1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhóm Từ Tâm trao 50 triệu đồng giúp hai cha con bị chấn thương não

(Dân trí) - Ngay khi đọc bài báo xúc động trên Dân trí về trường hợp 2 cha con bị chấn thương não nhưng không tiền chữa trị, đại diện nhóm Từ Tâm đã trực tiếp đến văn phòng báo tại TPHCM để trao số tiền 50 triệu đồng giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này.

Báo Dân trí ngày 12/12/2017 đăng bài "Hai cha con bị chấn thương não không tiền chữa trị" (mã số: 2760). Bài báo phản ánh hoàn cảnh éo le của chị Trịnh Thị Xuân (44 tuổi) ở ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre khi tai hoạn liên tục ập đến gia đình.

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM nhận số tiền 50 triệu đồng của đại diện nhóm Từ Tâm (phải) giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình chị Xuân (Ảnh: Nguyễn Quang)
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM nhận số tiền 50 triệu đồng của đại diện nhóm Từ Tâm (phải) giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình chị Xuân (Ảnh: Nguyễn Quang)

Chồng chị là anh Huỳnh Văn Phong bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não phải nằm một chỗ hơn 10 năm nay, cũng từ đó, chị trở thành trụ cột của gia đình vừa nuôi 2 ăn học vừa chăm chồng nằm liệt giường. Nhưng cách đây một tháng, con trai đầu của chị trong lúc đi lợp nhà giúp hàng xóm, té từ trên cao xuống nên bị chấn thương sọ não.

Chồng nằm một chỗ 10 năm nay, giờ đến lượt con trai cũng bị chấn thương sọ não khiến gia cảnh của chị Xuân đã khốn càng thêm khó.

Anh Phong mồ côi cha mẹ từ nhỏ. May mắn trong đời khi anh được kết tóc se duyên cùng chị Xuân. Về sống với nhau được hơn một năm chị sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Huỳnh Minh Thương.

Giữa những bộn bề ngày cuối năm, nhưng nhóm Từ Tâm vẫn trích đột xuất 50 triệu đồng và cử đại diện đến tận Văn phòng báo Dân trí tại TPHCM để trao số tiền trên
Giữa những bộn bề ngày cuối năm, nhưng nhóm Từ Tâm vẫn trích đột xuất 50 triệu đồng và cử đại diện đến tận Văn phòng báo Dân trí tại TPHCM để trao số tiền trên

Hàng ngày hai vợ chồng canh tác trên mấy công đất của cha mẹ chị cho. Tuy cuộc sống không khá giả nhưng cũng dành dụm được chút ít để lo cho con cái. Ba năm sau, anh chị sinh con thứ hai đặt tên cháu là Huỳnh Minh Thùy.

Năm 2006, trên đường đi họp phụ huynh cho con về, anh Phong bị người đi xe máy tông trúng khiến anh bị chấn thương sọ não, liệt người. Lúc đó nhà có bao nhiêu ruộng vườn chị phải bán hết lấy tiền chạy chữa cho anh. Anh được các bác sĩ ở TPHCM phẫu thuật cứu sống nhưng từ đó tới nay nằm liệt một chỗ. Mọi ăn uống, vệ sinh cá nhân anh đều phụ thuộc vào vợ. Nhiều hôm trái gió trở trời, anh đau nặng chị phải ngồi bên túc trực suốt ngày đêm.

Thời gian trôi đi, các con của anh chị cũng dần khôn lớn. Hai cháu Thương, Thùy đều tốt nghiệp cấp 3 và đi làm công nhân phụ giúp mẹ ít nhiều.

Gian nhà trước anh Phong chồng chị đang nằm bất động
Gian nhà trước anh Phong chồng chị đang nằm bất động

Cách đây 2 năm con trai chị lập gia đình với một cô gái cùng quê, nhưng trải qua 2 lần mang thai con dâu chị đều bị sảy thai do bất thường cổ tử cung. Cách đây 6 tháng, con dâu chị tiếp tục mang thai và bác sĩ chỉ định phải nằm một chỗ để dưỡng thai.

Sóng gió chưa dừng lại đó, cách đây hơn một tháng, cháu Thương - con trai chị đi giúp người hàng xóm lợp nhà bị té gãy xương đòn, mẻ xương hàm, chấn thương sọ não phải đưa đến bệnh viện tại TPHCM cấp cứu. Hiện tại, Thương đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất nặng, phải nằm điều trị lâu dài. Thương con, nhưng nhà không còn gạo để ăn, trong túi không còn tiền, chị Xuân đành cắn răng xin bệnh viện cho con về nhà tự chăm sóc.

Ở gian bên dưới là con trai chị, cháu Huỳnh Minh Thương, sau tai tai nạn đang nằm mê man bất động, không tiền chữa trị
Ở gian bên dưới là con trai chị, cháu Huỳnh Minh Thương, sau tai tai nạn đang nằm mê man bất động, không tiền chữa trị

Trong gia đình bây giờ 4 người thì có tới 3 người nằm bất động ở 3 giường, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai chị. Chứng kiến nỗi đau đớn, dày vò bệnh tật của chồng con, nhiều đêm nước mắt chị cứ rơi ướt gối, chị không biết làm cách nào để giúp con vơi bớt nỗi đau trong cảnh túng thiếu.

Bài báo đăng trên Dân trí về hoàn cảnh của gia đình chị Xuân đã lay động lòng người. Nhiều bạn đọc khắp nơi đã bằng cách này, cách khác, trực tiếp hoặc giá tiếp giúp đỡ gia đình chị.

Giữa những bộn bề ngày cuối năm, nhưng nhóm Từ Tâm (số 3 - 5 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM) vẫn trích đột xuất 50 triệu đồng và cử đại diện đến tận Văn phòng báo Dân trí tại TPHCM để trao số tiền trên với mong muốn tiền sớm đến tay chị Xuân để giúp chị phần nào đó trang trải cuộc sống và lo chữa bệnh cho chồng, con.

Công Quang - Phạm Tâm