1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng:

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng đến cha con bé Ka Lâm Thuyết

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh khốn khó của cha con anh Ka Thơ, Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí và nhiều tấm lòng hảo tâm đã “hỏa tốc” đến với hoàn cảnh nhân vật trong bài viết: “Mẹ chết, cha bệnh hiểm nghèo, bé 8 tuổi mơ ước được cùng cha ăn một miếng thịt”.

6-1459313880272

100kg gạo trắng thơm và 5 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí đã "hỏa tốc" đến với cha con anh Ka Thơ. Trong ảnh: Ka Lâm Thuyết vui mừng vì lâu lắm rồi em mới thấy nhiều gạo trong nhà như vậy.

Ngay sau khi bài viết: “Mẹ chết, cha bệnh hiểm nghèo, bé 8 tuổi mơ ước được cùng cha ăn một miếng thịt” được đăng tải trên Báo Dân trí vào sáng 29/3, rất nhiều bạn đọc đã cảm thông, thương xót trước hoàn cảnh khó khăn, gian nguy của anh Ka Thơ (27 tuổi, ngụ số 39, thôn K’Brạ, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), đặc biệt là tấm lòng hiếu thảo của bé Ka Lâm Thuyết (con gái anh Ka Thơ). Dù chưa tròn 8 tuổi, nhưng Ka Lâm Thuyết đã trở thành trụ cột gia đình khi mẹ qua đời, cha lâm bệnh nặng.

Để chia sẻ những khó khăn chồng chất trước mắt và mong muốn mang đến bữa cơm ấm lòng cho bé Ka Lâm Thuyết cùng người cha đang bệnh nặng, Tổng biên tập Báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng và 100kg gạo trích từ Quỹ Nhân ái của báo. Ngay trong đêm, PV Dân trí đã lên đường mang món quà ý nghĩa, kịp thời này trao đến cha con anh Ka Thơ.

9h sáng 30/3, PV Dân trí cùng ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, ông Ka Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Nghĩa đã chuyển 100kg gạo và 5 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí trao tận tay cha con anh Ka Thơ. Khi bao gạo đầu tiên được đổ vào chiếc thùng chứa trống rỗng lâu nay cũng là lúc cảm xúc của những người có mặt lâng lâng khó tả. Hình ảnh cô bé 8 tuổi Ka Lâm Thuyết mân mê thùng gạo, bốc từng nắm mỉm cười như “ghim” vào lòng chúng tôi. “Nó đang vui lắm đó, vì lâu lắm rồi nó chưa thấy nhiều gạo trong nhà như vậy. Có gạo nấu cơm rồi, nó không phải đi xin cơm mọi người nữa nên nó vui đó!” – Anh Ka Thơ nói vọng ra khi đang nằm co ro trên giường.

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng đến cha con bé Ka Lâm Thuyết - 2
Ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa (áo khoác đen), ông Ka Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Nghĩa cùng có mặt trao quà từ Quỹ Nhân ái đến cha con anh Ka Thơ
Ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa (áo khoác đen), ông Ka Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Nghĩa cùng có mặt trao quà từ Quỹ Nhân ái đến cha con anh Ka Thơ

“Con có gạo, có thịt rồi, con cám ơn mọi người. Con không phải đi xin cơm, ăn đu đủ xanh nữa! Con vui lắm” – Ka Lâm Thuyết lắp bắp nói.

Cùng với món quà từ Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, nhiều mạnh thường quân như anh Thái, các chị Hoàng Lan, Tú Trinh, Anh Thư và chị Thể Hà (ngụ tại TP.HCM) cũng gửi “khẩn cấp” đến cha con anh Ka Thơ những phần quà ý nghĩa, đại diện chính quyền địa phương đã chuyển đến cho con anh Ka Thơ những “tấm lòng vàng” này.

Cùng thời điểm, hai thanh niên đến từ TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũng “tay xách, nách mang” cầm theo cân thịt, chục cân gạo đến trao tặng cha con anh Ka Thơ. “Tôi biết được hoàn cảnh của bé Ka Lâm Thuyết qua Báo Dân trí nên muốn đến góp chút quà nhỏ cho họ. Phần quà cũng không đáng kể nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi. Công việc của tôi đi nhiều nên đã chứng kiến không ít những lần ăn uống hoang phí, mình bớt chút đỉnh giúp họ lúc này thì ý nghĩa hơn”- Một thanh niên chia sẻ.

Bạn đọc của Báo Dân trí lặn lội vượt hơn 40km mang đến cho cha con anh Ka Thơ chục kg gạo và cân thịt heo
Bạn đọc của Báo Dân trí lặn lội vượt hơn 40km mang đến cho cha con anh Ka Thơ chục kg gạo và cân thịt heo

Chủ tịch xã Tân Nghĩa Lê Ngọc Chánh gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc bạn đọc Báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của cha con anh Ka Thơ. “Là xã miền núi còn nghèo nên chúng tôi cũng cố gắng giúp đỡ cha con anh Ka Thơ những gì có thể. Rất may Báo Dân trí đã thông tin và được nhiều bạn đọc, mạnh thường quân quan tâm, động viên và giúp đỡ người dân khó khăn trên địa bàn xã tôi, tôi xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã chung tay trong lúc cha con anh Ka Thơ khốn khó nhất” – Ông Chánh nói.

Anh Ka Thơ cho biết, hơn 1 ngày qua (kể từ khi Báo Dân trí đăng tải bài viết nhân ái về hoàn cảnh của anh – PV) đã có hàng chục cuộc điện thoại của bạn đọc Báo Dân trí trên từ trong nước và ngoài nước gọi về động viên, chia sẻ giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Anh Ka Thơ tâm sự: “Hôm qua đến giờ, hai cha con được cho gạo với thịt nên ăn nhiều lắm, rất ngon. Có gạo thịt rồi thì Ka Lâm Thuyết không phải đi xin cơm nữa, tôi kêu nó phải đến trường học con chữ, không phải lo cho tôi nữa, không phải hái đu đủ, hái rau để ăn cho no bụng nữa. Gạo tôi để ăn, ai cho tiền thì để lại đi Sài Gòn chữa bệnh, tôi sợ chết rồi thì không biết con gái tôi nó sẽ ra sao?”.

Quỹ Nhân ái "hỏa tốc" đến với bé 8 tuổi chăm cha bệnh nặng thèm một miếng thịt

Chia tay cha con anh Ka Thơ và bé Ka Lâm Thuyết, chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ làm cầu nối để mang những tấm lòng nhân ái đến với hoàn cảnh khó khăn, đói khát. Chén cơm trắng thơm mùi gạo mới, nồi thịt kho tàu bốc hơi thơm phức đã đến với đứa trẻ chăm cha trọng bệnh. Ước mơ giản dị được ăn chung cha một miếng thịt của cô bé 8 tuổi người dân tộc K’ho đã thành hiện thực.

Tuy nhiên, chặng đường giành giật lại sự sống của anh Ka Thơ sẽ rất cần sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

Trung Kiên