1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2322:

Thảm cảnh vợ ung thư vú khóc thương chồng bị xơ gan không có tiền đi chữa

(Dân trí) - Lần này thì chị suy sụp hẳn, nỗi đau và sự giằng xé còn lớn hơn cái lần chị nghe tin mình bị ung thư vú bởi chồng chị - người chị tin tưởng sẽ nuôi dạy các con khi chị về với đất cũng đã đổ bệnh. Nhà nghèo, kiệt quệ không có nổi cả tiền ăn khiến hai vợ chồng đều không thể lên bệnh viện điều trị như lịch hẹn của bác sĩ.

Bị ung thư vú đã mấy năm qua khiến sức khỏe của chị Mạnh suy sup hẳn.
Bị ung thư vú đã mấy năm qua khiến sức khỏe của chị Mạnh suy sup hẳn.
Khao khát được sống nhưng hơn ai hết chị Mạnh biết thời gian của mình không còn nhiều nên càng thương các con hơn.
Khao khát được sống nhưng hơn ai hết chị Mạnh biết thời gian của mình không còn nhiều nên càng thương các con hơn.

Chị là người phụ nữ đáng thương Nguyễn Thị Mạnh (thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương) mà chúng tôi đã gặp gỡ và trò chuyện. Mang căn bệnh ung thư vú đã mấy năm nay khiến sức khỏe của chị kém hẳn, nhưng những câu chuyện về chị thì thực sự khiến chúng tôi khâm phục trong sự xót xa, nghèn nghẹn:

“Cô ấy đi chữa bệnh về, mệt và kiệt lắm, ấy vậy mà ai làm gì, cô ấy làm cái đó để thêm thắt được đồng cho các con. Cả hai vụ cấy, gặt cô ấy đều làm cả, thậm chí nhiều lần bị ngất ở ngoài đồng rồi đấy mà dậy là cô ấy lại lao đi như con thiêu thân. Thực sự nhìn cô Mạnh đi làm chúng tôi sốt ruột lắm nhưng nói thật là không làm thì không vực được 3 miệng ăn của các con, rồi còn mẹ già hơn 90 tuổi nữa”- Một người hàng xóm cho hay.

Càng bi đát hơn khi chồng của chị là anh Trần Văn Mây cũng mang bệnh lao phổi, xơ gan nặng.
Càng bi đát hơn khi chồng của chị là anh Trần Văn Mây cũng mang bệnh lao phổi, xơ gan nặng.

Thân mang bệnh hiểm nghèo, hơn ai hết chị hiểu được thời gian sống của mình sẽ không còn nhiều nên càng phải cố gắng hơn. Chị bảo: “Từ những ngày đầu lên bệnh viện K chữa, chị có chơi thân với 6 chị em nữa ở các quê cũng lên viện nhưng giờ trong số 7 người chỉ còn có 2 thôi em ạ. Trong 2 người, rồi cũng có lúc tử thần gọi tên chị đi, chị phải chấp nhận thôi vì mình không thể làm gì khác được nhưng còn các con ở lại… Nghĩ mà xót lắm em ạ”.

Lúc này thì giọng chị nghẹn lại và những giọt nước mắt cũng bắt đầu túa ra ào ạt. Đúng là với những đấng sinh thành, không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau của sự bất lực khi sinh các con ra đời mà không thể chăm lo được cho chúng. Với chị Mạnh, lo cho các con đã thế, chị còn canh cánh trong lòng sự sợ hãi khi chồng chị là anh Trần Văn Mây phát hiện lao phổi và xơ gan nặng.

Thương bố mẹ nhưng cậu bé Ngọc Anh không biết làm sao.
Thương bố mẹ nhưng cậu bé Ngọc Anh không biết làm sao.
Em chạy vào với bà nội nhưng bà già rồi lại lẩm cẩm không minh mẫn nên cũng không thể làm chỗ dựa cho cháu lúc này.
Em chạy vào với bà nội nhưng bà già rồi lại lẩm cẩm không minh mẫn nên cũng không thể làm chỗ dựa cho cháu lúc này.

“Anh đã nghĩ nhà anh bệnh thế rồi thì ông trời sẽ cho anh khỏe mạnh để nuôi dạy các con, vậy mà giờ anh cũng không khỏe nữa. Anh có lên bệnh viện Lao phổi TW, bác sĩ bảo phải chữa trị theo phác đồ của bệnh viện chứ không tình trạng của anh nặng quá rồi”.

Anh Mây buồn rầu, giọng trùng xuống khi cơ thể đã kiệt quệ đi nhiều. Vợ bệnh, chồng đau khiến anh chị bị rơi vào vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Thương các con, chị Mạnh quyết giữ bằng được mạng sống cho chồng nên không trở lên viện để truyền hóa chất nữa để dồn vào việc chữa trị cho anh. Nhìn bố mẹ, cậu bé út là em Trần Ngọc Anh (lớp 3) buồn lắm, em bảo:

“Các cô chú cứu bố mẹ cháu với. Bố mẹ cháu đau lắm nhưng không có tiền đi chữa bệnh”.

Hai vợ chồng chị Mạnh, anh Mây bất lực vì không có tiền đi chữa bệnh.
Hai vợ chồng chị Mạnh, anh Mây bất lực vì không có tiền đi chữa bệnh.
Anh chị mất đi, tương lai của 3 chị em bé Ngọc Anh sẽ đi đâu về đâu?
Anh chị mất đi, tương lai của 3 chị em bé Ngọc Anh sẽ đi đâu về đâu?
Và còn bà nội các cháu năm nay đã ngoài 90 tuổi nữa.
Và còn bà nội các cháu năm nay đã ngoài 90 tuổi nữa.

Nói được câu đó với chúng tôi, cậu bé chợt òa khóc rồi chạy vào trong buồng với bà nội. Nhìn em lúc đó tội lắm và càng thương hơn khi em cứ nắm chặt lấy tay bà mà khóc nhưng bà già rồi, lại lẩm cẩm không nhận biết được gì nên em cũng không tìm được sự an ủi gì từ nội. Thương con, anh chị lại trào lên cái cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến các con phải khổ.

Cuộc sống của gia đình chị Mạnh càng khó khăn và bế tắc khi bệnh tình của hai vợ chồng đã ở mức báo động, phải đến viện theo lịch hẹn của bác sĩ. Không xoay được ở đâu ra tiền, chị lại hoảng sợ vì anh Mây ngày một yếu. Giọng khẩn khoản, chị cầu xin: “Xin các cô chú giúp cho anh được đi chữa trị vì bệnh của anh còn kéo dài được chứ chị thì xác định rồi, chị cũng không dám mơ đến điều gì cả, chỉ mong anh sống nuôi các con để chị có ra đi cũng thanh thản”.

Tâm nguyện của chị khiến chúng tôi ai cũng rưng rưng, thương chị, thương anh, thương cho cả 3 đứa con tội nghiệp phải sống trong cảnh túng bấn, kiệt cùng vì bố mẹ bệnh tật, ốm đau. Nhưng anh chị biết làm sao khi mọi con đường đều là ngõ cụt. Với anh chị giờ chỉ còn nỗi đau và sự đợi chờ để thần chết đến đón mình nếu như không có bàn tay ai giơ ra nâng đỡ…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2322: Chị Nguyễn Thị Mạnh (thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương)

Số ĐT: 01694.835.023

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân