1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3371:

Rơi nước mắt cảnh người đàn ông cận kề cái chết vẫn đau đáu lo cho các con

(Dân trí) - Nằm trên giường bệnh với thân hình gầy guộc, xanh xao, người đàn ông lúc thì đưa tay lên gạt nước mắt, lúc lại ôm ngực đau đớn cả về thể xác và tinh thần đang vò nát trái tim anh khi vợ vừa mất, bản thân cận kề cái chết, các con đứa thiểu năng trí tuệ, đứa thì còn quá nhỏ dại.

Người đàn ông khốn khổ ấy là anh Lê Khắc Dương (trú thôn Toán Thành, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa . Anh Dương được bác sĩ chẩn đoán đang bị suy tim – suy thận giai đoạn cuối.

Tôi gặp người đàn ông này tại khoa Nội thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngồi trò chuyện với tôi, người đàn ông ấy cứ cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Nỗi bất lực như hiện lên trên gương mặt gầy guộc, khắc khổ ấy.

Anh nói, anh khao khát được sống, chỉ cần sống cho đến khi hai đứa con nhỏ của anh lớn hơn một chút nữa rồi chết cũng được. Vậy mà, cái lời ước ấy, cái khao khát của người đàn ông này thật khó khi một lúc anh phải đối mặt với hai căn bệnh tử thần.

Rơi nước mắt cảnh người đàn ông cận kề cái chết vẫn đau đáu lo cho các con - 1

Anh Dương cùng lúc phát hiện mình mắc hai căn bệnh "tử thần" khi vợ mất chưa được bao lâu.

“Ba đứa con thì đứa lớn đã 24 tuổi rồi nhưng thiểu năng trí tuệ, hai đứa sau thì mới 8 tuổi và 10 tuổi. Mẹ nó mới mất cách đây 2 năm, giờ tôi cũng đi theo mẹ nó thì chúng nó biết sống thế nào đây…” – nói rồi người đàn ông ấy bưng mặt khóc rưng rức như bao nhiêu nỗi đau đớn, đè nén được dịp bung ra hết.

Anh buồn bã kể: “Bao nhiêu năm vợ chồng sống trong căn nhà rách nát, nghèo khổ. Tôi đi làm thuê, làm mướn gom góp mãi được ít tiền rồi vay thêm ngân hàng mới xây được vài gian nhà kiên cố để ở. Vợ tôi chưa được ở trong căn nhà mà cô ấy chắt chiu giành dụm, vất vả bao nhiêu năm thì đổ bệnh. Khi phát hiện cũng là lúc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối rồi. Cuối năm 2017 thì cô ấy mất, để lại ba đứa con thơ dại cho tôi”.

Rơi nước mắt cảnh người đàn ông cận kề cái chết vẫn đau đáu lo cho các con - 2

Người đàn ông này chỉ mong mình sống đến khi các con lớn hơn một chút nữa rồi chết cũng cam lòng.

Để có tiền nuôi con, ngoài lúc làm ruộng, nuôi lợn, ai thuê gì anh cũng làm. Người đàn ông ấy bảo chẳng sợ khổ, sợ vất vả, chỉ mong sao có tiền nuôi các con, bù đắp nỗi đau sớm mồ côi mẹ của mấy đứa nhỏ. Thế mà, ông trời đã không buông tha, những đứa trẻ con anh chưa kịp nguôi ngoai với nỗi đau mất mẹ thì lại đối mặt với nỗi lo sợ tử thần có thể cướp đi người cha của chúng bất cứ khi nào. Thấy trong người không bình thường, anh Dương đi khám và nhận được kết quả mắc bệnh suy tim – suy thận giai đoạn cuối.

Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, cả cuộc sống của anh bỗng chốc sụp đổ. Anh lo cho chính sự sống của mình thì ít mà lo lắng cho tương lai của những đứa con thơ dại thì nhiều.

 “Trước lúc qua đời, vợ tôi còn dặn tôi cố gắng nuôi con cái, cho nó đi học đến nơi đến chốn để thoát cái khổ, cái nghèo. Vậy mà lời hứa với vợ, tôi đã không thể thực hiện được nữa rồi”- anh Dương ngậm ngùi trải lòng.

Rơi nước mắt cảnh người đàn ông cận kề cái chết vẫn đau đáu lo cho các con - 3

Không có bố mẹ bên cạnh, những đứa trẻ con anh Dương vẫn biết làm việc nhà và chăm sóc lẫn nhau.

Bác sĩ chuyên khoa II Hán Thị Bích Hằng, Trưởng khoa Nội thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Lê Khắc Dương bị suy tim – suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ.

“Nếu chỉ riêng suy thận thôi thì đã được xếp vào bệnh hiểm nghèo rồi, còn với anh Dương thì lại kết hợp cả 2 bệnh nên tiên lượng rất xấu. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, kết hợp nhiều phương pháp để điều trị cho bệnh nhân, nhưng sự sống kéo dài được bao lâu thì cũng không thể nói trước được, tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào” -  bác sĩ Hằng nói.

Rơi nước mắt cảnh người đàn ông cận kề cái chết vẫn đau đáu lo cho các con - 4

Cậu bé 10 tuổi này đã biết nấu đồ ăn cho em khi bố vắng nhà.

Đến thăm ngôi nhà của anh Dương, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn những đứa trẻ ngơ ngác ngóng trông bố. Nhà không có gì đáng giá ngoài con bò được hỗ trợ bởi chính sách cho hộ nghèo.

Dường như hiểu được nỗi bất hạnh, những đứa trẻ con anh Dương rất ngoan. Những ngày bố vắng nhà, chúng tự chăm sóc nhau, rồi cùng đi cắt cỏ, lấy rơm cho bò ăn.

Ông Phạm Đình Lam - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Trước kia, gia đình anh Dương không phải hộ nghèo, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên cũng đủ ăn. Từ khi chị vợ anh Dương bị bệnh ung thư, thì gia đình mới sa sút, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, anh Dương lại còn mắc bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn hơn. Chính quyền xã cũng quan tâm bằng cách ngày Tết hỗ trợ cho gia đình hơn 60kg gạo và 3 triệu đồng ăn Tết”.

Theo ông Lam, với hoàn cảnh anh Dương, địa phương sẽ không để các cháu nhỏ đói ăn, nhưng về lâu dài, thì nguồn lực cũng có hạn, rất mong có sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cộng đồng để gia đình vượt qua khó khăn.

Rời căn nhà của anh Dương, hình ảnh những đứa trẻ nhem nhuốc và lời khẩn cầu của đứa trẻ 10 tuổi như nhói buốt tim tôi “Mẹ cháu mất rồi, chỉ mong ông trời thương cho bố cháu được sống, đừng cướp đi bố của chúng cháu…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3371: Anh Lê Khắc Dương (trú thôn Toán Thành, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Thùy