Quảng Bình:

Niềm vui xây được nhà mới của gia đình anh Lê Văn Biên

(Dân trí) - Nhờ sự chia sẻ, ủng hộ của độc giả báo Dân trí, gia đình anh Lê Văn Biên ở thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có thêm điều kiện chữa bệnh và hiện đang khởi công xây dựng căn nhà mới.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Biên được báo Dân trí đăng tải trong bài viết “Thương cảnh cậu bé mồ côi mẹ, nuôi cha nằm một chỗ và hai đứa em thơ”, đã có rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức và cộng đồng đã đến chia sẻ cũng như gửi tiền để ủng hộ cho gia đình anh.

Anh Lê Văn Biên vui mừng trong ngày khởi công ngôi nhà mới

Cũng thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí, các độc giả cũng đã quyên góp ủng hộ gia đình anh gần 63 triệu đồng, cùng hàng chục triệu đồng gửi qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã đến hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ gia đình anh Biên.

Trước đó, PV Dân trí cũng đã trực tiếp trao tổng cộng 62.990.000 đồng tiền bạn đọc giúp đỡ qua Quỹ nhân ái của báo. Ngoài ra, số tiền gửi qua đường bưu điện cũng lên đến hàng chục triệu đồng
Trước đó, PV Dân trí cũng đã trực tiếp trao tổng cộng 62.990.000 đồng tiền bạn đọc giúp đỡ qua Quỹ nhân ái của báo. Ngoài ra, số tiền gửi qua đường bưu điện cũng lên đến hàng chục triệu đồng

Trở lại thăm gia đình anh Biên, chúng tôi đã thực sự cảm nhận được niềm vui từ trên khuôn mặt khổ sở của anh cũng như những đứa con. Nỗi đau mất mát dường như phần nào đã vơi đi, cuộc sống cơ cực, khó khăn chồng chất đang dần thay đổi.

“Giờ sức khỏe của tôi cũng dần hồi phục, đã có thể đi lại nhẹ được rồi chú à, được các nhà hảo tâm giúp đỡ, được độc giả báo Dân trí hỗ trợ tôi vui lắm, chữa được chân lại còn được một ngôi nhà nho nhỏ dể thay thế ngôi nhà đã xuống cấp, xập xệ này nữa, tôi xin được cảm báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cha con chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn”, anh Biên xúc động chia sẻ.

Căn nhà nhỏ xiêu vẹo ngày PV Dân trí lên tìm hiểu viết bài về hoàn cảnh của anh Lê Văn Biên
Căn nhà nhỏ xiêu vẹo ngày PV Dân trí lên tìm hiểu viết bài về hoàn cảnh của anh Lê Văn Biên

Niềm vui cũng đang dần hiện hữu trên khuôn mặt của cậu bé Lê Công Hiếu, nhân vật chính trong bài viết “Thương cảnh cậu bé mồ côi mẹ, nuôi cha nằm một chỗ và hai đứa em thơ”, trò chuyện với chúng tôi Hiếu vui mừng nói: “Vui lắm anh ạ, được báo viết bài, rồi hỗ trợ tiền, lại còn có các nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm hỏi, giúp đỡ giờ gia đình em, nhờ thế mà em có tiền để chữa trị cho ba và giờ đang còn xây ngôi nhà mới. Đây cũng là mong ước bấy lâu của em để có nơi thờ tự cho mẹ được tốt hơn, em rất cảm ơn báo Dân trí và độc giả đã giúp đỡ cho gia đình trong thời gian qua”.

Niềm vui xây được nhà mới của gia đình anh Lê Văn Biên - 3
Niềm vui xây được nhà mới của gia đình anh Lê Văn Biên - 4
... và bây giờ cha con anh Biên đang xây ngôi nhà mới nho nhỏ để có chỗ tránh nắng, trú mưa và có nơi thờ tự cho người vợ xấu số
... và bây giờ cha con anh Biên đang xây ngôi nhà mới nho nhỏ để có chỗ tránh nắng, trú mưa và có nơi thờ tự cho người vợ xấu số

Anh Biên cho biết dù đang khó khăn vì phải tốn nhiều tiền chữa trị, thế nhưng nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm, anh cũng cố gắng để làm một căn nhà nhỏ để ba con anh có nơi ở an toàn hơn, vì hiện tại căn nhà cũ đã xuống cấp, rất nguy hiểm, trong khi anh có hai đứa con còn quá nhỏ. Anh cũng mong muốn rằng chân của anh sớm lành lại để anh có thể tiếp tục đi làm, kiếm tiền lo cho những đứa con của mình được ăn học tốt hơn.

Tiến Thành