1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5158

"Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập"

Trung Thi

(Dân trí) - Bà Khéo lam lũ nuôi 2 con gái ăn học đại học, còn bản thân ăn tằn tiện qua bữa trong căn nhà tồi tàn. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp người phụ nữ đơn thân hơn 60 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vừa trao biển tượng trưng số tiền 51.301.020 đồng (đã được báo Dân trí chuyển khoản) của bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới bà Phạm Thị Khéo (44 tuổi, trú khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp đến bà Khéo hơn 10 triệu đồng.

Bạn đọc giúp người phụ nữ đơn thân sửa nhà, hỗ trợ kinh phí cho con ăn học (Video: Trung Thi).

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 51.301.020 đồng bạn đọc ủng hộ tới bà Khéo (Ảnh: Văn Tài).

Bà Phạm Thị Khéo là nhân vật trong bài viết "Mẹ ở trong căn nhà tạm bợ, gắng lo cho 2 con học đại học".

Theo lời bà Khéo, cách đây hơn 5 năm, bà ly hôn với chồng, một mình nhận nuôi 2 con gái.

Để có tiền nuôi 2 con ăn học, bà Khéo đi làm phụ hồ, quét rác ở chợ, rảnh rỗi lại ra đồng bắt ốc. Làm lụng quần quật cả ngày nhưng bà Khéo không dám ăn bát bún, bát phở, bữa cơm đôi khi chỉ là một gói mì với cơm nguội.

Vì mãi lo cho con, nên bà Khéo không có tiền sửa chữa nhà cửa. Nơi ở của bà Khéo rộng chừng 12m2, được chắp vá bằng nhiều tấm ni lông bạc màu, rách tả tơi. Dù che chắn đủ kiểu nhưng mỗi khi trời mưa chòi nhỏ vẫn dột đủ bề, còn trời nắng nóng như lò than.

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập - 2

Ngôi nhà của bà Khéo trước đây, khi chưa được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Trung Thi).

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập - 3

Sau khi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, bà Khéo sửa chữa lại nhà cửa (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ bà Khéo hơn 60 triệu đồng.

Bà Khéo cho biết bản thân rất vui mừng, xúc động khi nhận được sự động viên tinh thần, cũng như vật chất của mọi người. Bà Khéo gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã giúp đỡ gia đình bà trong thời gian qua.

Có kinh phí, bà Khéo chi 20 triệu đồng để tô xi măng tường nhà, đóng gạch men, đóng la phông trần nhà và làm lại công trình vệ sinh để có nơi tắm, giặt, vệ sinh.

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập - 4

Bà Khéo thay cửa sắt mới cho căn nhà (Ảnh: Trung Thi).

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, tôi có tiền sửa nhà, con gái có kinh phí học tập - 5

Ngôi nhà được tô tường và đóng la phông để tránh nắng nóng (Ảnh: Trung Thi).

"Do gia đình tôi đang tá túc trên đất thuộc diện nhà nước quản lý nên chỉ dám sửa tạm, đủ để tránh mưa, tránh nắng. Số tiền hơn 40 triệu đồng còn lại, tôi chắt chiu để dành gửi cho con gái đi học ở TPHCM. Tôi thật sự biết ơn khi mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình", bà Khéo chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước, báo Dân trí đã giúp đỡ bà Phạm Thị Khéo một khoản tiền lớn để sửa chữa lại nơi ăn, chốn ở cũng như có kinh phí nuôi con gái học xong chương trình đại học.