Người mẹ mù giữ sinh mạng cho con đã vĩnh viễn ra đi

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng giành giật từng hơi thở với tử thần, do bệnh quá nặng không có dấu hiệu phục hồi nên gia đình phải đưa chị Thu Hà về lo hậu sự. Người mẹ mù ra đi, để lại 2 đứa con nhỏ trên vai người chồng khiếm thị.


Chị Thu Hà ra đi để lại 2 đứa con thơ trên vai người chồng khiếm thị

Chị Thu Hà ra đi để lại 2 đứa con thơ trên vai người chồng khiếm thị

Ngày 26/12, trong cuộc gọi đến báo Dân trí, anh Phan Thanh Sơn (chồng bệnh nhân Trần Thị Thu Hà) nghẹn ngào cho biết: “Thu Hà đã vĩnh viễn xa lìa bố con em...” Theo anh Sơn, hơn 2 tháng chị Hà nằm điều trị tại Chợ Rẫy, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng biến chứng của tình trạng tắc ống dẫn lưu não thất khiến vợ anh không thể phục hồi, 3 ngày trước gia đình phải đưa chị về quê (Đồng Nai) lo hậu sự.

Chị Thu Hà là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ mù lâm vào nguy nan vì giữ sinh mạng cho con”. Cuộc sống khốn khổ của cảnh mồ côi từ khi mới lọt lòng của chị, nay lại truyền kiếp sang 2 đứa con thơ. Khi vợ còn khỏe mạnh, cả 2 cùng chung sức với nghề mát xa khiếm thị để lo cho con. Nay ngoài cảnh mù lòa anh phải một nách chăm sóc 2 đứa con nhỏ còn chưa thể ý thức được nỗi đau quá lớn đã đến với chúng. Tương lai của bố con họ trở nên tối đen như mực.

Đề cập đến các khoản chi phí điều trị cho vợ, anh cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục tang lễ, anh sẽ đến để thanh toán viện phí. Số tiền 73.425.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp trong tuần 1/12 anh Sơn đã đóng tạm ứng 70 triệu đồng. “Em chưa biết viện phí của vợ là bao nhiều, nếu còn âm của bệnh viện, em sẽ xin thiếu để trả dần”.

Trước cảnh khốn khó của gia đình, được biết bà con lối xóm đã chung tay giúp sức hoàn tất tang lễ, đưa người mẹ khốn khổ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong danh sách kết chuyển Quỹ nhân ái báo Dân trí tuần 2/12, hoàn cảnh của gia đình anh Thanh Sơn nhận được thêm 6.755.000 đồng bạn đọc giúp đỡ. Đại diện Dân trí sẽ trao số tiền trên đến bố con anh trong thời gian sớm nhất.

Vân Sơn