1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Món quà đặc biệt của bạn đọc Dân trí với cậu bé mồ côi sau gần một thập kỷ

Bảo Trân

(Dân trí) - 9 tuổi, Tính mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thương cảm hoàn cảnh của em, bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cậu bé gần 200 triệu đồng. 9 năm sau, một ngày trước sinh nhật lần thứ 18, Tính nhận lại cuốn sổ tiết kiệm.

Ngày 7/11/2014, báo Dân trí có bài viết "Cha chết, mẹ ung thư, tương lai cậu bé 9 tuổi trở nên mịt mù".  Bài đăng không lâu thì bà Nguyễn Thị Tắng (ngụ ấp An Hòa, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre) - mẹ bé Nguyễn Trần Trung Tính (sinh năm 2005) qua đời.

Cậu bé mồ côi và hành trình 9 năm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Từ ngày cha mẹ đã mất, cậu bé 9 tuổi được dì ruột là bà Nguyễn Thị Lang cưu mang.

Sinh nhật đặc biệt

Sau khi hoàn cảnh bé Tính được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ cảm thương, chia sẻ và gửi giúp đỡ em số tiền gần 200 triệu đồng qua báo. Ngày đó, bé chưa đủ ý thức để gìn giữ số tiền 200 triệu, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ đã đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre, phối hợp với địa phương lập sổ tiết kiệm đứng tên bé Tính, với người giám hộ là dì ruột.

Món quà đặc biệt của bạn đọc Dân trí với cậu bé mồ côi sau gần một thập kỷ - 1

Tính 9 năm trước đang chăm mẹ bệnh (Ảnh: Hoàng Trung).

Từ lúc gửi sổ tiết kiệm đến nay, mỗi năm 2 lần bé Tính cùng dì ruột đến Ngân hàng rút tiền đóng học phí. Sau mỗi lần rút xong tiền, Tính lại mang sổ về Sở LĐ-TB&XH Bến Tre nhờ các cô chú ở đây giữ giùm.

9 năm sau bài báo năm ấy, ngày 18/8/2023, cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ tròn 18 tuổi. Sở LĐ-TB&XH cùng báo Dân trí quyết định tổ chức trao trả cuốn sổ tiết kiệm đúng ngày sinh nhật của Tính.

Món quà đặc biệt của bạn đọc Dân trí với cậu bé mồ côi sau gần một thập kỷ - 2

Tính đang thắp nhang cho cha mẹ hôm 18/8 (Ảnh: Bảo Trân).

Ngày nhận sổ tiết kiệm, nhìn lại hình ảnh của mình cách đây gần 10 năm đăng trên báo Dân trí, Tính bảo không còn nhận ra mình. Cậu bé chia sẻ suốt thời gian qua vẫn nhớ về những ký ức đau buồn khi chứng kiến mẹ vật vã, đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo. Cậu cũng nhớ về những tình cảm được người đời cưu mang.

18 tuổi, đã trưởng thành, khôn lớn, cậu thanh niên Trung Tín tỏ ra lễ phép, nhưng nói chuyện với người lạ thường ít khi ngẩng mặt nhìn.

Món quà đặc biệt của bạn đọc Dân trí với cậu bé mồ côi sau gần một thập kỷ - 3

Năm nay, Tính vào lớp 12, em đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ba Tri (Ảnh: Bảo Trân).

Chị Lê Thị Mỹ Vân (chị họ của Tính) tiếp lời: "Nhiều năm qua nó như vậy, bây giờ đã đỡ hơn. Ngày mẹ Tính bệnh rồi mất, nó khủng hoảng nhiều. Nó cứ nói với tôi: chị ơi, đừng cho em đi trại trẻ mồ côi. Chị cho em sống với chị, như thế nào em cũng ở với chị" - chị Vân kể lại.

Hiện Tính đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ba Tri, em được dì ruột đưa rước hằng ngày. Ngoài giờ học, Tính về nhà phụ giúp người thân làm việc nhà.

"Không cha không mẹ nên giờ ai cũng là người thân của nó"

Chiều 18/8, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, Sở phối hợp với Báo Dân trí tổ chức trao trả thẻ tiết kiệm cho em Nguyễn Trần Trung Tính, với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương nơi sinh sống, trường học và nhiều ban ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi trao trả thẻ, bà Đoàn Thị Phúc -  Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre, gửi cảm ơn đến Báo Dân trí, các cơ quan, ban ngành đã cùng hỗ trợ cho hoàn cảnh của em.

Món quà đặc biệt của bạn đọc Dân trí với cậu bé mồ côi sau gần một thập kỷ - 4

Bà Đoàn Thị Phúc- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nhà báo Phạm Tâm và tác giả bài báo trao sổ tới em Tính (Ảnh: Bảo Trân).

"Khi nhận sổ tiết kiệm này, Tính phải sử dụng đúng mục đích. Cố gắng học tập để có nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Góp phần cùng với địa phương, xây dựng quê hương đất nước, phát triển kinh tế", bà Phúc nói.

Theo bà Phúc, sự trưởng thành, phát triển, khỏe mạnh của Tính là một lời cảm ơn ý nghĩa nhất dành cho các mạnh thường quân.

Cùng dự và phát biểu tại buổi trao trả thẻ tiết kiệm, nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Văn phòng Đại diện tại miền Nam - Báo điện tử Dân trí - bày tỏ xúc động, cảm ơn tới Ban Giám đốc, cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, đã đồng hành, quan tâm, giúp đỡ em Nguyễn Trần Trung Tính trong gần 10 năm qua

"Dân trí chúng tôi lấy tính "Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái" làm đầu, hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí trong 18 năm qua đã tạo được uy tín, sự tin cậy và đồng hành sâu sát của bạn đọc trong và ngoài nước. Mỗi năm có 365 ngày, là 365 hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên báo. Tuy vậy, hoàn cảnh của Tính là rất đặc biệt và đã có một cái kết rất có hậu", nhà báo Phạm Tâm nhấn mạnh.

"Chúng tôi luôn mong em Tính có một tương lai tươi sáng. Tuy không còn bố mẹ nhưng bên cạnh em vẫn luôn có những người thân, hàng xóm thương yêu em. Mong cho Tính học tập thật tốt để sau này có nghề nghiệp, kinh tế ổn định. Mong người nhà hướng dẫn, định hướng cho em sử dụng số tiền đúng mục đích", nhà báo Phạm Tâm bày tỏ.

Cầm sổ tiết kiệm trên tay, Tính cho biết sẽ nỗ lực học tập để không phụ tình cảm quý báu, sự tin tưởng mà mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã giành cho mình.