1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, bé Hoàng Minh đã được ghép tủy

(Dân trí) - Tin mừng khi anh Phạm Nam Trung – bố bé Hoàng Minh trong bài viết: “Ánh mắt cầu cứu của bé 7 tuổi mắc bệnh sống nhờ máu người khác”, con gái đã được ghép tủy nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Đây là điều mà gia đình anh chưa bao giờ dám nghĩ đến bởi chi phí lên đến hơn 400 triệu đồng.

Không được may mắn như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh Nam Trung sinh 2 con đầu là bé Hoàng Minh và Hoàng Anh thì cả hai cháu đều bị beta thalassemia với phương pháp duy nhất là cấy ghép tủy. Với mong muốn cứu sống được 2 con nên vợ chồng quyết định sinh cháu thứ 3 để hi vọng tủy của cháu trùng khớp với Hoàng Minh và Hoàng Anh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của bé thứ 3 trùng khớp với Hoàng Minh, đồng nghĩa với việc chỉ có Hoàng Minh có cơ hội cứu sống nhưng với chi phí ghép lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hình ảnh Hoàng Minh đang trong phòng cách li sau ca ghép tủy.
Hình ảnh Hoàng Minh đang trong phòng cách li sau ca ghép tủy.

Anh Nam Trung với công việc bán xăng nhưng từ ngày con bệnh cũng phải nghỉ để lên viện chăm 2 đứa. Vợ anh làm giáo viên mầm non với đồng lương ít ỏi chỉ đủ tiền sữa, bỉm cho bé út nên cũng không trông cậy được vào ai. Biết cơ hội chữa trị cho con là có nhưng tiền không thể vay ai được, biện pháp cuối cùng là giao bán nhà anh cũng đã làm nhưng không ăn thua nên đành ngậm ngùi dậm chân tại chỗ.

“Mọi thứ đến như 1 giấc mơ em ạ. Khi mà hoàn cảnh gia đình cháu được báo điện tử Dân trí viết bài thì có nhiều nhà hảo tâm gọi điện, hỏi thăm và đến tận bệnh viện cho cháu quà. Ở tinh đoàn Lạng Sơn và huyện Chi Lăng nhà cháu cũng hỏi thăm và giúp đỡ cháu nhiều lắm, rồi đến công ty xăng dầu cũ của bố cháu, các bác cũng qua giúp cháu. Ngoài ra được sự kết nối của báo điện tử Dân trí và phòng CTXH của bệnh viện, bố cháu cũng nhận được tổng cộng là hơn 400 triệu đủ tiền ghép cho cháu”.

Qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, anh Trung nhận hơn 100 triệu đồng.
Qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, anh Trung nhận hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra anh còn nhận được hơn 300 triệu từ các cơ quan, cá nhân giúp đỡ.
Ngoài ra anh còn nhận được hơn 300 triệu từ các cơ quan, cá nhân giúp đỡ.

Không giấu nổi niềm xúc động, anh Trung tâm sự khi vẫn đang trong phòng cách ly cùng con gái. Mơ ước của vợ chồng anh thành sự thật khi ca ghép tủy của con được tiến hành và đang trong thời gian theo dõi đặc biệt. Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chữa trị, anh chưa bao giờ nghĩ mọi người lại tốt và yêu thương con gái anh nhiều đến vậy. Họ đều là những người xa lạ anh chưa từng gặp mặt nhưng lại đã và đang cố gắng từng ngày để mang lại cuộc sống về cho con gái anh. Chính điều này khiến cho anh thêm lần nữa tin vào những điều kì diệu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống đời thường.

Số tiền hơn 400 triệu đồng đủ để Hoàng Minh tiến hành ca ghép tủy tại Viện huyết học truyền máu TW.
Số tiền hơn 400 triệu đồng đủ để Hoàng Minh tiến hành ca ghép tủy tại Viện huyết học truyền máu TW.
Thời gian tới con gái sẽ được xuất viện về nhà.
Thời gian tới con gái sẽ được xuất viện về nhà.

“Hiện con gái chưa được xuất viện nên chưa thể ra chào các cô, các bác được. Trước mắt bố con cháu chỉ biết nói lời cám ơn đến mọi người như thế này thôi. Bố con cháu sẽ cố gắng để sớm bình phục, không phụ tấm lòng của mọi người đã dành cho”.

Anh Trung trải lòng vẫn trong tâm trạng run run, xúc động. Thời gian phía trước sẽ còn nhiều gian nan nhưng đi đến được như ngày hôm nay đã là cả 1 thành công lớn bởi đó là ước mơ, là khát khao mà nếu như không có mọi người thì Hoàng Minh sẽ không bao giờ có được. 7 tuổi, cô bé đáng được sống và khát được sống để được sớm về nhà, được đi học. Và điều ước ấy của em đã đang thành sự thật … nhờ những tấm lòng và bàn tay nâng đỡ.

Thiên Ân