1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng

(Dân trí) - “Tôi không thể hình dung nổi bà đã đau đớn thế nào, mà khi lôi bà ra khỏi đống lửa thì 2 cẳng chân đã cháy xém, khét lẹt” - anh con trai cúi nhìn người mẹ, hai tay quệt nước mắt.

Thấy mẹ đau đớn, nhưng phải một hồi lâu, anh con trai mới dám cất tiếng bảo mẹ: “Mẹ ơi, con phải đưa mẹ về thôi, ở đây không có tiền thì không chữa được, mà con thì cạn kiệt mất rồi”. Bà mẹ đưa đôi mắt yếu ớt nhìn con trai, nói không thành tiếng: “Phải về nhà hả con, nhưng mẹ vẫn còn đau lắm, chân mẹ cứng hết cả rồi”.

Lúc này, anh con trai chực òa khóc, vừa thương cho bà mẹ già lại vừa xót xa cho kiếp nghèo của mình. Anh tên là Vũ Đình Tuấn, vốn là một nông dân nghèo ở xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Còn mẹ anh là bà Vũ Thị Tuân, 75 tuổi, đang phải nằm điều trị dài ngày ở Viện Bỏng quốc gia.
 
Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng - 1

Bà Tuân run cầm cập trong cái lạnh, 2 chân băng bó do bị cháy xém khi ngã vào bếp rơm

“Tôi không thể hình dung nổi bà đã đau đớn thế nào, mà khi lôi bà ra được đống lửa thì 2 cẳng chân đã cháy xém, khét lẹt”, anh Tuấn bắt đầu kể. Đó là một ngày thời tiết lạnh như băng trước Tết Âm lịch, bà Tuân như thói quen thường ngày đốt rơm để sưởi ấm. Đang ngồi cạnh đống lửa thì bà lên cơn huyết áp, ngã vật vào đống lửa mà không biết kêu lên được thành tiếng, dù lúc này anh Tuấn đang lúi húi ngoài vườn.

Mãi một lúc sau, thấy lửa trong nhà bùng cháy to, khói bốc lên mù mịt, anh Tuấn chạy vào nhà đã thấy mẹ đang nằm trong đống lửa, lôi vội bà ra thì dường như ngất lịm khi thấy cả 2 chân và phần mông đều bị cháy xém. Anh vội đưa mẹ đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, nhưng với tình trạng bỏng lửa quá nặng, mẹ anh được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội.

Bác sĩ Vũ Trọng Tiến, Phó Khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia cho biết, bà Tuân bị bỏng lửa 30%, trong đó 21% sâu độ 3, độ 4 và độ 5 ở tay trái và 2 chân. Đặc biệt, có những phần cơ thể lòi cả gân và xương ra ngoài, do lửa đốt cháy quá lâu. “Bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần, mổ cấy ghéo da nhiều lần mới hồi phục được, nhưng do bệnh nhân không có bảo hiểm, tuổi đã cao, gia đình lại quá nghèo nên việc điều trị hết sức khó khăn”, bác sĩ Tiến nói.
 
Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng - 2

Chân và tay của bà Tuân phải treo lên cao nhưng cũng không hết đau

Anh Vũ Đình Tuấn buồn bã bảo với chúng tôi, để có tiền chạy chữa cho mẹ, anh đã phải bán “vĩnh viễn” một sào lúa, chút gia tài ít ỏi trong cuộc mưu sinh khó khăn mà cuộc đời anh có được, cùng với 20 triệu đồng đi vay theo lãi suất 1,2%. Chỉ trong một tháng nằm viện của mẹ, chi phí điều trị đã hơn 32 triệu đồng.

Và nay thì anh hết sạch tiền, đành xin các bác sĩ đưa mẹ về nhà điều trị theo kiểu “được đến đâu hay đến đó”, dù các bác sĩ bảo chỉ cần thêm khoảng 20 triệu nữa là mẹ anh có khả năng hồi phục sức khỏe tốt. “Giờ đến tiền ăn tôi cũng không còn, nói gì đến tiền thuốc, phẫu thuật, phải về thôi”, anh Tuấn lặng lẽ nói.

Trước tình hình khó khăn của anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trích 3 triệu đồng để giúp đỡ anh Tuấn tiếp tục có tiền chạy chữa cho mẹ mình. Đặc biệt, chị Nguyên, một nhà hảo tâm ở Hà Nội khi biết tình cảnh của mẹ con anh Tuấn cũng đã ủng hộ 2 triệu đồng.
 
Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng - 3

Báo điện tử Dân trí ủng hộ mẹ con anh Tuấn 3 triệu đồng để điều trị tai nạn bỏng lửa
 
Nhưng, ngày 8/3, đúng ngày kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ, anh Tuấn lại gọi điện cho chúng tôi thông báo số tiền 5 triệu đồng ủng hộ sau 2 lần cấy ghép đã… “sạch sẽ”, mà theo các bác sĩ mẹ anh vẫn còn phải tiếp tục mổ vài lần nữa. Hôm nay, 10/3, anh Tuấn một lần nữa gọi điện cho chúng tôi hay, vì không còn tiền nên hai mẹ con anh đã chuyển về Viện 1 Nam Định để chạy chữa.
 
Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng - 4

Không có tiền mua thuốc và phẫu thuật cấy ghép da nên vết thương của bà Tuân tiến triển rất chậm
 
“Do không có tiền mua thuốc nên bệnh của cụ chuyển biến rất chậm, vết thương trên cơ thể vẫn hoành hành, gây đau đớn khắp người, nhất là đối với thời tiết lạnh lẽo như lúc này. Làm con, nhất là con trai trưởng, thấy mẹ đau đớn tôi cũng xót xa lắm, nhưng…”, anh Tuấn chỉ nói đến đó rồi buông tiếng thở dài.
 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Vũ Đình Tuấn, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

ĐT: 01289.064.506

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh:46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 

VP Đà Nẵng:25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM:40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ:53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

 

 
Sông Lam - Kim Hồng