1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Thêm một hoàn cảnh Nhân ái bị lừa mất 5,6 triệu đồng

(Dân trí) - Trong lúc gia đình đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cứu chữa cho cháu bé 10 tuổi bị người dượng đánh chấn thương sọ não thì bị một người mạo danh làm từ thiện lừa gạt cào thẻ nạp cho hắn 5,6 triệu đồng.

 

Từ ngày con trai bị nạn chị Mười lúc nào cũng túc trực chăm sóc cho con. Chỉ vì một phút không làm chủ bản thân người dượng đã xuống tay với hai đứa cháu thơ dại đẩy cái gia đình nhỏ của chị Mười vào cảnh tang thương, khốn cùng.
Từ ngày con trai bị nạn chị Mười lúc nào cũng túc trực chăm sóc cho con. Chỉ vì một phút không làm chủ bản thân người dượng đã xuống tay với hai đứa cháu thơ dại đẩy cái gia đình nhỏ của chị Mười vào cảnh tang thương, khốn cùng.

 

Chiều 27/9, chị Thái Thị Mười (32 tuổi, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An), mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi), bị người dượng đánh chấn thương sọ não là nhân vật trong bài viết: “Sự sống mong manh của cháu bé bị dượng đánh vỡ đầu” được Báo điện tử Dân trí đăng tải vào ngày 10/9/2015 cho biết, sau khi báo đăng đã có rất nhiều độc giả trong và ngoài nước chia sẻ, động viện, an ủi và giúp đỡ gia đình chị Mười. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những kẻ nhẫn tâm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cũng như lòng tin của chị Mười trong lúc túng quẫn đã lừa gạt gia đình chị phải nạp 5,6 triệu tiền thẻ cào điện thoại.

Sau khi biết mình bị lừa, gia đình đã làm đơn trình gửi Công an TP.Vinh (Nghệ An) để trình báo sự việc và mong được giúp đỡ.

Hiện cháu Trung vẫn đang được cấp cứu tại BV Sản - Nhi Nghệ An.
Hiện cháu Trung vẫn đang được cấp cứu tại BV Sản - Nhi Nghệ An.

 

Theo lời chị Mười kể lại, khi chị đang chăm sóc con trai của mình tại BV Sản - Nhi Nghệ An thì nhận được điện thoại từ số thuê bao 01638.149.378. Người này xưng với chị là một nhà hảo tâm đang muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị để có kinh phí chữa trị cho con trai.

“Trong lúc đang khó khăn như vậy nên tôi cũng không nghĩ được gì nhiều. Người này bảo là thông qua báo chí, biết hoàn cảnh của tôi đang khó khăn nên muốn giúp đỡ cho tôi 20 triệu đồng. Nhưng trước khi nhận được tiền thì họ bảo tôi phải đi mua cho họ 6 triệu đồng tiền thẻ cào Viettel để họ làm thủ tục gì đó thì mới được nhận tiền…”, chị Mười cho biết.

Cứ ngỡ đó là “người tốt”, một phần gia đình cũng quá túng thiếu bỗng dưng nghe có người điện thoại đến cho tiền nên chị đã không ngần ngại, không chút nghi ngờ chị Mười gom hết tiền đang có trong người, thậm chí vay mượn thêm người thân đi mua thẻ Viettel như yêu cầu từ số thuê bao trên.

Số thẻ chị Mười mua tương ứng với số tiền 5,6 triệu đồng, sau đó chị đã cào và làm theo hướng dẫn đọc mã thẻ cho người này. Tuy nhiên, sau khi đã nạp hết tiền thẻ như yêu cầu thì “nhà hảo tâm” kia bỗng mất tích, điện thoại không liên lạc.

“Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa. Tôi không thể tin họ lại làm vậy với mẹ con tôi trong lúc quẫn bách này”, chị Mười buồn bã cho biết.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 31/7/2015, Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã cùng con gái 4 tuổi sang nhà bố mẹ vợ chơi, đồng thời khuyên chị Hiền về đoàn tụ.

Dù đang phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vì đứa con chưa tỉnh nhưng chị Mười đã bị kẻ xấu lừa lấy 5,6 triệu đồng chỉ một phút nhẹ dạ.
Dù đang phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vì đứa con chưa tỉnh nhưng chị Mười đã bị kẻ xấu lừa lấy 5,6 triệu đồng chỉ một phút nhẹ dạ.

 

Thấy Mùi sang chơi nên bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, mẹ chị Hiền) đang làm việc ngoài vườn nghỉ tay vào nhà nói chuyện với con rể. Sau một hồi nói chuyện, bà Xuân trở lại vườn làm việc. Lúc này hai cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) con anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ của Mùi) đang chơi ở đây.

Chẳng hiểu sao, không biết tức tối chuyện gì, bất ngờ, Mùi dùng gậy tre đánh khiến 2 cháu bị thương nặng. Mọi người trong gia đình chạy đến can ngăn và đưa hai cháu đi cấp cứu tại BVĐK huyện Thanh Chương tuy nhiên do vết thương quá nặng cháu Nguyễn Ngọc Trung đã tử vong. Cháu Nguyễn Ngọc Chiến bị chấn thương vỡ sọ não được đưa xuống BV Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm. Sau đó, cháu Trung được chuyển ra Hà Nội cấp cứu, điều trị. Sau hơn 1 tháng, cháu Trung lại được chuyển về BV Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi.

Sau khi gây án, chiều 3/8/2015, trong lúc công an truy bắt nghi can Mùi thì phát hiện đối tượng đã chết trong tư thế treo cổ trên rừng cây tràm cách hiện trường vụ án khoảng 2km.

Nguyễn Duy