1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2025:

Nước mắt cậu bé mồ côi, một mình chống chọi với bệnh ung thư máu

(Dân trí) - Mẹ mất vì bị u não, liền sau đó bố cũng qua đời bởi chứng hen suyễn nặng bỏ lại 3 chị em cậu bé Đạt sống trong cảnh đói nghèo, chật vật. Càng đau đớn hơn khi em phát hiện bị ung thư máu nên lúc nào cũng một mình lầm lũi lên viện truyền hóa chất.

Hoàn cảnh đáng thương đó là của cậu bé Trần Thành Đạt (thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) mà tôi đã được các bác sĩ của Viện huyết học truyền máu TW kể lại cách đây không lâu. Phát hiện căn bệnh ung thư máu đã 3 năm nay, cậu bé tội nghiệp ấy lần nào lên viện cũng chỉ có một mình bởi bố mẹ đã chẳng còn có mặt trên cõi đời này với em.

Mẹ mất vì u não từ năm 2011, bố cũng qua đời năm 2013 vì hen suyễn...
Mẹ mất vì u não từ năm 2011, bố cũng qua đời năm 2013 vì hen suyễn...
Để lại các con dựa vào nhau sống trong cảnh đói nghèo.
Để lại các con dựa vào nhau sống trong cảnh đói nghèo.

“Mẹ em mất từ năm 2011 vì bệnh u não. Hôm đó em đi học về thì mẹ em đã tắt thở rồi nên mẹ cũng không kịp dặn dò em điều gì cả. Đến năm 2013 thì bố của em cũng qua đời vì bố bị hen suyễn nặng lắm. Lúc bố mất là em đang ở trên viện truyền đợt hóa chất đầu tiên nên em cũng không được nhìn bố lần cuối”.

Bác Nguyên là chỗ dựa duy nhất của các em lúc này...
Bác Nguyên là chỗ dựa duy nhất của các em lúc này...
Nhưng bác cũng già yếu và chân đi lại khập khiễng, đau đớn không làm được gì.
Nhưng bác cũng già yếu và chân đi lại khập khiễng, đau đớn không làm được gì.

Cúi gằm mặt với những giọt nước mắt giàn giụa, cậu bé Đạt kể chuyện gia đình mình trong buổi chiều đông u ám. Trên ban thờ, 2 tấm di ảnh của bố và mẹ như một nỗi ám ảnh khiến em càng đau đớn khi nhớ lại quãng thời gian thơ bé của gia đình mình. Em kể bố mẹ thương 3 chị em lắm, nhà nghèo chẳng có đủ cái ăn nhưng 3 chị em ít khi nào đói bụng bởi bố mẹ toàn nhịn để nhường phần cho các con.

Bé Thu hiện đang học lớp 5, là một học sinh giỏi và năng nổ trong các hoạt động.
Bé Thu hiện đang học lớp 5, là một học sinh giỏi và năng nổ trong các hoạt động.
Em chưa biết về căn bệnh của anh trai nhưng rất lo khi anh nói : Nếu sau này không còn anh nữa....
Em chưa biết về căn bệnh của anh trai nhưng rất lo khi anh nói : "Nếu sau này không còn anh nữa...".

Nhớ về gia đình mình, em có bấy nhiêu để kể… Còn lại là những tháng ngày 3 chị em còm cõi nuôi nhau trong căn nhà rách nát mà sau này được chính quyền địa phương sửa sang lại nó mới không đổ sụp xuống.  Cô đơn, đói nghèo, em còn bắt đầu cuộc chiến với tử thần bởi căn bệnh ung thư máu trong sự xót xa, thương cảm của bà con xóm làng.

Bị căn bệnh hiểm nghèo khiến Đạt phải cất đi giấc mơ đến trường của mình.
Bị căn bệnh hiểm nghèo khiến Đạt phải cất đi giấc mơ đến trường của mình.
Em thường len lén lấy những cuốn vở cũ ra để đọc và nhớ những ngày tháng được đến trường cùng các bạn.
Em thường len lén lấy những cuốn vở cũ ra để đọc và nhớ những ngày tháng được đến trường cùng các bạn.
Mỗi lần nhớ đến, lần nào Đạt cũng khóc.
Mỗi lần nhớ đến, lần nào Đạt cũng khóc.

Không còn ai để bấu víu, một người bác không có gia đình của Đạt sớm ngày đi về với các em nhưng hoàn toàn không lo được cho cháu về kinh tế. Đôi chân tập tễnh đi lại đau đớn, bác bật khóc: Nhìn các cháu, tôi cũng đau, cũng xót lắm nhưng làm sao bây giờ? Gia đình tôi nếu như không có xã hội giúp thì chẳng còn tồn tại đến bây giờ cô ạ.

Thương bác, thương chị và cô em gái nhỏ, nhiều lần Đạt đã từ chối việc lên viện chữa bệnh bởi  số tiền ít ỏi mọi người cho em muốn để dành để cả nhà đong gạo nhưng không ai cho phép. Chị gái của Đạt hiện đang là sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội cũng vì quá lo lắng cho em nên muốn nghỉ học đi làm để có tiền cho em chữa bệnh nhưng Đạt nhất quyết không chịu. Em kể: “Chị em là niềm hi vọng duy nhất của gia đình em lúc này vì dù có chuyện xấu nhất xảy ra em cũng không cho chị nghỉ học đâu chị ạ. Chị em phải học để sau này còn lo cho em gái của em nữa”.


Em thương mọi người nên nhiều lần từ chối việc đến viện.

Em thương mọi người nên nhiều lần từ chối việc đến viện.

Nghe tâm sự của em, tôi cũng thấy nghẹn lòng. Cái cảm giác khó thở, nghèn nghẹn khi chứng kiến căn bệnh quái ác đang từng giây, từng phút trôi qua bào mòn và tàn phá cơ thể của Đạt nhưng đó không phải là điều khiến em lo sợ nhất. Em thương nhất là cô em gái nhỏ đang học lớp 5 sẽ ra sao nếu như một ngày mai em không còn để trò chuyện hay dạy học cho em gái nữa.

Chứng kiến toàn bộ mọi sự việc đau lòng xảy đến với gia đình em Đạt, cô giáo Trương Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trác Văn không khỏi ngậm ngùi: “Các em đã bất hạnh khi sống cảnh mồ côi rồi, vậy mà ông trời còn bắt Đạt mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nữa. Nhìn các em ai cũng thương, cũng xót nên người cho bát gạo, người cho quả trứng để các em có cái ăn cho qua ngày em ạ”.

Điều duy nhất em có thể làm là cầu xin bố mẹ phù hộ cho mọi người khỏe mạnh để không ai phải đau đớn như em.
Điều duy nhất em có thể làm là cầu xin bố mẹ phù hộ cho mọi người khỏe mạnh để không ai phải đau đớn như em.

Sự thật không thể thay đổi, sống phận mồ côi, đói nghèo với em là hiện tại… Còn tương lai, Đạt bảo em cũng không dám hi vọng điều gì cả bởi các bạn ở cùng phòng đã ra đi gần hết rồi. Cuộc sống ngắn ngủi vậy mà nỗi đau đớn vẫn cứ ngày đêm hành hạ em- Cậu bé đáng thương không còn cha, không còn mẹ, chỉ còn lại sự xót xa,  buồn tủi một mình với cái án tử treo lơ lửng trên đầu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2025: Em Trần Thành Đạt (thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0164.898.6690

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo

Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Phạm Oanh