Thanh Hóa:

“Tôi sẵn sàng bán mình để cứu con…!”

(Dân trí) - Tưởng chừng nỗi bất hạnh đã dừng lại khi người con đầu của anh chị qua đời vì bệnh máu trắng, ba người con sau bị bệnh tim bẩm sinh, vậy mà ai ngờ anh lại có vấn đề ở dạ dày. Sống quá nửa đời người nhưng chưa một lần họ được thanh thản.

Gần 20 năm bố cõng con đi viện…

Nỗi bất hạnh dồn dập ập đến với mái ấm của vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Quy và chị Lê Thị Thuấn thôn 4, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ngay sau khi họ được lên chức bố mẹ.
“Tôi sẵn sàng bán mình để cứu con…!” - 1
Gia đình anh Quy chị Thuận đang rơi vào cảnh cùng cực
 
Có lẽ cũng vì nghèo khổ không có tiền chạy chữa cho con mà năm 2008, người con gái đầu của anh chị là Nguyễn Thị Nha đã qua đời vì mắc bệnh máu trắng khi mới 24 tuổi.

Nỗi bất hạnh không dừng lại ở đó, người con trai thứ hai là Nguyễn Văn Thìn (SN 1988) sinh ra đã không khỏe mạnh. Lên 5 tuổi Thìn đau ốm triền miên, da dẻ xanh xao, tức ngực khó thở, ho ra máu và thường xuyên bị ngất. Lo lắng, hai vợ chồng anh tích góp được ít tiền đưa em đi khám, kết quả là Thìn bị tim bẩm sinh và cần phải chữa trị. Đau đớn, choáng váng nhưng đôi vợ chồng nghèo không biết lấy đâu ra tiền cho con nhập viện, đành ngậm ngùi đưa con về nhà.

Nhưng bệnh tật cũng vẫn chưa buông tha cho gia đình đáng thương này, một lần nữa căn bệnh tim bẩm sinh lại hành hạ đứa con thứ 3 của họ là Nguyễn Sỹ Thà. Năm Thà lên 4 tuổi, thấy có biểu hiện khác thường, móng chân, móng tay thâm tím, môi thâm và hiện tượng ngất nhiều lần. Anh Quy lại cõng con chạy hết bệnh viện Thanh Hóa ra Hà Nội nhưng kết luận của bác sĩ vẫn là bệnh tim bẩm sinh.
 
Không còn niềm tin để sống, tuyệt vọng cùng cực anh Quy lại ngậm ngùi cay đắng đưa con về nhà.

Thà sinh năm 1991, tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng em rất chịu khó học hành và sáng dạ. Từ lớp 1 đến lớp 9, Thà luôn được học sinh tiến tiến. Lớp 11, em đi thi học sinh giỏi và đạt giải 3 môn Hóa cấp huyện. Sang lớp 12, em nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Hóa nhưng do sức khỏe yếu nên em đành phải bỏ cuộc.

Rồi ngày em lên đường đi thi đại học, ngược hẳn với mong ước của những ông bố mẹ khác, bố mẹ chỉ sợ con thi đỗ. Chị Thuấn tâm sự: “Ngày con đi thi, bố nó ở nhà cứ chắp tay vái trời cho con đừng thi đậu. Nếu cháu nó đậu mà không cho đi học thì tội lắm, kinh tế gia đình miếng ăn còn chẳng đủ thì lấy tiền đâu cho con đi học. Hàng xóm nhìn vào ai cũng bảo bố nó ngớ ngẩn”.

Kết quả ngoài mong đợi của gia đình, năm 2009 Thà thi và đậu vào Khoa Tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính với 21,5 điểm, nhưng Thà đã phải ngậm ngùi ở nhà vì gia đình qúa nghèo.
 
“Tôi sẵn sàng bán mình để cứu con…!” - 2
Thà tuy bị bệnh nhưng rất chăm chỉ học hành

Nhưng rồi, lòng ham học của cậu bé con nhà nghèo trong Thà lại sôi lên mỗi mùa thi đại học. Không từ bỏ ước mơ, năm 2010 Thà tiếp tục đi thi và đậu Học viện ngân hàng với 21,5 điểm. Thấy con quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, dù gia cảnh nghèo khó nhưng anh chị nhắm mắt cho con đi học, và chặng đường đến giảng đường Đại học với Thà vẫn còn nhiều gian nan.

Cậu con út Nguyễn Sỹ Huy năm nay lên lớp 1 cũng có vấn đề về tim như hai người anh của mình. Em bị tim đập nhanh, dị dạng lồng ngực - một hiện tượng của tim bẩm sinh cần phải theo dõi thường xuyên.

Anh Quy nghẹn ngào: “Khổ lắm, đã 16 năm nay cõng con đi viện, mỗi lần các cháu bị ngất tôi lại vội vàng vay mượn hàng xóm ít tiền đưa con đi. Đến nay, bản thân tôi bệnh nặng đi lại khó khăn nhưng vẫn phải ôm bụng đưa con đi viện. Công việc đồng áng tôi trông cậy hết vào vợ”.

Người vợ tảo tần chưa một ngày được nghỉ

Sinh được bốn người con nhưng tất cả đều mang trọng bệnh. Thêm vào đó là kinh tế gia đình rất khó khăn. 5 miệng ăn chỉ biết dựa vào 2 sào ruộng nên quanh năm thiếu đói.

Suốt gần 20 năm qua, 6 bố con anh Quy sống nương nhờ vào sức lao động của chị Lê Thị Thuấn. Anh Quy từ ngày bị sa ruột, đi lại khó khăn nên không làm được việc nặng, tất cả dồn hết lên đôi vai chị.

Chẳng ngại mưa gió, gặt hái xong mùa màng là chị Thuấn lại làm thêm, ai thuê gì cũng làm, miễn là có tiền mà không vi phạm. Lúc nông nhàn, chị đi nhặt ve chai về bán kiếm chút lời. Quần quật cả ngày là thế nhưng cũng chỉ kiếm được cùng lắm là 20 ngàn/ngày. Từng ấy tiền không đủ nuôi 5 miệng người chứ nói chi đến tiền thuốc thang học hành của các con.
 
“Tôi sẵn sàng bán mình để cứu con…!” - 3
Nỗi khổ cực hằn in trên khuôn mặt người phụ nữ chịu nhiều vất vả

Cuộc sống túng quẫn, cùng cực quá, anh chị dường như không còn sức lực để chống đỡ, anh Quy đã phải kêu trời: “Tôi sẵn sàng bán mình nếu có ai mua. Tất cả bộ phận lục phủ ngũ tạng, giác mạc tôi sẵn sàng xẻ thân nếu có thể kiếm được tiền cứu con”.

Thà năm nay đậu đại học nhưng có lẽ gia đình cũng không đủ tiền cho em ra nhập học. Ước mơ làm giảng viên đại học của em đứng trước nguy cơ phải dừng lại do sức khỏe và kinh tế của gia đình.

Hiện tại 5 con người trong gia đình anh Quy đang từng ngày sống chung với bệnh tật mà không biết lúc nào nó sẽ cướp đi sự sống. Mười mấy năm cho con đi viện, số nợ của gia đình đã lên tới 55 triệu, chưa kể tiền vay anh em, họ hàng. Số nợ đó không biết đến bao giờ gia đình anh mới có thể trả hết. Những đứa con của anh chị không biết đến lúc nào sẽ bỏ bố mẹ ra đi nếu không có tiền phẫu thuật sớm.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Chị Lê Thị Thuấn hoặc anh Nguyễn Sỹ Quy: thôn 4, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
Lan Anh - Duy Tuyên