1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3723:

Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh

(Dân trí) - Ngày chồng qua đời chị đã không thể về chịu tang, chị thấy mình có tội với chồng....nỗi day dứt cứ vậy ám ảnh trong chị. Bốn đứa trẻ giờ không cha, có đứa bị bệnh tim, chúng biết sống sao đây?

Người vợ day dứt không được nhìn chồng lần cuối...

Hơn 10 ngày sau cái chết của người chồng, một bầu không lạnh lẽo vẫn còn bao trùm căn nhà cấp 4 nhỏ nằm sâu trong con ngõ 79, của tổ dân phố Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bát hương trên bàn thờ lập vội vẫn còn đang nghi ngút khói hương, tiếng tụng kinh réo rắt, buồn thảm phát ra từ chiếc radio nhỏ đặt cạnh di ảnh người quá cố, tiếng trẻ sơ sinh ngằn ngặt khóc,… khiến cho nơi đây càng thêm phần tang tóc, thê lương.

Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh - 1
Anh Thắng đã không qua khỏi, sau 6 năm mắc ung thư máu
Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh - 2
Chồng chết, để lại cho 5 mẹ con món nợ khủng lên đến 250 triệu đồng

Ánh mắt đờ đẫn, thất thần, 2 tay chống xuống giường chị Hường (sinh năm 1982) cố gắng gượng ngồi dậy với khuôn mặt nhăn nhó. Vừa mới từ cõi chết trở về, vết mổ sau sinh khiến chị Hường vẫn còn đau lắm! Nhưng nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau đớn tột cùng mà chị đang phải gánh chịu sau sự ra đi đột ngột của người chồng bỏ lại 4 mẹ con bơ vơ...

Chị Hường dù đã cố kìm nén, nhưng những tiếng nấc nghẹn cứ bật lên: “Chồng qua đời mà em không về chịu tang được, em day dứt lắm! Hôm 17/4 em phải mổ sinh, em bị dính nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, bác sĩ phải cắt toàn bộ tử cung, truyền gần 10 lít máu.

Chưa kịp hoàn hồn vì chết hụt, thì ngày hôm sau chị chồng báo tin chồng em đã qua đời ở viện Huyết học truyền máu Trung ương. Nghe điện xong em như người mất hồn, không biết mình phải làm gì nữa. Muốn về chịu tang chồng, nhưng đau vết mổ, em không thể ngồi dậy được. Em là người vợ có tội với chồng...”.

Nói rồi chị Hường òa khóc nức nở, 2 dòng nước mắt từ đôi mắt trũng sâu chảy dài trên gương mặt tiều tụy của người góa phụ tội nghiệp. Nỗi đau mất chồng giữa lúc bản thân đang rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, thật khó mà một sớm một chiều nguôi ngoai được.

Vốn quê ở huyện Bình Lục (Hà Nam), anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1984) lên Hà Nội làm thuê. Ông Trời se duyên cho anh gặp chị Nguyễn Thị Thu Hường hơn anh 2 tuổi… 2 người tâm đầu ý hợp rồi nhanh chóng nên vợ nên chồng.

Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh - 3
Chồng chết chỉ sau 1 ngày vợ mổ sinh, nên chị Hường không thể về chịu tang chồng

Ở nhờ bên nhà vợ, những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo cứ thể yên ả trôi đi với nghề sửa xe máy của chồng và gánh hàng rau của vợ… Nhưng sóng gió bất ngờ dồn dập ập đến gia đình này: khi thấy đứa con gái thứ 2 (bé Nguyễn Hương Giang, SN 2013) hay quấy khóc, chậm lớn, bố mẹ đi con bệnh viện khám thì phát hiện bé bị mắc tim bẩm sinh. Các bác sĩ căn dặn phải bồi bổ thêm cho bé đến khi đủ sức khỏe thì mới phẫu thuật được, và phải định kỳ tái khám 6 tháng 1 lần.

Chưa hết lo lắng về bệnh tình của con, thì đầu năm 2014 án tử lại đến với người đàn ông trụ cột gia đình. Khi đang sửa xe cho khách, thì anh Thắng nhiều lần bị choáng rồi chảy máu cam, hoảng sợ vợ đưa chồng đi khám thì bác sĩ cho biết, anh Thắng mắc ung thư máu.

“Khi bác sĩ báo tin chồng em bị mắc ung thư máu, em đứng không vững nữa. Tối hôm ấy vợ chồng em cứ ôm nhau mà khóc. Anh ấy bảo đằng nào cũng chết, anh ấy không chữa nữa, để còn dành chữa bệnh cho con. Nhưng còn nước còn tát, em vay mượn cho chồng em đi viện. Vậy là đã 6 năm nay các con em vẫn còn có bố, ngoài lúc ở viện anh ấy vẫn còn giúp em trông con, lúc khỏe anh ấy vẫn sửa xe cho khách để giúp vợ có thêm đồng ra đồng vào…

Nửa năm gần đây bệnh anh ấy nặng hơn, phải liên tục nằm viện. Nhưng em không nghĩ là anh ấy lại ra đi vào lúc này… Chồng em không còn, bây giờ 5 mẹ con em phải làm thế nào?”. Nỗi đau chất chứa dồn nén, lại khiến chị Hường bật khóc như một đứa trẻ.

Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh - 4
Sóng gió dồn dập ập đến, khiến góa phụ này suy sụp

Bố qua đời, 5 mẹ con ôm món nợ "khủng"

Để cho các con còn được ở bên bố, vợ chồng sum họp thêm 6 năm, chị Hường đã phải vay nợ khắp nơi cho anh đi viện, giờ các khoản nợ đã lên tới 250 triệu đồng 

Cũng vì tập trung lo chạy chữa cho chồng, mà kể từ lần khám đầu tiên, bé Hương Giang chưa được đến bệnh viện thêm lần nào nữa. Đã vài lần đang chơi đùa với em, bé đột nhiên bị choáng ngã lăn ra, dù biết căn bệnh tim bẩm sinh có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của con. Nhưng lực bất tòng tâm, chị Hường cũng đành nuốt nước mắt vào trong, trông chờ vào sự may rủi của số phận.

Ông Hoàng Đức Úy, Tổ trưởng tổ dân phố Liên Ngạc cho biết: “Gia đình chị Hường là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương chúng tôi, chồng mắc bệnh hiểm nghèo mới mất, vợ không có công ăn việc làm lại nuôi 4 đứa con thơ dại, lại nợ nần như thế, 2 bên nội ngoại cũng khó khăn nên không giúp được mấy. Điều chúng tôi lo lắng hơn cả bây giờ là bệnh tình của bé Giang. Cháu nó còn cả cuộc đời ở phía trước, mong các nhà hảo tâm giúp mẹ con cháu vượt qua hoạn nạn…”.

Nỗi đau của người vợ không thể về chịu tang chồng và những đứa trẻ bất hạnh - 5
Những ngày sắp tới, những con người bất hạnh này sẽ sống sao đây?!...

Nhìn 5 mẹ con chị Hường lặng lẽ ôm nhau nép mình trên chiếc giường bừa bộn, nhàu nhĩ chăn chiếu với những ánh mắt lo sợ, thảng thốt… thật khó ai có thể cầm lòng mình được. Chân bước vội ra cửa, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, mà trong tôi dâng lên biết bao nỗi niềm trăn trở, những ngày tháng tới 5 mẹ con chị Hường sẽ sống sao đây? Khi gánh nợ trên vai cùng đứa con 7 tuổi mang bệnh tim mỗi lúc đổ bệnh lại ngã vật ra nhà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3723: Chị Nguyễn Thị Thu Hường.

Địa chỉ: Số nhà 86, tổ dân phố Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0962800866

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng