Nhiễm trùng hệ tiêu hóa dẫn đến suy tim, gan, thận, suy hô hấp, rối loạn đông máu, chị Nhung nhập viện trong tình trạng nguy kịch, không tiền chữa trị.

Đầu tháng 9, ông Nguyễn Văn Cánh (58 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) liên hệ đến báo Dân trí cầu cứu cho con gái của mình.

"Con tôi còn trẻ quá, đang nuôi 3 đứa cháu nhỏ. Mà giờ nó bệnh nặng, đang cấp cứu. Gia đình đã vay mượn khắp nơi rồi nhưng không đủ tiền chữa trị. Cùng đường rồi, mong báo Dân trí kết nối mạnh thường quân cứu giúp con gái tôi với", ông Cánh với giọng nói khẩn khoản, vẻ mặt đau khổ.

Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu cộng đồng.

Con gái ông Cánh là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm điều trị ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ông Cánh cho biết, khoảng ngày 25/8, chị Nhung có biểu hiện sốt và đau bụng. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ mua thuốc giảm đau, hạ sốt để uống rồi tiếp tục đi làm.

"Đến ngày 27/6, con tôi đang làm thì ngất xỉu, được đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi hôn mê đến bây giờ. Hai bên nội ngoại vay mượn khắp nơi, gom được 150 triệu đồng, đóng viện phí rồi chi phí loanh quanh khác là hết sạch. Giờ cũng cùng đường vay mượn rồi, khổ quá", ông Cánh mếu máo nói.

Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu cộng đồng - 1

Chị Nhung đang hôn mê, chi phí điều trị tốn kém ngoài khả năng của gia đình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cũng theo ông Cánh, gia đình chị Nhung không có ruộng vườn. Chị Nhung kiếm sống bằng nghề bán bánh mì, thu nhập mỗi ngày khoảng 120.000 đồng. Chồng chị Nhung là anh Trần Minh Bé Hai (38 tuổi) làm nghề phụ hồ, thu nhập thấp và không ổn định, mùa mưa lại càng thất nghiệp.

Vợ chồng chị Nhung có 3 con, cháu lớn nhất năm nay 12 tuổi, 2 cháu nhỏ sinh đôi năm nay 6 tuổi. Hai bên nội ngoại của vợ chồng chị cũng đều có hoàn cảnh khó khăn, làm mướn mưu sinh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện phường 9, TP Vĩnh Long xác nhận những thông tin ông Cánh cung cấp là đúng sự thật.

Con gái nằm trong phòng bệnh, thiết bị máy móc gắn khắp người, đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, vợ chồng Cánh không khỏi xót xa. Con rể phải ở nhà lo cho 3 cháu nhỏ, ông và vợ sang bệnh viện trực thay, ông bà cứ ngồi chờ trước phòng bệnh, hết đứng lại ngồi dù biết cũng chẳng để làm gì.

Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu cộng đồng - 2

Vợ chồng ông Cánh trực ở bệnh viện phòng khi bác sĩ gọi đến (Ảnh: Nguyễn Cường).

Về bệnh tình của chị Nhung, bác sĩ Tạ Ngọc Liên (khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên từ ngày 27/8. Chị Nhung bị suy tim, gan, thận cấp, suy hô hấp, rối loạn đông máu do nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Cũng theo bác sĩ Liên, chỉ sau 4 ngày đầu nhập viện, chi phí điều trị cho chị Nhung đã tốn khoảng 230 triệu đồng, chưa tính các vật tư y tế bên ngoài và các chi phí khác. Đến nay, gia đình chị Nhung mới đóng được 100 triệu đồng viện phí từ tiền vay mượn, số tiền còn lại đang thiếu nợ bệnh viện.

"Bệnh nhân vẫn đang hôn mê, đang được điều trị bằng phương pháp sử dụng hệ tuần hoàn bên ngoài cơ thể, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho chị Nhung. Rất mong mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ chị Nhung có chi phí điều trị, vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, tiếp tục sống để nuôi con", bác sĩ Tạ Ngọc Liên thay bệnh nhân gửi lời khẩn cầu tới cộng đồng.

Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu cộng đồng - 3

Thông tin về tình trạng bệnh và nợ viện phí của chị Nhung (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mã số 5316:

Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu cộng đồng

03/09/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí