Quảng Trị:

Trao gần 40 triệu đồng đến gia đình bé gái sống sót trên lưng mẹ

(Dân trí) - Sáng 12/8, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà của bạn đọc gửi tặng đến gia đình anh Hồ Văn Qúy (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh). Hoàn cảnh trong bài viết: “Bé gái thoát chết kỳ diệu trên lưng người mẹ bị chết đuối”.

Trở lại bản Ba De, xã Linh Thượng thăm cháu Hồ Thị Hân, con gái anh Hồ Văn Qúy, chúng tôi cảm thấy mừng vui khi sức khỏe của cháu đã ổn định, có thể chạy nhảy vui chơi với các anh, chị. Còn nhớ lần chúng tôi gặp cháu, chỉ cách mấy ngày sau khi mẹ mất do bị đuối nước, Hân chỉ nằm miên man trên giường, tỉnh dậy thường quấy khóc và thường xuyên bỏ bữa.

trao-qua-2-61e8a

Vợ mất sớm, một mình anh Qúy phải gồng gánh nuôi 6 người con còn thơ dại

Khi mẹ cháu còn sống, Hân là em út và thường được mẹ địu trên lưng đi khắp các bản làng của miền tây huyện Gio Linh. Thế rồi trong một lần về hồ Trúc Kinh, địa phận xã Gio Bình, không may chị Niên bị đuối nước. Lúc mọi người phát hiện sự việc thì chị đã ngừng thở, còn cháu Hân nằm trên lưng mẹ với toàn thân tím tái. Ngày cứu được cháu Hân khỏi bàn tay “thần chết”, mọi người dân địa phương đều cảm thấy mừng cho cháu nhưng cũng không khỏi lo lắng cho cuộc sống sau này khi mẹ em đã không còn.

Cùng đến thăm cháu Hân, chị Hồ Thị Hôm – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Linh Thượng, cũng là người đã đón cháu Hân về nhà, xúc động: “Thật không thể tin được sau cái đêm định mệnh ấy, cháu Hân đã có được cuộc sống bình thường. Mẹ của các cháu đã ra đi quá sớm, để lại mấy chị em sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của người mẹ hiền. Hôm đón cháu Hân về nhà, chúng tôi cứ nghĩ rằng cháu sẽ khó thích nghi được với cuộc sống như hiện nay”.

Trao đổi với phóng viên, anh Hồ Văn Qúy cho biết, những ngày đầu cháu Hân chỉ nằm một chỗ, có lúc sốt cao, tỉnh dậy thường hay khóc gọi mẹ, dỗ mãi cũng không chịu nín. Nhưng một thời gian sau cháu cũng hòa nhập được với cuộc sống. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, chơi đùa được với mấy anh em.

trao-qua-3-ff0ac

Các con anh Qúy thắp hương lên bàn thờ chị Niên và cầu mong mẹ phù hộ cho mấy cha con sức khỏe để tiếp tục cuộc sống

Từ ngày vợ mất, một mình anh Qúy phải gồng gánh nuôi 6 đứa con thơ dại. Để các con không bị đứt bữa, hàng ngày anh phải lên rẫy hoặc đi cạo mủ cao su cho người khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh sau đó được đăng tải trên mục Tấm lòng nhân ái của Báo Dân trí và đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Thông qua Qũy Nhân ái của Báo, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã gửi tiền giúp đỡ để cha con anh có thể vượt qua được khó khăn ban đầu và hỗ trợ cho các cháu có điều kiện đi học.

trao-qua-1-3641b

Thay mặt bạn đọc cả nước, ông Hồ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã tận tay trao số tiền 39.680.000 đồng đến gia đình anh Qúy.

Đến thăm cháu Hân lần này, chúng tôi mang theo biết bao tình cảm của bạn đọc trong và ngoài nước trao tặng đến gia đình cháu. Ông Hồ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã tận tay trao số tiền 39.680.000 đồng đến gia đình anh Qúy.

Đón nhận món quà của bạn đọc gửi tặng, ông Hồ Văn Đăng (ông nội cháu Hân) hết sức xúc động và bày tỏ lời cảm ơn đến bạn đọc cả nước đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. Ông Đăng cho biết, số tiền mọi người ủng hộ gia đình sẽ lập một sổ tiết kiệm để khi cần sẽ rút ra trang trải các chi phí trong cuộc sống, đặc biệt là mua các dụng cụ thiết yếu cho các cháu đi học.

Ông Hồ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thượng chia sẻ: hộ gia đình anh Qúy thuộc diện khó khăn nhất của xã. Lúc vợ anh còn sống, do bị bệnh tật, tinh thần không ổn định nên không giúp đỡ được gì nhiều. Một mình anh Qúy phải cật lực làm nương, làm rẫy để nuôi sống gia đình và các con. Nhờ báo Dân trí phát hiện và đăng tin kịp thời nên cha con anh Qúy mới nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc và còn gửi tiền giúp đỡ cha con anh vượt qua khó khăn trước mắt. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước. Cảm ơn các vị lãnh đạo, Ban Biên tập cùng anh, chị em phóng viên Báo Dân trí. Chúc cho quý báo ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động thiết thực trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đăng Đức