1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3358:

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi

(Dân trí) - Vợ mất, đến lượt con gái gặp nạn qua đời để lại hai cháu nhỏ cho ông nuôi, đứa con trai thì đang bị ung thư giai đoạn cuối hành hạ. Biến cố liên tục ập xuống, gánh nặng nuôi con bệnh tật, hai cháu mồ côi khiến người cựu binh Thành cổ Quảng Trị ở cái tuổi 73 như không còn sức lực để chống chọi cuộc đời đầy sóng gió.

Hoàn cảnh cơ cực, buồn thương ấy là của cụ ông Nguyễn Phú Phiến, tổ dân phố Quyền Hành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tìm đến thăm ông Phiến giữa một buổi trưa nắng nóng đến cực điểm, chúng tôi thật sự ái ngại trước những gì mà người đàn ông kiệt sức đang phải trải qua. Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, ông Phiến gầy gò, ốm yếu, hốc hác đang nằm thở khò khè. Ánh sáng hắt từ khe cửa lộ rõ đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn bất thần, tuyệt vọng của ông.

Hơi nóng phả hầm hập từ mái ngói, vậy mà ông Phiến nằm đó với chiếc chăn đắp lên người, khuôn mặt toát mồ hôi. Thì ra, ông đang bị cơn sốt rét hành hạ, buộc phải đắp chăn. Phải khó khăn lắm, ông mới có thể gượng dậy.

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 1

Ông Phiến đổ bệnh, nằm một mình trong căn nhà tồi tàn.

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 2

Đôi tay ông đã chai sạn vì chuỗi ngày cơ cực cày cuốc chăm lo cho gia đình.

Chị Lĩnh, một người bà con xa của ông Phiến rớt nước mắt kể về chuỗi ngày cơ cực, tai ương liên tục đổ xuống cướp đi tất cả sức lực, tinh thần của người đàn ông bất hạnh nhất ở mảnh đất Kỳ Trinh.

Ông Phiến sinh năm 1947, từng tham chiến ở đất lửa Quảng Trị. Di chứng của chiến tranh đã khiến cuộc đời ông thật bất hạnh khi 2 trong số 3 đứa con của ông bị ảnh hưởng chất độc da cam, không được khỏe mạnh, khôn ngoan như người bình thường. Con cái bệnh tật, đau ốm triền miên, bản thân lại không được hưởng bất kì chế độ gì do tất cả giấy tờ thời chiến tranh đều bị thất lạc, nên gia đình ông luôn sống cảnh cơ cực, đói nghèo bám riết. 

Cuộc sống gia đình ông thêm khốn đốn khi mấy năm trước người vợ tảo tần sớm khuya lam lũ nuôi con đổ bệnh ung thư rồi qua đời.  

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 3

Căn nhà đã quá xuống cấp....

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 4

Với những chiếc cột mối mọt có thể sụp đổ bất kì lúc nào.

Từ ngày vợ mất, bốn cha con ông Phiến nương tựa cùng nhau, cùng cày cuốc vài sào ruộng, sống cầm cự rau cháo qua ngày. Chị Phùng, người con gái đầu dẫu lành lặn hơn hai người con trai bị nhiễm chất độc da cam, nhưng lại trắc trở về đường tình duyên.

Phải tới gần tuổi 40 chị mới gắng gượng sinh được hai đứa con để an ủi cho số phận tủi hờn, cũng là cách để chị có nơi nương tựa lúc tuổi già. Ngoài đồng áng, chị thường lặn lội đi mò cua, bắt ốc kiếm thêm bát cơm, rau cháu cho người cha già, hai đứa em bệnh tật và 2 đứa con thơ.

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 5

Ông Phiến bên bàn thờ vợ

Nhưng thật bất hạnh, vào tháng 4/2018, trong một lần đi bắt ốc, chị Phùng không may bị sảy chân xuống nước chết đuối. Bất hạnh của con gái đã khiến cuộc đời của ông Phiến thêm cơ cực. Đã bệnh tật, yếu hèn, giờ một mình ông phải nuôi 2 người con bệnh tật và 2 đứa cháu thơ dại. "Nhiều hôm hụt hẫng quá, tui thắp nhang khẩn cầu bà nhà tui (vợ) và con gái cho tui được đi theo. Tui muốn đi cho khỏe, chứ sống thế này như đọa đày thân xác, tinh thần"- ông Phiến nhọc nhằn thổ lộ. 

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 6

Người cha già hụt hẫng khi đứa con lành lặn nhất gặp nạn để lại cho ông hai đứa cháu thơ dại.

Con gái mất, sức vai ông đã kiệt quệ, ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, đứa con trai kế là anh Nguyễn Phú Phương (SN 1980) được phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhìn con đau quằn quại, thương đứt ruột, nhưng vì quá khánh kiệt, người cha già lực bất tòng tâm phải để con ở nhà chịu cảnh bệnh tật đọa đày.

Hơn một năm qua, anh Phương phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, sống cầm cự, hoàn toàn không có một tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Mới rồi do bệnh đã ở giai đoạn cuối, anh Phương đau đớn van la, nên nhiều người trong tổ phố, bà con xóm giềng đã gom góp chút ít đưa anh tới viện tiêm thuốc giảm đau, kéo dài sự sống.  

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 7

Người cha đang đổ bệnh, ốm yếu yếu ở nhà, thì anh Phương đang quằn quại tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh vì căn bệnh ung thư di căn.

“Thương lắm đi thôi, ở đây ai cũng rớt nước mắt khi chứng kiến người cha già đi xin từng nắm gạo về nấu cho con trai bệnh tật bát cháo loãng. Nhiều hôm ông đói đến lã người vì các con, các cháu”- chị Lĩnh rầu lòng kể.

Quá thương hoàn cảnh của ông Phiến, thấy ông khó có thể kham nổi hai cháu nhỏ, mới rồi người bà con tốt bụng đã đưa hai đứa cháu ngoại vào Nam để chăm sóc. “Ông nhiều lần tâm sự với tôi là muốn tìm đến cái chết, nhưng ông nói cứ nghĩ đến cảnh đứa con trai bệnh tật không có ai chăm sóc mà không nỡ nhắm mắt ra đi”- bà Hoan, người hàng xóm tốt bụng vừa đưa cho ông bát cơm, mắt ngân ngấn lệ nói về tình cảnh cùng cực của người đàn ông tội nghiệp.

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 8

Nuốt tạm bát cơm của hàng xóm mang sang mà tâm trí của của cụ ông khốn khổ đang nghĩ về đứa con ở bệnh viện chưa biết sống chết ra sao!  

Chia tay cụ ông già yếu, bất hạng cùng cực, tôi thực sự thấy ái ngại cho chuỗi ngày không lối thoát, cơ cực, bần hàn phía trước của cụ ông khốn khổ. Làm sao cụ ông có thể lo nổi cho đứa con bệnh tật nan y khi ngay cả bước đi, giọng nói của ông đã run rẩy, yếu đuối lắm rồi.  

Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côi - 9

Tình cảnh của ông Phiến đang quá túng quẫn. Qua bài viết này, những người làm công tác nhân ái của Báo Dân trí mong mọi người hãy mở rộng tấm lòng từ bi, hãy san sẻ niềm thương với người đàn ông cơ cực, kém may, để cụ ông vơi bớt chút ít sự nhọc nhằn trong cơn hoạn nạn khổ đau, để tiếp thêm cho cụ ông chút sức lực chăm lo cho đứa con trai đang cảnh thoi thóp cuối đời nơi bệnh viện.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 3358: Ông Nguyễn Phú Phiến

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyền Hành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

STK: 0201000200187, Ngân hàng VietcomBank, tên tài khoản chị Hoàng Thị Hà (người bà con ông Phiến).

 2. Báo điện tử Dân trí.Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà NộiTel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490Email: nhanai@dantri.com.vnBạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:Tên TK:Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0451000476889Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:Account Name: Bao Dien tu Dan triAccount Number: 0451370477371Swift Code: BFTV VNVX 045Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 129 0000 61096Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân tríSố Tài khoản : 2611 000 3366 882Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng AnĐịa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)Account Name : Bao Dien tu Dan triAccount Number : 2611 037 3366 886Swift Code : BIDVVNVX261Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An BranchAddress : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0721101010006Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Bao Dien tu Dan triSố TK: 0721101011002Swift Code: MSCBVNVXBank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí- Số tài khoản VND: 1400206034036- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Văn Dũng