1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tình trạng của em Phùng Thiều Lam đã có dấu hiệu tiến triển

(Dân trí) - Bị viêm cơ tim dẫn đến suy đa tạng khiến tình trạng của cô bé sinh viên Phùng Thiều Lam trở nên khá nguy cấp. Tuy nhiên theo thông tin chính xác từ phía bác sĩ điều trị thì em đã có nhiều dấu hiệu tiến triển theo hướng tích cực.

Phùng Thiều Lam là cô bé sinh viên bị viêm cơ tim đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Ngày 23/2/2016 trên báo điện tử Dân trí đã có bài viết: “Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh” về việc cậu bạn Phan Ngọc Quý ngoài giờ lên lớp đã đi chạy xe ôm để lấy tiền giúp Lam đóng viện phí. Bài viết đã thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm để cùng nhau chung tay giúp Lam số tiền chữa bệnh.

Sau 23 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, đến nay tình trạng của Lam đã có nhiều tiến triển.

Bị viêm cơ tim khiến Lam rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Bị viêm cơ tim khiến Lam rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Là người điều trị trực tiếp cho Lam, bác sĩ Mai Văn Cường chia sẻ với PV Dân trí về tình trạng của em: “Với trường hợp bệnh của em Lam thì sau 23 ngày điều trị tính đến hôm nay cũng đã có tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đầu tiên phải nói đến tim của bệnh nhân đã được cải thiện, bệnh nhân cũng đã thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu, tuy nhiên về mặt ý thức thì vẫn chậm và xác định thời gian phục hồi ý thức có thể lên đến hàng năm.

Hiện tại tim của em đã khá hơn, đây là dấu hiệu tốt.
Hiện tại tim của em đã khá hơn, đây là dấu hiệu tốt.

Tổn thương thứ 2 liên quan đến viêm cơ tim là suy đa tạng mà cụ thể là tình trạng suy thận, đến nay là ngày thứ 23 nhưng thận vẫn chưa có nước tiểu và phải hỗ trợ chạy thận. Tuy nhiên em không phải chạy liên tục như trước nữa mà là chạy thận ngắt quãng nên chi phí đã giảm hơn nhiều rồi và bảo hiểm gần như sẽ thanh toán hết.

Vấn đề thứ 3 là tình trạng nhiễm khuẩn thì hiện tại vẫn còn dù đã dùng tổng lực kháng sinh nhưng hiệu quả chưa rõ ràng và bệnh nhân vẫn sốt. Tiếp nữa là phổi, cách đây 1 tuần thì em phải thở máy nhưng hiện tại không phải thở nữa, đây cũng là dấu hiệu rất tốt. Tuy nhiên cần phải đợi từ 2 đến 3 tuần nữa khi mà thận làm việc được và tình trạng sốt giảm đi thì em sẽ khá hơn rõ rệt”.


Cô Oanh, mẹ của Lam xúc đông kể chuyện được mọi người giúp đỡ và gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Cô Oanh, mẹ của Lam xúc đông kể chuyện được mọi người giúp đỡ và gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Về kinh phí điều trị cho Lam, tính đến thời điểm ngày 1/3/2016 số tiền gia đình đã đóng được vào viện là 430.000.000 đồng, trong đó chi phí cho Lam là gần 414.000.000 đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm y tế). Bố của Lam, chú Phùng Văn Đồng tâm sự: “Nhìn con thế thì xót ruột lắm. May mắn thời gian qua được các cháu sinh viên và nhiều người giúp đỡ chứ không thì cũng gay go lắm. Bản thân gia đình chú nếu mà em nó không bị bệnh thế này thì cũng không phải là khó khăn vì chú có lương hưu được hơn 7 triệu/ tháng, nhưng vì em bệnh thế này nên cũng chật vật”.

Tình trạng của con đã khá hơn nên cô chú cũng mừng và hi vọng nhiều lắm. Qua cuộc trao đổi, chú Đồng cũng muốn gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em vượt qua giai đoạn nguy kịch. Những lời thăm hỏi, động viên và sự cưu mang của tất cả mọi người là động lực để giúp Lam và gia đình vượt qua ngưỡng cửa tử thần để mong trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.

Phạm Oanh