1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4410:

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch

Đặng Dương

(Dân trí) - Gần 30 năm qua, bà Cà Thị Lã chưa một lần hưởng hạnh phúc khi chồng bỏ đi, để lại 2 đứa con. Lầm lũi nuôi con, bà Lã một lần nữa phải chịu tai ương khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.

Người phụ nữ hai lần bị chồng bỏ rơi

Theo chân cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), chúng tôi tìm đến nhà bà Cà Thị Lã (sinh năm 1958) ở thôn 11, xã Tâm Thắng. Gần một năm nay, bà Lã được xác định mắc ung thư cổ tử cung nhưng do cuộc sống quá khó khăn, số phận của người phụ nữ dân tộc Thái này gần như đã phó mặc cho "ông trời" định đoạt.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 1

Căn nhà nhỏ của bà Cà Thị Lã hiện đang sống cùng con trai là Nguyễn Trường Hải.

Trong căn nhà rộng chừng 15 m2, nằm khép mình bên dòng sông Sêrêpốk, tiếng bà Lã yếu ớt, khẽ rên từng tiếng đau đớn do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Do không thể đi lại được, bà Lã phải nhờ cậy sự chăm sóc của con và người chị gái gần 70 tuổi. Cơ thể héo hon, chỉ còn da bọc xương, duy chỉ có đôi chân lâu ngày không đi lại phù nề, căng cứng và luôn đau đớn.

Kể về bệnh tình của mẹ, giọng Hồ Thị Hương vừa khẩn khoản, vừa run run khi nói rằng, gia đình đã rơi vào cảnh cùng cực, không còn đủ điều kiện chữa trị. Đành gạt hết "mặt mũi", chị Hương khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người, vì sự sống của mẹ mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 2

Tháng 5/2021, bà Cà Thị Lã phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Phải mất một lúc, tâm trạng của Hương mới bình tĩnh trở lại mà tâm sự, bà Lã là người mà chị thương yêu nhất suốt bao nhiêu năm thiếu vắng tình cảm của một gia đình trọn vẹn. Đối diện với căn bệnh của mẹ, Hương có lúc đã chới với, không biết phải làm sao khi gia đình không thể xoay xở đủ tiền chạy chữa, kéo dài sự sống cho bà Lã.

Hương kể, tháng 5 vừa qua, bà Lã thấy khó chịu trong người, đau bụng kéo dài nên được đưa đến các bệnh viện thăm khám. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thế nhưng phải đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM mới phát hiện ra bà Lã bị ung thư.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 3

Cơ thể bà Lã chỉ còn da bọc xương, duy chỉ có đôi chân lâu ngày không đi lại phù nề, căng cứng

Nhớ lại thời điểm này, Hương kể: "Ngày ấy, toàn bộ số tiền tiết kiệm phải mang ra để đưa mẹ em đi thăm khám. Kiểm tra ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM xong, phần do dịch bệnh, phần vì gia đình không còn tiền, nên phải 3 tháng sau, gia đình mới biết được mẹ bị ung thư. Cũng vì biết kết quả muộn mà tình trạng bệnh của mẹ nặng thêm, khối u đã di căn và phải hóa trị, xạ trị liên tục".

Giọng Hương bỗng nghẹn lại khi nhắc về hoàn cảnh của gia đình và số phận đầy bất hạnh của mẹ.

Từng tham gia công tác giao liên trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, sau này bà Lã còn tham gia chống tổ chức phản động Fulro tại Tây Nguyên. Tuy nhiên do hỏa hoạn mà cháy hết giấy tờ. Mãi sau này, khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước, bà Lã mới được hưởng chế độ trợ cấp một lần với số tiền 2,5 triệu đồng.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 4

Anh Nguyễn Trường Hải (SN 1984) gặp vấn đề về nhận thức, chậm chạp, bảo gì làm đấy.

Đau đớn hơn nữa khi hơn 25 năm trước, đúng thời điểm đứa con đầu của bà Lã không may đuối nước, người chồng lại dứt áo ra đi khi người con thứ hai chào đời chưa đầy một tuần. Một mình nuôi con, cũng từng ấy thời gian bà Lã đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống.

Những tưởng cuộc sống của gia đình đỡ vất vả khi bà lập gia đình với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, người con trai thứ hai của bà Lã - anh Nguyễn Trường Hải (SN 1984) - gặp vấn đề về nhận thức, chậm chạp, bảo gì làm đấy nên chỉ sau 7 năm chung sống, người đàn ông này cũng rời bỏ bà Lã cùng các con mà đi biệt tích.

Nhắc đến cuộc sống hôn nhân của mình, bà Lã nức nở: "Vì không chịu được cảnh con chung, con riêng nên ông ấy bỏ đi, sau đó cũng lấy 4,5 vợ khác. Hơn 25 năm nay, ba mẹ con tôi chưa một lần gặp lại ông ấy. Tôi cũng ở vậy, nuôi hai đứa con cho đến ngày hôm nay".

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 5

Từ ngày người chồng thứ hai bỏ đi, bà Lã cũng ở vậy, nuôi hai đứa con cho đến ngày hôm nay.

"Chỉ mong con có chỗ chui ra, chui vào"

Tâm sự về hoàn cảnh, chị Hương cho biết, vài năm trước chị lập gia đình. Thế nhưng cả hai bên nội ngoại đều khó khăn thành ra cũng không đỡ đần được mẹ nhiều. Mẹ chị đột ngột bị bệnh, thực sự gia đình cũng không có sự chuẩn bị nên bà con hàng xóm thương tình, gom góp cho mượn hơn 10 triệu đồng để chạy chữa.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 6

Hàng ngày bà Lã phải uống từ 6-8 viên thuốc giảm đau vì căn bệnh ung thư hành hạ.

Đưa mẹ xuống TPHCM để điều trị, điều mà chị Hương trăn trở nhất là hành trình điều trị của mẹ còn dài, với liệu trình 28 lần hóa trị và 4 lần xạ trị mỗi đợt. Mỗi ngày, cả hai mẹ con phải sống nhờ bữa cơm từ thiện và ngủ nhờ trong mái ấm tình nghĩa, nên số tiền chạy chữa sắp tới, không biết kiếm ở đâu ra.

Chị Hương ngập ngừng: "Làm phận con, nhìn mẹ đau đớn, quằn quại vì bệnh tật, em day dứt, xót xa lắm. Còn nước còn tát, em chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để mẹ có thể sống thêm một thời gian nữa. Cả cuộc đời đã phải chịu bao nhiêu vất vả bất hạnh, em chỉ mong mẹ được sống một ngày bình yên bên con cháu".

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 7

Tháng 12/2021, trong thời gian nằm điều trị, bà Lã lại mắc Covid-19.

Tháng 12/2021, trong thời gian nằm điều trị, bà Lã lại mắc Covid-19, sau đó phải mổ phẫu thuật vì tắc ruột. Cận kề cái chết, dù đã chuẩn bị tâm lý khi căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, vậy mà điều bà Lã lo lắng nhất là cuộc đời phía trước của anh Nguyễn Trường Hải.

"Tôi nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, lo cho mình thì ít, lo cho thằng Hải thì nhiều. Nếu như nó nhanh nhẹn như người ta thì tôi chết cũng được, nhưng ông trời không thương, nên nó chậm chạp, bảo sao nghe vậy. Đến giờ, tôi chỉ ân hận nhất là không cho con được mái ấm, một gia đình thật sự", bà Lã nức nở, gạt ngang dòng nước mắt.

Người mẹ sắp rời trần thế cầu xin tình thương cho đứa con ngờ nghệch - 8

Chuẩn bị cho cái chết, điều bà Lã trăn trở nhất là một căn nhà kiên cố cho anh Hải có thể sống yên ổn.

Ông Trần Sỹ Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng cho biết, bà Cà Thị Lã là đối tượng chính sách, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Hoàn cảnh khó khăn, vất vả nay lại mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình càng bế tắc, kiệt quệ hơn. Xã Tâm Thắng đã huy động sự chung tay giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức nhưng cũng chỉ dừng ở mức động viên tinh thần.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4410:

Chị Hồ Thị Hương, con gái bà Cà Thị Lã

Địa chỉ: Thôn 11, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

SĐT: 0941.328.155

Số tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank: 1013907599

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269