Mã số: 5856
Bà lão nghèo nuôi 2 con gái mù lòa được giúp hơn 181 triệu đồng
(Dân trí) - Hơn 181 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp bà Roán có điều kiện chữa bệnh, chăm lo cho 2 người con mù lòa và cháu ngoại, đồng thời dành dụm 1 phần phòng khi khó khăn.
Vừa qua, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang, đến thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ tới gia đình bà Trương Thị Roán (SN 1949, thôn Hồng Minh).
Gia đình bà Roán được bạn đọc Dân trí hỗ trợ 161.990.005 đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình nhận được lên hơn 181 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí và lãnh đạo Ủy ban MTTQVN xã Tùng Bá trao biểu trưng số tiền 161.990.005 đồng của bạn đọc tới gia đình bà Trương Thị Roán (Ảnh: Tùng Dương).
Nguồn hỗ trợ đến đúng lúc giúp người mẹ 77 tuổi có điều kiện chữa bệnh, đồng thời dành 1 phần kinh phí để ổn định cuộc sống cho 2 con gái mù lòa và cháu ngoại nhỏ tuổi.
Theo ông Lương Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Bá, sau khi nhận tiền hỗ trợ, bà Roán đã nhờ cán bộ xã lập sổ tiết kiệm trị giá 130 triệu đồng, dành cho những lúc cần tiền chữa bệnh, mua thuốc.
Một phần kinh phí được sử dụng để mua những vật dụng thiết yếu như tủ lạnh, quạt, téc nước, nồi cơm điện... Phần còn lại phục vụ sinh hoạt hàng ngày và chăm lo cho các thành viên trong gia đình.
Do gia đình có người già, người khuyết tật và trẻ nhỏ, cán bộ xã cũng hỗ trợ lắp đặt, sắp xếp các thiết bị để thuận tiện, an toàn hơn trong sinh hoạt.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã cho biết thêm, nhờ sự hỗ trợ kinh phí của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bà Roán đã được điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hiện, sức khỏe của bà ổn định hơn, hàng tháng xuống bệnh viện tái khám và mua thuốc theo chỉ định.
“Gia đình bà Roán là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Một người già phải chăm 2 người con mù lòa cùng cháu nhỏ nên cuộc sống rất vất vả. Sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình”, ông Hùng nhận định.

Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, con gái 3 tuổi của chị Trương Thị Toen được chăm lo tốt hơn (Ảnh: Tùng Dương).
Trước đó, hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Roán được phản ánh qua bài viết “Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.
Bà Roán có 3 người con, cả 3 đều bị mù từ nhỏ. Người con trai cả đã lập gia đình và ra ở riêng, song cuộc sống cũng khó khăn nên không thể thường xuyên đỡ đần mẹ và các em.
Hai người con gái là chị Trương Thị Năm (SN 1975) và chị Trương Thị Toen (SN 1989) sống cùng mẹ. Không nhìn thấy ánh sáng, cả hai gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt và không có khả năng lao động.
Ở tuổi 77, bà Roán vẫn là chỗ dựa chính của 2 người con gái và cháu ngoại 3 tuổi.
Cả gia đình không có nguồn thu nhập từ lao động. Hai người con gái được hưởng trợ cấp 750.000 đồng/người/tháng. Khoản tiền ít ỏi phải lo ăn uống, thuốc men, sinh hoạt và chăm sóc cháu nhỏ nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.
Trong khi đó, bà Roán cũng mang nhiều bệnh. Năm 2025, bà từng nhiều lần điều trị tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang do viêm phổi trên nền xơ phổi, kèm thiếu máu mạn tính.
Mỗi lần nhập viện, điều khiến người mẹ già đau đáu không chỉ là bệnh tật của bản thân mà còn là 2 người con mù lòa và đứa cháu nhỏ ở nhà.
“Có lúc tôi khó thở quá, nằm một chỗ không dậy nổi. Nghĩ đến con, đến cháu ở nhà không ai chăm lo, tôi chỉ biết khóc…”, bà Roán từng nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Giờ đây, sau khi nhận được sự sẻ chia của bạn đọc, bà Roán đã có thêm điều kiện chữa bệnh và chăm lo cho gia đình.
Đón nhận sự sẻ chia của những người chưa từng gặp mặt, bà Roán xúc động gửi lời cảm ơn: “Gia đình tôi khó khăn, lại có người già, người mù và cháu nhỏ. Được mọi người quan tâm, giúp đỡ như thế này, tôi rất xúc động. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã thương gia đình!”.
