1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4507:

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường

Hương Hồng

(Dân trí) - Bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi biệt tích. 12 năm qua, 2 em sống dựa vào đồng lương bảo vệ của ông và những gánh rau của bà nội. Ông đột ngột qua đời, tương lai 2 đứa trẻ lại mịt mờ.

2 cậu bé mồ côi 10 năm nhặt gạch vụn mơ ước có ngôi nhà mới

 2 đứa trẻ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là 2 anh ruột Nguyễn Văn Duy (15 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (13 tuổi), trú ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 1

Người ông nội nuôi nấng 2 anh em Khánh và Duy 12 năm qua đã đột ngột qua đời.

Nhận được thông tin về 2 đứa trẻ đáng thương từ bà Nguyễn Thị Thành Chung - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tức tốc tới phường Bến Gót thăm 2 em. Trên đường dẫn chúng tôi đến nơi ở của 2 anh em Khánh và Duy, bà Chung tranh thủ kể về hoàn cảnh của 2 bé, giọng vị Phó chủ tịch Hội Khuyến học như nghẹn lại: "Khổ thân 2 đứa trẻ hiếu học. Bố bọn trẻ mất vì tai nạn giao thông 12 năm trước. Ngay sau đó, mẹ các em lại đột nhiên bỏ đi cho đến nay vẫn không có tin tức.

Ông nội là người nuôi nấng các cháu bao năm nay lại đột ngột qua đời. Hiện cả nhà đang rất sốc. 2 cháu sống cùng bà nội đã già yếu và người cô mắc bệnh tâm thần, cùng 2 người chú tâm trí ngờ nghệch. Cả gia đình 6 người sống trong căn nhà khoảng 30 mét vuông đã cũ nát, thiếu thốn đủ bề.

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 2
Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 3

Nơi ở của 6 con người chỉ rộng chừng 30 m2 đã quá cũ nát.

Trước hoàn cảnh khốn khó như vậy, lo lắng các cháu lỡ dở việc học hành, chúng tôi cùng Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng ngoài việc động viên các cháu, cũng đã vận động quyên góp trợ giúp các cháu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo…, để các cháu an tâm theo học, nhưng thú thật cũng không thấm vào đâu. Qua Báo Dân trí, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 2 cháu", bà Chung tha thiết.

Nơi ở của anh em Khánh, Duy nằm gần cuối con ngõ nhỏ ngoằn ngòeo của phường Bến Gót. Đến đầu ngõ, bước chân chúng tôi khựng lại, bởi án ngữ ngay trước cửa căn nhà xập xệ là lổn ngổn đống gạch cũ phủ đầy rêu mốc. Dường như hiểu được tâm tư của những vị khách, bà Phạm Thị Thịnh (bà nội của 2 bé Khánh, Duy) bùi ngùi cho biết:

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 4

Nơi này được gọi là "bếp" của gia đình Khánh.

"Hơn 10 năm nay tôi và ông nó dắt theo 2 đứa đi khắp nơi, người ta phá nhà cũ bỏ đi thì tôi nhặt về, cũng mong là đến ngày có đủ gạch để các cháu có chỗ ở… Nhưng, ông ấy lại đột ngột bỏ tôi và các cháu mà ra đi. Giờ tôi không biết phải làm sao để lo cho 2 đứa cháu mồ côi này!...", bà Thịnh nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Bà Thịnh cho biết, bố của Khánh, Duy là con cả trong gia đình 4 anh chị em. Nhưng, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc 12 năm trước đã cướp đi người con khỏe mạnh, lanh lợi nhất của ông bà. Bố mất khi ấy Khánh mới 3 tuổi, còn Duy vẫn còn đang ẵm ngửa. Những tưởng không còn bố trên đời là sự mất mát khó có gì sánh nổi, không những vậy đúng100 ngày sau khi bố mất người mẹ của bọn trẻ vì quá đau buồn rồi cũng "biến mất" một cách bí ẩn, đến nay sau 12 năm vẫn không hề có tin tức gì của chị.

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 5
Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 6

Hơn 10 trời, bà Thịnh cùng chồng đi khắp các "hang cùng ngõ hẻm" của thành phố Việt trì nhặt gạch cũ, ước một ngày có đủ gạch, đủ tiền để cất lên ngôi nhà mới cho các cháu.

2 đứa trẻ mồ côi bố, lại thiếu cả hơi ấm, tình thương của mẹ. 12 năm qua, hai anh em Khánh, Duy lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của ông bà nội, và sự đùm bọc của bà con chòm xóm.

Không thể quên những ngày tháng cơ cực, nước mắt bà Thịnh lại rơi, bà bảo mẹ bỏ đi bé Duy khát sữa khóc ngằn ngặt cả đêm. Nhiều đêm bà thức trắng cùng cháu, bế cháu đi xin sữa khắp nơi…

Bà Thịnh than thở, ông trời cướp đi của ông bà người con khôn ngoan nhất, để lại 2 đứa cháu mồ côi, 3 người con còn lại, đứa thì mắc bệnh tâm thần, đứa thì ngờ nghệch chậm chạp "có lớn mà chẳng có khôn". Thành thử gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai 2 ông bà ngày một già yếu. Để lo cho các con và 2 đứa cháu, ông xin làm bảo vệ, bà thì miệt mài với gánh rau ở chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà.

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 7

2 đứa trẻ hiếu học phải dùng chung một cái bàn học.

Trước cảnh 6 con người sống trong túp lều dựng tạm, chính quyền cùng bà con hàng xóm chung tay hỗ trợ dựng lên căn nhà tình thương rộng chừng 30 m2. Nhưng theo thời gian căn nhà cũng đã cũ nát, nhiều chỗ hư hỏng nặng, phần mái lợp bằng fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ khiến mỗi khi trời mưa trong nhà cũng như ngoài trời.

"Ông nhà tôi lúc sống mơ ước được ở trong căn nhà không bị dột. Có chỗ ngủ đủ rộng để thằng Khánh khi ngủ không còn phải co chân lên nữa, vậy mà đến lúc chết ông ấy vẫn chưa thực hiện được… ", không nói hết câu bà Thịnh ôm mặt khóc nấc lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Kim Linh Chi, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - ngôi trường mà Khánh và Duy đang theo học chia sẻ:

Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 8
Ông qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ mồ côi bố chông chênh tới trường - 9

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, ông đột ngột qua đời, người bà nội ngày càng già yếu… Tương lai 2 anh em đang học lớp 8 và lớp 7 này mịt mờ hơn bao giờ hết!

"Khi ông nội 2 em đột ngột qua đời, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm cũng đã lên kế hoạch trợ giúp để các cháu ổn định cuộc sống và tiếp tục theo học. Nhưng về lâu về dài rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để con đường đi đến tương lai của các em bớt chông gai…".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4507:

Bà Phạm Thị Thịnh

Địa chỉ: Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(Bà Thịnh không dùng điện thoại).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269