1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3368:

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối cận kề với tử thần, nhưng nỗi bất hạnh của chị Mềm còn lớn hơn cả căn bệnh ung thư đó là những ngày nằm viện chị bị người đàn ông cả đời gắn bó bỏ rơi mình. Chị từng khóc cạn nước mắt cho cuộc hôn nhân ấy, nhưng giờ niềm an ủi duy nhất của chị là mong có 1,4 triệu đồng để tròn trách nhiệm 2 đứa con.

Hoàn cảnh đáng thương bi đát tới tận cùng của chị Nguyễn Thị Mềm (thôn Nhân Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) mà chúng tôi đã được chứng kiến trong suốt gần 1 năm qua.

Chị đã từng được bạn đọc Dân trí giang tay giúp đỡ nhưng tình cảnh hiện tại khiến chúng tôi không thể cầm lòng được. Phát hiện bệnh từ những ngày đầu tháng 6/2018 nên sức khỏe chị giảm sút và cơ thể bị tàn phá nặng nề. Phải chuyển cấp cứu liên tục từ bệnh viện tuyến dưới lên đến Viện huyết học truyền máu TW, tính mạng chị luôn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nơm nớp sợ Thần chết sẽ mang đi bất cứ lúc nào.

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 1
Bản thân bị ung thư máu đã chịu nhiều đau đớn nhưng chị Mềm còn khổ tâm hơn khi chuyện vợ chồng không hòa thuận.
Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 2
Những ngày nằm điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW, chị Mềm khóc cạn cả nước mắt.

Chị không dám ngủ dù mệt lắm vì chị sợ nhắm mắt ngủ rồi, ngày mai sẽ không tỉnh dậy được nữa. Nỗi sợ hãi của chị dồn vào cả giấc ngủ mà phải cố gắng mãi, chị mới có thể nói được với chúng tôi.

Căn bệnh đã ở mức báo động khiến đôi chân chị hiện không thể đi lại được và cả cơ thể sốt rất cao nên phải thường xuyên chườm khăn ấm. Gương mặt mệt mỏi, ủ rũ như không còn sức sống, khi nhắc đến chuyện vợ chồng không thể hoà thuận, chị dường như không muốn nhắc tới.

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 3
Lý do buộc chị Mềm phải làm đơn li hôn được trình bày rõ trong đơn xin giúp đỡ của chị.
Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 4

Chị Mềm tâm sự, "trong thời gian đầu bị bệnh, chồng tôi có đưa tôi đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên thời gian sau đó chồng tôi không quan tâm đến tôi, không đưa tôi đi chữa bệnh nữa nên đến ngày 29/10/2018 tôi phải về nhà bố mẹ đẻ tôi…..

Cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn đã đẩy tôi vào tình trạng buồn đau dẫn đến căn bệnh của tôi ngày càng trầm trọng nên tôi đã làm đơn xin ly hôn đơn phương và đã được tòa giải quyết. Khi giải quyết ly hôn, tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã cho tôi trách nhiệm hỗ trợ nuôi con 1 tháng là 1.400.000 (Một triệu bốn trăm ngàn đồng)”.

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 5
Đến những ngày cận kề cái chết, chị Mềm vẫn đầy những đau đớn, tủi hờn (Hình ảnh chị Mềm được PV báo Dân trí chụp trước khi chị bước vào truyền hóa chất).
Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 6
Chị bảo có đến chết cũng không nhắm mắt được vì chưa yên tâm với 2 con nhỏ.

Liên lạc với chính quyền địa phương nơi chị Mềm đang sinh sống, cả ông Thật và ông Lan đều xác nhận sự việc hai vợ chồng chị Mềm li hôn là có thật trong bối cảnh chị bị bệnh hiểm nghèo, sự sống đang bị đếm ngược từng ngày. Việc này ở địa phương đều đã biết, dù không ai mong muốn như vậy nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để chị Mềm được an lòng trong những ngày cuối đời của mình.

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 7
Chị vừa bước vào đợt truyền hóa chất nên tóc vừa rụng xong.
Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 8
Chị yếu không đi lại được nữa...

Xót xa trước hoàn cảnh khốn cùng của chị Mềm, là người điều trị trực tiếp, bác sĩ Hoàng Hà Anh – Viện huyết học truyền máu TW vô cùng lo lắng: “Bệnh nhân được chẩn đoán bị Lơ xê mi cấp dòng tủy từ năm 2018 và đã vào viện điều trị. Tình trạng bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên tục nên đợt vừa rồi mới điều trị hóa chất.

Tiên lượng của bệnh nhân không tốt vì tình trạng nhiễm khuẩn tái đi tái lại nhiều lần và hiện tại cũng đang bị nhiễm trùng mà chúng tôi đang nghi ngờ là nhiễm nấm máu. Sau đợt điều trị này, bệnh nhân sẽ được đánh giá lại và xem có tiếp tục dùng được hóa chất nữa hay không”.

Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con - 9
Chị Mềm chỉ ước trước khi nhắm mắt có tiền gửi cho con.

Câu chuyện về cuộc đời khốn khổ của chị sẽ còn nhiều điều trắc trở bởi hiện tại hai bé Nguyễn Thị Bảo Uyên (12 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (6 tuổi) hiện đang sống cùng bố với sự chờ đợi khoản tiền 1,4 triệu đồng/ tháng của mẹ gửi theo đúng quyết định của tòa phân xử.

Vì không có tiền nên bản thân chị đã muốn dừng lại việc chữa bệnh để không liên lụy và phiền đến ai nữa nhưng không cầm lòng nhìn con chết nên bố chị là bác Nguyễn Văn Bùi cùng anh trai Nguyễn Văn Thiêm vẫn cứ cầm cố, đi vay được đồng nào thì lại cho chị đi.

Hiểu được nỗi lo lắng của mọi người, nhưng trong lòng người mẹ đáng thương này luôn cảm thấy day dứt với các con… Bởi ngày nào còn chưa có tiền gửi cho con, thì ngày đó dù có phải chết chị cũng không nhắm mắt được.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Mã số 3368: Chị Nguyễn Thị Mềm (thôn Nhân Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 038. 532.0959

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Thiên Ân