Mã số: 260311
Nỗi lo của người mẹ nghèo khi 2 con chuẩn bị vào năm học mới
(Dân trí) - Phía sau những tấm giấy khen của 2 anh em học giỏi là nỗi lo của người mẹ nghèo ở Đà Nẵng khi khoản tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế cho 2 con trở thành áp lực quá lớn với gia đình.
Trong căn nhà nhỏ tại khối phố Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, gia đình chị Lê Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi) cùng 2 con trai Lê Thiên Hoàng (14 tuổi) và Lê Tuấn Huy (17 tuổi) đang vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn.
Góc học tập của em Hoàng chỉ vỏn vẹn ít sách, vở trên chiếc bàn cũ kỹ. Phía trước là bức tường dày đặc giấy khen được treo trang trọng. Cạnh đó, chiếc giường gỗ cũ kỹ là nơi Huy ngày ngày miệt mài học tập, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo.

Góc học tập của em Lê Thiên Hoàng chỉ vừa đủ đặt ít sách, vở (Ảnh: Hoài Sơn).
Hoàng là học sinh Trường THCS Thái Phiên, 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Em đặc biệt yêu thích môn toán, từng đoạt giải Ba cuộc thi STEM cấp phường và ấp ủ ước mơ thi vào lớp chuyên tin. Tuấn Huy cũng có thành tích học tập tốt, chuẩn bị bước vào lớp 12 Trường THPT Duy Tân với khát vọng trở thành chiến sĩ công an.
Nhìn các con chăm chỉ học hành, chị Nguyệt không khỏi xót xa. Người mẹ hiểu rằng, sau những tấm giấy khen là mồ hôi, nước mắt và sự chắt chiu từng đồng của vợ chồng chị.
Chồng chị, anh Lê Văn Bông (52 tuổi) gặp tai nạn nhiều năm trước khiến một chân bị thương nặng, đi lại khó khăn. Anh phải vào TPHCM làm bảo vệ với mức lương 3 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải ăn uống nơi đất khách. Mỗi lần muốn về thăm vợ con, anh phải đắn đo vì tiền xe đã ngốn gần hết số tiền ít ỏi dành dụm được.

Em Lê Tuấn Huy học bài ngay trên chiếc giường gỗ cũ (Ảnh: Hoài Sơn).
Gánh nặng gia đình dồn lên vai chị Nguyệt. Hàng ngày, chị làm phụ hồ. Công việc bấp bênh, thu nhập chỉ 300.000 đồng/ngày nắng, còn mùa mưa gần như thất nghiệp. Đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ vì xi măng, lưng đau vai mỏi nhưng chị không dám nghỉ. "Chỉ cần nghỉ một ngày, bữa cơm của cả nhà hôm ấy sẽ bớt đi một món, con đường đến trường của con cũng khó khăn hơn", chị Nguyệt chia sẻ.
Bữa cơm gia đình hiếm khi có món ngon. Có những hôm, hàng xóm thương tình mang thức ăn sang, chị vừa cảm động vừa áy náy. "Nhận nhiều thì áy náy, nhưng không nhận các con lại thiếu một bữa ngon", chị tâm sự.
Hai anh em Hoàng và Huy rất hiểu chuyện. Mẹ đi làm, Huy tự nấu cơm; Hoàng phụ anh quét nhà. Kỳ nghỉ hè, 2 em xin mẹ đi bưng cà phê kiếm tiền phụ đóng các khoản đầu năm học.
"Con thấy mẹ cực quá. Tiền kiếm được phải chắt chiu từng đồng để lo bữa cơm, tiền điện, tiền học thêm và đủ thứ chi phí của 2 anh em. Con thương mẹ lắm!", Hoàng nói.

Căn nhà của chị Lê Thị Ánh Nguyệt (Ảnh: Hoài Sơn).
Chị Nguyệt tâm sự, không ít lần trong nhà cạn sạch tiền, chị phải vay hàng xóm để lo cho con đến trường. Quần áo, sách giáo khoa của 2 anh em phần lớn đều là đồ cũ, xin lại từ người thân, hàng xóm. Điều khiến người mẹ nghèo canh cánh lúc này là năm học mới đang cận kề, chị vẫn chưa biết xoay xở ở đâu để có tiền mua Bảo hiểm y tế (BHYT) cho 2 con.
"Với gia đình tôi, đó là số tiền tương đương 5 ngày công phụ hồ, là tiền chợ của nhiều ngày", chị Nguyệt chia sẻ.
Bà Trần Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phiên, xác nhận em Lê Thiên Hoàng là học sinh lớp 9/3, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù vậy, Hoàng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc.
"Em là học sinh có ý chí vượt khó rất đáng trân trọng và rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm", bà Minh kêu gọi.

Bố đi làm xa, 2 anh em Huy và Hoàng sống cùng với mẹ ở quê nhà (Ảnh: Hoài Sơn).
Theo thống kê từ UBND phường Quảng Phú, địa phương có 4.069 học sinh tham gia Bảo hiểm y tế, trong đó 84 trường hợp được hỗ trợ. Dự kiến trong năm học 2026-2027, khoảng 130 học sinh thuộc diện khó khăn đứng trước nguy cơ không mua được thẻ BHYT, rất cần sự giúp đỡ.
Số liệu từ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho thấy, tính đến ngày 21/7, thành phố có 660.703/667.228 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99.02%, còn lại 6.525 học sinh, sinh viên chưa tham gia.
Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" do báo Dân trí phát động từ năm học 2022-2023 với sự đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Qua 4 năm triển khai, bạn đọc Dân trí đã chung tay trao tặng 7.210 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bước sang năm thứ 5, báo Dân trí tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ đều do nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giới thiệu trên cơ sở hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của chương trình.
Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.








