Mã số 3417:

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm

(Dân trí) - Cái chết của người con đầu lòng còn chưa nguôi ngoai thì đến đứa con thứ 2 lại rơi vào nguy kịch, người mẹ nghèo như điên, như dại vật vã níu lại sự sống mong manh của đứa con, trong khi hoàn cảnh gia đình cơ cực đến tuyệt vọng.

Tai họa bất ngờ sau ngày đi làm mướn

Đó là những lời tâm sự nghẹn đắng của chị Thạch Thị Phượng (45 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Chị phượng là mẹ của nam thanh niên Trương Anh Thiệt (19 tuổi) hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2 (TPHCM), trong tình trạng nặng. Trên giường bệnh, Thiệt đang phải hỗ trợ thở ô xy, nuôi ăn qua ống sonle dạ dày, lơ mơ, gọi hỏi ít đáp ứng.

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 1

Dập não sau tai nạn, Anh Thiệt đang trong tình trạng hôn mê

Theo tâm sự của chị Phượng, ngày 1/6, Thiệt dùng xe gắn máy lên rẫy đi làm thuê. Chiều cùng ngày, đang trên đường trở về nhà, tai nạn bất ngờ xảy ra khi một người trú cùng địa phương chạy xe gắn máy băng ngang đường. Cú va chạm khiến cả 2 đều văng xuống đường, người gây tai nạn chỉ bị thương nhẹ nhưng Thiệt nằm bất tỉnh vì đập đầu vào cột mốc.

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 2

Người mẹ khốn khổ đã mất người con đầu lòng nay người con thứ hai lại nguy kịch vì tai nạn

Nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó Thiệt được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Thiệt bị dập não, xuất huyết trán 2 bên. Sau gần 3 tuần điều trị nội khoa tích cực bằng thở máy, chống phù não, Anh Thiệt được chuyển tới Bệnh viện Quận 2 tiếp tục theo dõi, điều trị trong tình trạng còn hôn mê.

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 3

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa nhưng tiên lượng khá dè dặt

BS Ngô Ngọc Dương, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2 cho biết: Hiện bệnh nhân đang còn mê, phải tiếp tục sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi, theo dõi áp lực nội sọ.

Tình trạng tổn thương não thùy trán phục hồi chậm với tiên lượng dè dặt. Bệnh nhân đang phải sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi và được tiếp tục theo dõi, điều trị để nâng đỡ tổng trạng, chờ hồi phục. Nếu diễn tiến khả quan, người bệnh cũng sẽ đối mặt với nguy cơ yếu liệt.

Người mẹ nghèo như điên dại mong níu lại sự sống cho con

Bên giường bệnh của con, chị Thạch Thị Phượng nghẹn ngào: “Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải đi ở nhờ nhà người thân đi mò cua, bắt ốc kiếm sống. Đến tuổi trưởng thành tôi nghĩ lập gia đình may ra sẽ thoát cảnh khốn khó nhưng gia đình chồng cũng quá nghèo, mảnh đất cắm dùi cũng không có, tôi lại tiếp tục kiếp ở đậu”.

Sau nhiều năm, 2 vợ chồng cùng 3 đứa con ở nhờ trong những căn chòi trông rẫy của người dân, họ dành dụm mua được mảnh đất nhỏ cất tạm gian nhà bằng tôn làm chỗ che mưa, tránh nắng.

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 4
Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 5

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phượng từ chính quyền địa phương

Lao lực để kiếm sống lại ăn uống kham khổ khiến anh Trương Anh Ngọc (50 tuổi) bị thoái hóa khớp cùng nhiều bệnh mạn tính, mất sức lao động. Vợ chồng họ nuôi hi vọng 2 đứa con trai sẽ gánh vác công việc gia đình, giúp cuộc sống vơi bớt khó khăn. Nhưng không ngờ tai nạn liên tiếp ập đến, đẩy gia đình khốn khổ vào cảnh cùng đường.

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 6

Nếu qua được giai đoạn nặng, Anh Thiệt cũng sẽ đối mặt với nguy cơ yếu liệt, mất khả năng lao động

Hơn 2 năm trước, khi được bạn dùng xe gắn máy chở đi làm, Trương Anh Kiệt (SN: 1994, con trai đầu lòng của chị Phượng) đã bị xe gắn máy tông tử vong.

“Tôi chạy đến trạm xá khi hay tin con gặp nạn, bác sĩ nói nên chuyển con lên tuyến trên, tình trạng đang rất nguy kịch. Khi xe cứu thương đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám nói con tôi đã chết. Nghe tin :sét đánh" về con, tôi đau như đứt từng khúc ruột nhưng cũng chẳng nỡ bắt đền người gây tai nạn. Khi hình ảnh đứa lớn bê bết máu chết trước mặt tôi còn chưa nguôi ngoai thì ngày 1/6 tôi lại nhận thêm tin sét đánh về tai nạn của Anh Thiệt”.

Trong nỗi đau thấu trời xanh, người mẹ đang gắng gượng bằng chút sức lực cuối cùng để nuôi hi vọng có thể giữ lại mạng sống cho con. “Nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài cái tủ đựng quần áo, bà con lối xóm thương tình mỗi người cho chút ít, viện phí ở Chợ Rẫy đã tốn hơn 100 triệu đồng, ở quận 2 cũng tốn hơn 50 triệu rồi. Tôi đi năn nỉ, quỳ gối để xin người ta cho mình vay dù biết khoản tiền lời rất lớn…”

Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm - 7

Người mẹ nghèo đang rơi vào cảnh cùng đường, chị muốn kết thúc sự sống để quên đi đau thương

Chị Phượng gạt nước mắt trong vô vọng: “Bây giờ tôi chỉ biết vay chứ chẳng biết khi nào mới trả được, ai cũng biết tôi nghèo nên vay khó lắm, kêu bán nhà được đồng nào hay đồng đó nhưng cũng chẳng có ai mua vì đất chưa làm sổ.

Từ ngày con bị nạn, tôi gần như thức trắng đêm, tôi đang tìm mọi cách lo chi phí điều trị cho con để hi vọng nó có thể sống, nhưng hướng nào cũng thấy bế tắc. Giờ này chẳng còn ai giúp tôi cả, sống chi mà khổ quá, tôi chỉ muốn chết cho xong”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mãi số 3417: Chị Thạch Thị Phượng, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2, TPHCM

Điện thoại: 0373808281

Hoặc: anh Trương Anh Ngọc, ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0377104856

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn