Kiên Giang:
Người mẹ trẻ chăm con bằng...hai chân có nhà mới
(Dân trí)- Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà mới do tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành. Sáng ngày 29/3, chính quyền địa phương và báo Dân trí đã bàn giao căn nhà này cho "người mẹ trẻ chăm con bằng hai chân" Lâm Thị Hồng Nhung.
Tham dự lễ bàn giao nhà mới có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã Thủy Liễu; đại diện báo Dân trí, báo Khuyến học & Dân trí tại ĐBSCL cùng đông đảo bà con hàng xóm của gia đình em Lâm Thị Hồng Nhung.

Lãnh đạo UBND xã Thủy Liễu cho biết, ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 32m2 (ngang 4m, dài 8m) tại phần đất của gia đình ngay cận ngôi nhà cũ; ngôi nhà gồm một phòng khách và một phòng ngủ, với kinh phí khoảng 48 triệu đồng. Đây là số tiền được trích từ phần hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí trong thời gian qua.



Theo ghi nhận của PV, không khí tại buổi bàn giao nhà rất sôi nổi khi có đông đảo hàng xóm xung quanh đến chia vui cùng gia đình. Trong khi đó, gia đình của em Hồng Nhung thì vui mừng khôn xiết khi có căn nhà mới này. Trò chuyện với PV Dân trí, em Hồng Nhung cho biết, từ khi bắt đầu xây dựng, em cứ mong ngóng hoàn thành sớm để có nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp hư hại, có nhà mới cuộc sống của gia đình em sẽ ổn định định hơn. Còn bà Thị Nại (mẹ em Nhung) chia sẻ :”Chúng tôi không ngờ hoàn cảnh gia đình được nhiều người quan tâm đến vậy, được bà con gần xa ủng hộ cất nhà mới cũng như hỗ trợ cho mẹ con bé Nhung có cả vật chất lẫn tinh thần, ơn nghĩa này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên được”.
Bà Nguyễn Thị Xuân (hàng xóm) hồ hởi nói: "Khi biết có người hỗ trợ cho gia đình cháu Nhung xây nhà, hàng xóm ai cũng mừng lay. Hồi lúc khởi công, bà con cứ hối các chú thợ xây làm cho nhanh để cháu nó có nhà mới che mưa che nắng chứ nhà cũ thì không được an toàn cho lắm. Hôm nay khánh thành, những người hàng xóm chúng tôi cũng tranh thủ bỏ một buổi làm để đến chia vui cùng cháu nó cho có tình có nghĩa".
Tại buổi bàn giao, lãnh đạo xã Thủy Liễu đã đọc và trao quyết định bàn giao căn nhà cho gia đình. Trong quyết định, lãnh đạo xã đề nghị gia đình không được sang nhượng hay mua bán mà cố gắng giữ gìn lâu dài, bởi đây là nhà tình thương nhân ái của các nhà hảo tâm, của bạn đọc báo Dân trí ở khắp nơi hỗ trợ nên rất có ý nghĩa về mặt tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Clip bàn giao nhà cho gia đình em Hồng Nhung:
Thực hiện: Huỳnh Hải.
Ông Lý Văn Út- Chủ tịch UBMTTQ xã Thủy Liễu thay mặt chính quyền địa phương và gia đình đã gửi lời tri ân đến bạn đọc báo Dân trí. Đại diện báo Dân trí cũng gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc xây dựng căn nhà này và mong muốn địa phương thường xuyên theo dõi hỗ trợ để bảo đảm căn nhà được ổn định trong thời gian dài.

Cũng tại buổi bàn giao, đại diện Nhóm chia sẻ yêu thương Cần Thơ (nhóm phát hiện hoàn cảnh của em Nhung) đã trao một số phần quà cho gia đình như sữa, tả, quần áo...để lo cho con gái của em Hồng Nhung. Cháu bé hiện đã được 6kg và trông rất bụ bẫm, đáng yêu.
Clip em Nhung và con gái trong ngày có nhà mới:
Huỳnh Hải







