1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ

(Dân trí) - Trong những ngày qua nhiều tấm lòng nhân ái khắp cả nước sau khi đọc bài “Rớt nước mắt cảnh bé lớp 3 “khất thực” nuôi cha mẹ bệnh tật” đã đến tận gia đình thăm và tặng quà cho em Phan Đình Hậu cùng bố mẹ.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng bài “Rớt nước mắt cảnh bé lớp 3 “khất thực” nuôi cha mẹ bệnh tật”, độc giả khắp mọi miền đất nước cũng như nước ngoài đã điện thoại về trường và đến tận gia đình em Phan Đình Hậu để gặp gỡ, động viên trong lúc hoạn nạn nhất. Đồng thời trên diễn đàn, hàng trăm ngàn độc giả báo Dân trí đã chia sẻ tình cảm thiêng liêng tới em Hậu bằng những bình luận quý giá.   Ngay trong sáng 24/4, đoàn cán bộ Phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đích thân thầy Hồ Ngọc Dũng - Trưởng phòng đã đến tận gia đình trao quà gồm: 50kg gạo, hai thùng mì tôm, 6 lọ thịt hộp, 5 kg cá khô do các đoàn viên công đoàn cơ quan phòng giáo dục quyên góp. Bên cạnh đó, Công đoàn trường mầm non và trường tiểu học Quỳnh Thạch (nơi em Hậu và em trai Hậu đang học) cũng đã mua hai anh em hai bộ quần áo mới, 2 đôi dép mới, sách và cặp...

Không hẹn mà gặp, các tấm lòng hảo tâm cùng đến với mái nhà nhỏ của anh Phan Đình Hiền. PV Dân trí có mặt tại gia đình anh Hiền cũng là lúc nhưng món quà đầy ân nghĩa, ấm áp tình cảm thiêng liêng và cao quý cũng được chia sẻ với gia đình.

Anh Đường Minh Tú - Trưởng phòng khu vực số 4 - Bảo Việt Nghệ An đã trao 2 triệu đồng. Anh Đặng Tiến Dũng - GĐBQL bảo hiểm năng lượng tổng công ty Cổ phần dầu khí Việt Nam ủng hộ 1 triệu đồng. Ông Hồ Minh Hải đại diện công ty TNHH Hùng Đào - xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) 2 triệu đồng. Anh Cao Xuân Hưng - Giám đốc công ty TNHH Ngọc Hưng, khối 5, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) trao 1 triệu đồng và trực tiếp khảo sát lên kế hoạch giúp đỡ, sẵn sàng tài trợ nếu các em chăm chỉ học hành.

Trao đổi với Dân trí ông Hồ Ngọc Dũng cho biết, hoàn cảnh đặc biệt của hai cháu Phòng đã chỉ đạo trường mầm non giúp cháu Thất và trường tiểu học giúp cháu Hậu (học lớp 3) mọi khoản đóng góp sách vở đồ dùng học tập và trang phục của 2 cháu trong các năm học đều được các thầy cô trong trường quyên góp hỗ trợ100%. Cảnh đời của hai cháu đáng thương lắm, về phía ngành giáo dục chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để giúp cháu trên con đường học vấn, không để các em phải bỏ học giở chừng....

“Mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, các đoàn thể cùng bà con láng giềng thời gian qua cũng đã quan tâm chăm sóc, giúp đỡ gia đình anh Hiền nhưng chẳng đáng là bao. Xã chúng tôi còn nghèo, đối tượng khó khăn cũng nhiều nên việc chia cơm sẻ áo cho các hộ nghèo đều như nhau. Qua báo Dân trí xin được thay mặt chính quyền địa phương và gia đình gửi lời cảm ơn đến ban biên tập, độc giả và sự giúp đỡ của các tấm lòng vàng.”, ông Đậu Đức Lâm 0- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch tâm sự.

Một số hình ảnh PV ghi lại khi độc giả báo Dân trí đến tận gia đình thăm hỏi gia đình anh Phan Đình Hiền: 

Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ  - 1
Đông đảo các tổ chức, cá nhân.... đến thăm gia đình anh Phan Đình Hiền

Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ  - 2

Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ  - 3
Các cô giáo trường mầm non, Tiểu học Quỳnh Thạch mặc cho hai anh em Hậu, Thất những bộ đồ áo quần mới tinh
Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ  - 4
Các nhà hảo tâm đang ngồi tâm sự, chia sẻ với vợ chồng anh Hiền

Những món quà đầu tiên đến với bé lớp 3 "khất thực" nuôi cha mẹ  - 5
Các nhà hảo tâm chụp ảnh kỷ niệm khi đến thăm gia đình cháu bé 9 tuổi gánh vác công việc gia đình

Nguyễn Phê - Nguyễn Đình