1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3832:

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh

(Dân trí) - Vụ tai nạn xe máy khiến cô gái phải nằm liệt giường 11 năm qua. Cuộc sống hàng ngày của mẹ con Thủy bằng những đồng tiền bán rau và khoản trợ cấp ít ỏi, Thuỷ chỉ ước một lần thủ về đô điều trị.

Thành phố Thái Nguyên tiết trời giữa tháng 8 vẫn nắng nóng như rang. Len lỏi qua các con phố chúng tôi tìm đến một căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong ngõ ở tổ dân phố 9, (phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên), thăm cô gái trẻ Phạm Thị Thu Thủy nằm liệt giường 11 năm sau vụ tai nạn xe máy năm 2009.

Nằm liệt giường 11 năm, cô gái trẻ ước một lần được về Hà Nội khám bệnh
Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 1

11 năm trước, cô sinh viên Phạm Thị Thu Thủy bất ngờ gặp nạn trên đường từ trường về nhà

Thấy cánh cửa khép hờ, chúng tôi mạnh dạn bước vào nhà, đã quá trưa mà căn nhà trống trải chỉ có một mình cô gái bất hạnh. Dường như nhận thấy nét ưu tư trên gương mặt khách, cô gái bảo, chắc mẹ em cũng sắp về, hôm nay bà ra chợ bán nốt chỗ rau hái từ hôm trước, không thì nóng quá nó héo hết. Em thì không dậy được, nên phải chờ mẹ về nấu cơm…”.

Dù gắng hết sức nhưng Thủy vẫn không thể nào nhúc nhích nổi cơ thể của mình. Để tiện trò chuyện, 2 bác cán bộ phường đi cùng đỡ em ngồi lên xe lăn kê sẵn ở cuối giường. Hai hàng nước mắt chảy dài, Thủy nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình.

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 2
Sau vụ tai nạn xe máy, Thủy nằm liệt giường từ năm 2009 đến nay

Lên 5 tuổi thì bố mẹ li hôn, Thủy ở cùng với mẹ. Mẹ Thủy không có việc làm ổn định, nên tuổi thơ của em nếm trải đủ nỗi thiếu thốn, cơ cực. Vượt lên khó khăn, cô bé Thủy luôn tự nhủ mình phải cố gắng học thật tốt thì 2 mẹ con mới có cơ hội thoát ra khỏi cái nghèo, cái khó.

Những nỗ lực của em cũng được đền đáp, học xong phổ thông Thủy thi đỗ vào trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên. Mơ ước có một công việc chính đáng để kiếm tiền trang trải cho mẹ con trong tương lai thoát nghèo thì bất ngờ tai họa ập xuống...

Hôm ấy Thuỷ đi nhờ xe máy của bạn từ trường về gần đến nhà thì gặp nạn. Do tay lái yếu nên bạn 2 em tự ngã xuống đường. Bạn của Thuỷ chỉ bị xây xước nhẹ còn em ngồi sau bị ngã đập đầu và vai xuống đường nhựa và được đưa vào viện cấp cứu, khi tỉnh lại Thuỷ đã không nhấc được 2 chân, tay phải cũng không cử động được.

"Em thấy mọi người nhìn nhau lắc đầu, bác sĩ bảo em bị vỡ đốt sống cổ… Không biết em phải nằm liệt như thế này đến bao giờ nữa...”. Nhớ lại giây phút kinh hoàng 11 năm về trước, cô gái bất hạnh ôm mặt bật khóc, những giọt nước mắt tủi cực lăn dài trên đôi gò má của cô gái bất hạnh.

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 3
Thủy ước một lần được lên Hà Nội khám bệnh, cũng không thể!

Thổn thức một hồi lâu, Thủy kể tiếp: Vì không có tiền điều trị trong viện, mẹ Thủy đưa con gái trở về nhà chăm sóc. Do nằm 1 chỗ lâu ngày, nên Thủy còn mắc hội chứng viêm cầu thận mạn, nhiễm khuẩn tiết niệu.

Gia cảnh vốn đã khó khăn, từ khi Thủy gặp nạn người mẹ phải chăm sóc con nên không thể làm được bất cứ việc gì. Chính vì vậy, cuộc sống của 2 mẹ con Thủy càng vô cùng chật vật. Mọi chi tiêu của 2 mẹ con chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội cho người khuyết tật hơn 800 ngàn đồng/tháng của Thủy. Trong khi mỗi tháng tiền mua bông băng, mua ống xông tiểu,… tiền thuốc cũng hết 1 triệu đồng.

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 4
Gia cảnh vốn đã khó khăn, từ khi Thủy gặp nạn, cuộc sống của mẹ con chị Thảo vô cùng chật vật

Thời gian gần đây, để có thêm chút tiền trang trải, chị Hoàng Thị Thảo (mẹ của Thủy) thuê một mảnh vườn nhỏ gần nhà để trồng rau. Vài ngày chị Thảo lại thu hoạch rau đem ra chợ bán. Hôm nào đắt khách thì còn có đồng ra đồng vào. Hôm nào rau ế thì hôm ấy 2 mẹ con lại ăn rau thay cơm.

Nhiều lần các chứng bệnh hành hạ khiến Thủy không chịu nổi, hàng xóm lại xúm vào đưa em đến viện. Nhưng vì không có tiền, nên bệnh tình lui đôi chút 2 mẹ con lại đưa nhau về nhà, cho dù đã có chỉ định nằm viện của bác sĩ.

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 5
Gương mặt tuyệt vọng của cô gái trẻ bất hạnh

Nói về tình cảnh éo le của 2 mẹ con Thủy, bác Vũ Đình Tiến, tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Phú Xá cho biết, chị Thảo là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương nhiều năm qua. Cháu Thủy không may gặp nạn bị liệt đã hơn 10 năm rồi, mọi sinh hoạt phải nhờ vào mẹ rất vất vả, trong khi chị Thảo hoàn toàn không có thu nhập gì ngoài tiền bảo trợ xã hội của 2 mẹ con.

Nhìn cháu Thủy nhiều hôm đau yếu mà không có tiền đi viện chúng tôi rất xót xa. Qua đây rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp cho cháu Thủy có tiền điều trị bệnh.

Thương cô gái trẻ nằm liệt 11 năm ước một lần về thủ đô khám bệnh - 6
Thương con vô cùng, người mẹ này cũng đành lực bất tòng tâm

Trời đã ngả về chiều, lúc này chị Thảo mới tất tả quẩy gánh rau trở về. Đỡ con gái trở lại giường, đưa vào tay con cái bánh mỳ. Rồi hướng về phía chúng tôi, người mẹ tội nghiệp này sụt sùi nói: "11 năm qua 2 mẹ con chị chịu biết bao cơ cực, nhưng có lẽ số phận mẹ con chị nó thế. Em nó chỉ ước một lần được về Hà Nội khám, mà chị không thể lo nổi, chị khổ tâm lắm!”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3832: Chị Hoàng Thị Thảo

Địa chỉ: số nhà 72, tổ 9, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0837961855

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng