Hà Tĩnh:

Vết thương của bé trai bị bò húc bị nhiễm trùng

(Dân trí) - Tại bệnh viện Việt Trì, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và cho biết, vết thương của cháu Mạnh sau khi được mổ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị nhiễm trùng và đang “có vấn đề”.

Giữa cơn mưa lất phất cuối chiều 20/7, chúng tôi có dịp trở lại và ghé thăm gia đình 2 cháu bé bị bò húc trọng thương. Trước sân nhà, cha của 2 cháu bé ngồi buồn ủ rủ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu nỗi âu lo. Đã hơn một tháng nay, mỗi lúc nghĩ đến con đang nằm điều trị tại bệnh viện là anh lại thấp thỏm đứng ngồi không yên.
 
Hiện tại, cháu Trần Văn Mạnh vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Việt Trì, Hà Nội. Anh Hậu cho biết, sau khi nhập viện Đa khoa Hà Tĩnh được hơn nửa tháng, gia đình xin bác sĩ cho cháu chuyển ra bệnh viện Việt Trì, Hà Nội để có điều kiện chăm sóc hơn.
 
Vết thương của bé trai bị bò húc bị nhiễm trùng - 1
 Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 3,8 triệu đồng tới anh Trần Văn Hậu

Tại bệnh viện Việt Trì, các bác sĩ kiểm tra cho biết, vết thương của cháu Mạnh sau khi được mổ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị nhiễm trùng và đang “có vấn đề”. Các bác sĩ bệnh viện Việt Trì đã mổ lại vết thương ở má, thấy phía trong vẫn còn nhiều đất, cát.

Hiện tại cháu Mạnh vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Việt Trì điều trị và theo dõi tiến độ phục hồi vết thương. Theo nhận định, khoảng gần nữa tháng nữa cháu Mạnh sẽ được khâu lại vết thương và cho xuất viện. Còn cháu Hằng tình hình sức khỏe hiện nay đã khá hơn nhiều.
 
Vết thương của bé trai bị bò húc bị nhiễm trùng - 2
Vết thương cháu Hằng đã đỡ hơn nhiều, nhưng nghĩ đến cháu Mạnh đang điều trị tại bệnh viện Việt Trì là anh Hậu lại bật khóc

Có mặt trong buổi trao quà, ông Nguyễn Bá Liệu, Trưởng thôn 2, xã Phương Điền bày tỏ: "Khoản chi phí sau hơn một tháng trời điều trị vết thương cho con ở bệnh viện tỉnh rồi lại ra trung ương là không hề nhỏ. Thời gian qua nếu không có báo chí đưa tin và sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, chắc gia đình anh Hậu sẽ không có điều kiện đưa con đi chữa trị đến ngày hôm nay. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý báo cũng như sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Đặng Tài – Hà Phương