Hồ sơ mã số 250307

11/08/2025

Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khăn

Đã hoàn thành

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Không có Bảo hiểm y tế, những gia đình khó khăn như Vân Bình, Nhàn… đã và đang bị đẩy vào bĩ cực. Hãy cùng Dân trí trao tấm thẻ yêu thương để giữ lấy những ước mơ còn dang dở.

"Em nó mất thì tôi cũng không sống nữa đâu cô ơi… Tôi kiệt sức rồi!". Bà Nguyễn Thị Hương ngã khuỵu ở hành lang bệnh viện khi bác sĩ thông báo con gái bà, em Lê Vân Bình đã không qua khỏi.

Câu nói bật lên như một tiếng nấc nghẹn cắt ngang giữa dòng người đi vội. Trong góc nhỏ bệnh viện, người mẹ như hóa đá bên hành lang, tay ôm chiếc áo khoác sinh viên con gái để lại hôm nhập viện.

Lê Vân Bình (trú ở Điện Biên) là sinh viên ngành Dược, một cô gái học giỏi, lễ phép, hay cười và luôn mơ ước trở thành người có ích cho xã hội. Bình chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bà Hương sau chuỗi ngày vất vả nuôi con ăn học nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khăn - 1

Không có bảo hiểm hiểm y tế nên chỉ sau 3 tuần chữa trị trong phòng chăm sóc đặc biệt khoa hồi sức tích cực, gia đình cô gái đã phải cầm cố nhà cửa, cắm sổ lương vay mượn hơn 500 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Nhưng đúng ngày 1/1, ngày thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn, Vân Bình đổ bệnh đột ngột, sốt cao, khó thở, suy đa tạng. Cô gái được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, tổn thương tim, gan, phổi, thận, huyết áp tụt sâu, phải dùng ECMO (máy tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thở máy…

Chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày, nhưng Bình không có BHYT. Người mẹ già, vốn sống bằng tiền lương hưu ít ỏi, cầm cố nhà cửa, vay họ hàng, vay nóng cả lãi suất cao. Trong 3 tuần điều trị, gia đình Bình đã nợ hơn 500 triệu đồng.

“Bình ngoan lắm, chưa bao giờ làm tôi phiền lòng. Vậy mà…”, bà Hương không nói hết câu, gục xuống nền gạch lạnh như cuộc đời vừa bị chặt đứt.

Đỗ Thị Nhàn (SN 2003, quê Hưng Yên), sinh viên năm 4, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đã giành lại được sự sống sau 10 ngày hôn mê sâu vì viêm cơ tim cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng.

Em đổ gục ngay trên giảng đường, được đưa thẳng tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, phải dùng ECMO, lọc máu, thở máy.

Gia đình Nhàn thuộc diện khó khăn, hai chị gái đều khuyết tật trí tuệ, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người mẹ em là bà Đỗ Thị Phượng. Vì hoàn cảnh khó khăn lại nghĩ mình khỏe mạnh nên em chủ quan không mua Bảo hiểm y tế.

“Tôi vừa ôm con, vừa ký vào giấy cam kết chi trả điều trị 30 triệu đồng/ngày mà tay run bởi số tiền đó quá lớn với gia đình tôi”, bà Phượng nói.

Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khăn - 2

Người mẹ nghèo bật khóc trước chi phí điều trị lên tới 30 triệu đồng/ ngày của con gái vì không có Bảo hiểm y tế (Ảnh: Hương Hồng).

Theo thống kê từ Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong năm 2024 có 5% bệnh nhân nội trú không có BHYT. 

"Năm 2024, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân là học sinh, mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày và chi phí rất lớn. Gia đình em thuộc diện khó khăn, lại không có BHYT nên khi nhập viện, họ gần như rơi vào bế tắc.

Chúng tôi chứng kiến bố mẹ em chạy vạy khắp nơi, bán mọi thứ có thể để cứu con. Khi biết hoàn cảnh ngay lập tức phòng Công tác xã hội đã giúp đỡ, vận động các mạnh thường quân tặng thẻ BHYT và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho cháu.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, em được tiếp tục điều trị mà gia đình không phải rơi vào cảnh khánh kiệt hoàn toàn. Có những ca bệnh nếu không có BHYT thì dù bác sĩ có tận tâm đến đâu, gia đình vẫn không thể kham nổi chi phí", đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chương trình “Nâng bước đến trường – Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn- Mùa yêu thương thứ 4”.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 250307

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác