biểu hiện đau đầu, chóng mặt.
Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 2
Cậu bé đã được phẫu thuật u não tại bệnh viện Xanh Pôn.

Nén nỗi đau mất đi đứa con đầu, vợ chồng anh Bình ngày đêm cầu xin ông trời để hai bé còn lại được khỏe mạnh. Nào ngờ, thời gian cuối năm 2018, sau những biểu hiện đau đầu, chóng mặt, bé Tĩnh đi viện thì được các bác sĩ chẩn đoán bị u não nên phải chuyển gấp lên tuyến trên để phẫu thuật. Ngày nhận tin con bị bệnh, đôi vợ chồng nghèo đều ngã quỵ xuống nền bệnh viện bởi quá khứ lại ùa về khiến anh chị không đủ sức chịu đựng. Anh chị nhớ đến giây phút cậu bé An bị bệnh viện trả về sau 6 tháng nằm điều trị tích cực, giờ lại đến em trai là bé Tĩnh.

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 3

Anh Bình - bố cháu Tĩnh, mắt rất kém phải dí sát tờ giấy vào mắt cũng không nhìn thấy.

“Mẹ cháu đã ngất đi em ạ. Anh là đàn ông còn vững vàng hơn một chút nhưng thật sự lúc đó cũng không thở được đâu. Anh sợ, sợ lại mất con, cái cảm giác đó còn đau đớn hơn là mình phải chết em ạ” – Anh Bình tiếp tục tâm sự khi đôi mắt cũng đã bắt đầu nhòe nhoẹt nước.

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 4
Anh đã từng 1 lần mất con nên nhìn bé Tĩnh nằm bất động, anh sợ hãi vô cùng.
Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 5
Tính mạng của cậu bé đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" vì bố mẹ đã cạn kiệt không có tiền.

Mặc cho nước mắt của bố, trên giường bệnh cậu bé Tĩnh vẫn trong trạng thái hôn mê sâu với đôi mắt có mở nhưng hoàn toàn vô hồn, không biết gì cả. Ở phần cổ họng và mũi, em được cắm dẫn ống thở nhưng cũng yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt. Hoang mang và sợ hãi, chính chúng tôi cũng phải rùng mình khi cậu bé trước mặt mình không biết rồi đây sẽ ra sao nữa.

Cùng chung tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Phạm Đắc Tường – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: “Cậu bé Tĩnh được phẫu thuật u não 3 lần tại bệnh viện Xanh Pôn và điều trị bên đó hơn 40 ngày, sau đó được chuyển về đây. Về tiên lượng bệnh của em là rất nặng, bé hôn mê, phải mở khí quản, sốt cao liên tục. Hiện tại em vẫn đang trong diện theo dõi đặc biệt và điều trị tình trạng nhiễm trùng cho cháu”.

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 6
Em đã trải qua 3 lần phẫu thuật u não trước khi rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Ngoài thông tin chuyên môn bác sĩ Tường chia sẻ, anh cũng cho biết vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên bố mẹ cháu đã ra gặp bác sĩ để xin cho cháu về nhà nhưng sau đó được sự động viên của mọi người nên để cháu ở lại tiếp tục chữa bệnh. Hiện cháu đang được bố chăm sóc nhưng điều bất lợi đó là đôi mắt của anh Bình quá kém nên việc đọc chữ, hay đi lại làm thủ tục gặp rất nhiều khó khăn.

“Vợ chồng anh đã một lần mất con rồi nên anh hiểu nỗi đau đớn như thế nào. Nếu như lần này cháu Tĩnh mà cũng bỏ đi thì chắc anh chị cũng theo cháu luôn thôi. Tiền thì vay mượn đủ các nơi, cả vay lãi nóng để đóng cho ca phẫu thuật não của cháu, giờ về đây điều trị là hoàn toàn nhà anh cạn đường rồi”.

Vợ chồng chết lặng trước cảnh con trai đầu chết vì suy tim, con thứ 2 nguy kịch vì u não - 7
Xin hãy cứu lấy em, cho em có thêm cơ hội được sống sót.

Không giấu được nỗi đau đớn của mình, anh Bình nghẹn lại kể khi đôi mắt vẫn đang nheo tịt lại để mà cố gắng nhìn con. “Tĩnh ơi, tỉnh dậy đi con”, bố mẹ đã cạn khô cả nước mắt rồi… Chúng tôi ai cũng muốn gọi em nhưng cổ họng cũng nghẹn đắng. Trên giường bệnh cậu bé vẫn mê man, yếu ớt, như chiếc lá non sắp lìa cành. Xin hãy cứu em, cho em được sống, cho em được trở về tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3239: Anh Nguyễn Đình Bình (Xóm 1, xã Phúc Lâm Thượng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

Số ĐT: 036.445.2001

Hiện anh Bình đang chăm cháu Tĩnh tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện K3 Tân Triều.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh