Trao 11 triệu đồng đến anh Tống Phước Phúc

(Dân trí) - Ngày 17/9, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao món quà trị giá 11 triệu đồng của bạn đọc cả nước quyên góp, giúp đỡ anh Tống Phước Phúc và các em nhỏ đang được anh cưu mang tại số nhà 56/3 đường Phương Sài (TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Trao 11 triệu đồng đến anh Tống Phước Phúc - 1
Anh Tống Phước Phúc và các bé thơ nhận quà của bạn đọc báo Dân trí

Khi chúng tôi đến, các bé thơ vừa ngủ trưa dậy và chuẩn bị được uống sữa. Ngày nào cũng thế, cứ sáng, trưa, tối các bé đều được uống sữa cho đầy đủ chất.

Anh Phúc cho biết, lẽ ra hôm nay anh đi làm xây dựng ở Cam Ranh, nhưng do trời mưa to nên được nghỉ và ở nhà chơi với các bé.

Anh từng tâm sự, điều làm anh thấy ý nghĩa là sau 6 năm với công việc thiện nguyện của mình, số trẻ bị bỏ rơi, tình trạng phá thai đã giảm nhiều.

Tuy nhiên, ở Nha Trang không phải không còn tình trạng này. “Hầu hết, trường hợp mẹ bỏ con khi mới lọt lòng rơi vào những người nghèo đi làm xa quê và một phần trong số đó cũng có sinh viên”, anh nói.

Mới đây, anh Phúc lại phải đau đớn khi đưa về một thai nhi đã được 4 tháng, rồi lo chuyện hậu sự.

Anh chia sẻ: “Đã 6 năm làm công việc này rồi, nhưng mỗi lần lo hậu sự cho những thai nhi vô tội, mình vẫn cảm thấy rất đau lòng và buồn vô cùng. Thương lắm, nhưng lúc đó cũng không thể làm được gì để cứu các bé được nữa”.

Anh Phúc vừa nói vừa nhìn lũ trẻ đang chơi đùa. Những chiếc bóng bay, thú bông cũng được anh mua về nhiều hơn cho các bé cùng nhau vui chơi. Tiếng cười vẫn rộn ràng khắp căn nhà.

Đây là lần thứ 3 chúng tôi thay mặt bạn đọc báo Dân trí, những tấm lòng hảo tâm trên cả nước đến trao quà cho anh Tống Phước Phúc và các em nhỏ đang được anh cưu mang tại nhà.

Nhận số tiền 11 triệu đồng từ bạn đọc, anh Phúc xúc động nói: “Nhận những món quà đầy ý nghĩa, nhất là vào dịp Tết trung thu đang đến gần nên tôi rất xúc động. Số tiền này, tôi sẽ dùng để mua thêm đồ ăn, quần áo cho các cháu. Ngoài ra, sẽ dùng để chuẩn bị cho các cháu có một cái Tết trung thu ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc trên cả nước”.

Anh Phúc cho biết, ngoài việc chăm sóc, lo cho gần 20 em tại nhà có một cái Tết trung thu ấm cúng, anh cũng sẽ tổ chức vui chơi, phát bánh kẹo cho gần 50 bé đang được nuôi dưỡng dưới Cam Ranh nữa.

Nguyễn Thành Chung