1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng giúp người chồng định đưa vợ về chết

(Dân trí) - Trước tình cảnh nguy khốn của nhân vật trong bài viết: “Tôi biết đưa vợ về chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi”, Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích từ Quỹ Nhân ái 10 triệu đồng hỗ trợ nóng gia đình người bệnh.

Mắc sốt xuất huyết nhưng gia cảnh quá khó khăn nên chị Trần Thị Sương chần chừ đến bệnh viện khiến bệnh trở nặng, gây sốc. Phải chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị trong tình trạng suy đa tạng, nhiễm trùng huyết, chi phí lọc máu, thở máy, sử dụng kháng sinh… cho chị Sương lên tới hơn 10 triệu đồng mỗi ngày. Người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, toàn bộ viện phí gia đình đều phải chi trả.


Nhà báo Toàn Thắng cùng đại diện bệnh viện trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ nhân ái báo Dân trí để hỗ trợ chị Sương chạy chữa bệnh tật

Nhà báo Toàn Thắng cùng đại diện bệnh viện trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ nhân ái báo Dân trí để hỗ trợ chị Sương chạy chữa bệnh tật

Việc làm thuê của chồng và nghề buôn thúng bán bưng các mặt hàng rau củ thường ngày cho bà con lối xóm của vợ chỉ đủ đắp đổi qua ngày và lo cho đứa con thơ đang học lớp 1 đến trường. Tình trạng nguy khốn của chị Sương, với khoản viện phí khổng lồ mỗi ngày khiến anh Đặng Thái Tùng rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: điều trị tiếp thì không có tiền, mang vợ về chết thì quá tàn nhẫn.

Sau khi Dân trí đăng thông tin về hoàn cảnh bi thương trên, cảm thông với sự khốn cùng của nhân vật, Tổng biên tập báo đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ Quỹ nhân ái hỗ trợ bệnh nhân điều trị. Chiều 21/2, nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Dân trí tại TPHCM đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và trao số tiền trên đến anh Đặng Thái Tùng.


Sau khi nhận tiền anh Tùng đã đóng tạm ứng viện phí cho vợ

Sau khi nhận tiền anh Tùng đã đóng tạm ứng viện phí cho vợ

Nhân khoản tiền trên, anh Tùng xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng biên tập, và toàn thể cán bộ công nhân viên báo Dân trí đã và đang quan tâm vận động cộng đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho vợ anh. “Nếu không có báo Dân trí cùng các mạnh thường quân giúp đỡ, chắc tôi đã phải đưa vợ về nhà lo hậu sự.” Cũng theo thông tin từ anh Tùng sau hai ngày báo Dân trí đăng thông tin, đến chiều 21/2, các mạnh thường quân đã trực tiếp đến bệnh viện hỗ trợ hơn 130 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí cho chị Sương.

Trao đổi với nhà báo Toàn Thắng, BS Nguyễn Thanh Trường, Trưởng khoa Nhiễm D, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho hay: “Hiện chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để cứu người bệnh. Các phương pháp điều trị tích cực như: lọc máu liên tục, thở máy, điều trị kháng sinh đang được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, do tình trạng suy đa tạng của người bệnh quá nặng nên tiên lượng điều trị rất dè dặt.”

Vân Sơn