Bình Định:

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến người mẹ “hết cách cứu con”

(Dân trí) - Chiều 5/8, PV Báo Dân trí tại Bình Định thông qua lãnh đạo Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn trao nóng 10 triệu đồng đến hoàn cảnh bà Trần Thị Tuyết Mai để lo cho con trai bị chấn thương sọ não nằm viện nhiều năm nay.

 

Sau khi Dân trí phản ánh trường hợp “Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi”, Tổng Biên tập Báo Dân trí đã quyết định trích 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái của báo hỗ trợ đến bà Mai phần nào chi phí thuốc men chữa trị cho đứa con trai duy nhất, cũng là trụ cột của gia đình khi bà về già.

Hiện tại gia cảnh bà Mai rất éo le, gia đình chỉ 2 mẹ con. Từ khi người con trai duy nhất là Nguyễn Chí Tâm (23 tuổi) bị tai nạn giao thông trên đường đi phụ thợ hồ về bị chấn thương sọ não điều trị nhiều năm liền tại bệnh viện khiến gia đình bà lâm vào cảnh khốn đốn.

1-24a6d

Trao nóng 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí đến hoàn cảnh hai mẹ con bà Trần Thị Tuyết Mai đang chăm sóc con trai duy nhất nằm liệt giường vì chấn thương sọ não

Suốt gần 3 năm trời ròng rã mẹ con bà Mai lấy bệnh viện làm nhà. Từ ngày Tâm bị tai nạn nằm viện, bà Mai cũng chẳng nhớ nổi bà đã vay mượn bao nhiêu tiền để lo chữa trị cho con với hy vọng một ngày Tâm bình phục, sống cuộc sống bình thường. Trong trí nhớ, bà Mai chỉ biết toàn bộ gia sản hai mẹ con bà tích góp bấy lâu đều lần lượt ra đi. Thậm chí, gia tài lớn nhất còn lại là vài sào ruộng bà cũng “cầm cố” lấy vài chỉ vàng lo thuốc thang cho con.

Theo giấy vay ngân hàng, hiện bà Mai đang nợ 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng Ngân hàng Chính sách xã hội và 20 triệu vay Quỹ tín dụng nhân dân xã Phước Hiệp.

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ báo Dân trí, bà Mai xúc động nói không thành lời “Tôi cảm ơn quý báo. Mẹ con tôi chẳng biết nói gì để diễn tả hết nỗi lòng vui mừng được báo và nhà hảo tâm đã quan tâm giúp mẹ con tôi trong lúc khó khăn. Tôi cảm ơn và cảm ơn…”

2-b24c9

Suốt 2 năm trời mẹ con bà Mai lấy bệnh viện làm nhà nên gia cảnh ngày càng khốn khó

Về phía Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, bác sỹ Nguyễn Xuân Quyền, chuyên Khoa Phục hồi chức năng, cho biết: Hiện tại bệnh nhân Nguyễn Chí Tâm vẫn đang được chăm sóc, điều trị tích cực. Bệnh nhân vẫn chưa đi lại được, chân tay đều bị co rút, bị loét ở mông, vùng đùi điều trị rất tốn kém và mất thời gian. Ngoài ra, bệnh nhân vẫn chưa thể nói được, nhận thức còn chưa được tốt lắm.

Bác sĩ Quyền chia sẻ thêm: Bệnh nhân Tâm điều trị ở bệnh viện đã gần 2 năm, trong khi đó hoàn cảnh gia đình chỉ có 2 mẹ con rất khó khăn. Ngoài chi phí thuốc men còn chi phí ăn uống nên rất vất vả. Được sự hỗ trợ của báo Dân trí phần nào giúp gia đình có thêm chi phí trong quá trình chữa trị cho cháu Tâm. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp, thay mặt khoa Phục hồi chức năng và bệnh viện gởi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo báo Dân trí và nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời đến gia đình bà Mai. Mong quý báo sẽ tiếp tục đồng hành giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, nhiều bệnh nhân khó khăn hơn nữa”.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)