1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2127:

Mẹ nhịn đói, ngủ hành lang bệnh viện nuôi hi vọng chữa bệnh cho con

(Dân trí) - May mắn cho bác còn cầm cự được vì bệnh viện phát cho phiếu ăn miễn phí, còn chỗ ngủ thì nay là ghế đá, mai lại gốc cây. Ấy vậy nhưng khi được hỏi về con trai, bác vẫn nuôi hi vọng: “Bằng mọi giá phải cứu nó sống vì nó còn nuôi 2 con của nó nữa. Nó mà chết rồi, vợ và các con nó cũng chết theo mất thôi”.

Người mẹ đáng thương đó là bác Nguyễn Thị Yến mà tôi đã gặp tại bệnh viện Tim Hà Nội. Theo lời kể của nhân viên phòng Công tác xã hội bệnh viện thì: “Gia đình nghèo khổ, anh Chung con trai bác liên tiếp phải mổ 3 lần vào những năm 2013, 2014 và 2016 nên kiệt quệ quá rồi. Khi biết hoàn cảnh gia đình bác Yến như thế phía bệnh viện đã có phương án giúp đỡ đó là phát phiếu ăn từ thiện cho bác chứ không khéo bác cũng nhịn đói luôn vì không có tiền”.

Bác Yến đau đớn kể chuyện con trai mình.
Bác Yến đau đớn kể chuyện con trai mình.
Anh Chung phải thay van tim năm 2013, tiếp đến năm 2014 lại phẫu thuật vì kẹt van. Đầu năm 2016 anh lại bị kẹt van lần 2 nên phải thay van mới.
Anh Chung phải thay van tim năm 2013, tiếp đến năm 2014 lại phẫu thuật vì kẹt van. Đầu năm 2016 anh lại bị kẹt van lần 2 nên phải thay van mới.

Thương con và luôn lo sợ nó sẽ chết bất cứ lúc nào nên trong lời kể run run của bác thấm đẫm những giọt nước mắt: “Nó phát hiện tim từ lâu rồi nhưng nhà nghèo quá nên cứ lần khất không đi khám. Cho đến năm 2013 thì không trụ được nên phải mổ thay van ở viện 108 hết 50.000.000 đồng. Bác cứ tưởng nó mổ xong là sẽ khỏi vậy mà đến năm 2014 nó lại phải vào viện vì kẹt van, lần đó cũng tốn đến 50.000.000 đồng. Rồi đến năm nay lại vào viện, số tiền bệnh viện viết cho đi đóng là 86.000.000 đồng”.

Anh Chung hiện đã bị liệt nửa người bên trái.
Anh Chung hiện đã bị liệt nửa người bên trái.
Anh đau đớn khi biết các con lâm vào cảnh đói ăn ở nhà.
Anh đau đớn khi biết các con lâm vào cảnh đói ăn ở nhà.

3 lần đi viện của con khiến gia đình bác kiệt quệ thực sự. Nhưng dẫu vậy, người mẹ nghèo ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, bác bảo: “Cả làng có 180 hộ gia đình thì nhà nào tôi cũng đã vay. Vụ vừa rồi tôi cũng vay được 20 tấn thóc mang bán đi để có tiền mang lên đóng vội cho nó phẫu thuật. Nhưng nó yếu quá, phải nằm hồi sức lâu, dùng nhiều thuốc thang nữa… Giờ mà bỏ cuộc thì nó chết mất, mà theo đuổi thì tôi hết cách”.

Cảm thông và hiểu được hoàn cảnh gia đình bác Yến, là người điều trị trực tiếp cho anh Chung, bác sĩ Trần Thanh Hà – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Tim Hà Nội ái ngại cho hay: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bị kẹt van, suy tim rất nặng và bị phù phổi. Trong tình trạng khẩn cấp đó để cứu tính mạng bệnh nhân các bác sĩ đã phải cho phẫu thuật ngay trong đêm sau đó chuyển sang hồi sức tích cực.

Vết mổ sâu, dài của 3 lần phẫu thuật gần nhau.
Vết mổ sâu, dài của 3 lần phẫu thuật gần nhau.
Với chi phí quá lớn khiến gia đình anh kiệt quệ.
Với chi phí quá lớn khiến gia đình anh kiệt quệ.

Bệnh nhân Chung đã được thay van tim cơ học năm 2013 nhưng đã bị kẹt van lần thứ nhất vào năm 2014, lần này anh tiếp tục bị kẹt van lần nữa dẫn đến tình trạng rất khẩn cấp. Tại bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi đã cho thay van cơ học của anh bằng van sinh học để đảm bảo nhiều yếu tố. Bệnh nhân mổ trong tình trạng suy kiệt chỉ còn da bọc xương, sau mổ phải nằm hồi sức lâu kết hợp với việc phải dùng nhiều thuốc trợ tim và thuốc kháng sinh mạnh, đồng thời phải truyền dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch nên khá tốn kém”.

Sau ca mổ, anh Chung đã tỉnh táo hơn chút nhưng còn rất yếu. Căn bệnh khiến cho người đàn ông trụ cột trong gia đình với cái tuổi 30 trở nên hom hem, yếu ớt như 1 cành củi khô có thể bị bẻ gãy bất cứ khi nào. Cố gắng gượng với những cơn ho, anh bảo: “Anh không muốn thế này đâu, anh muốn sống đi làm để nuôi các con. Giờ 2 đứa nó còn không có cái ăn cũng chỉ vì người bố vô dụng này…”

Mới 30 tuổi, trông anh Chung hom hem, yếu ớt như cành củi khô.
Mới 30 tuổi, trông anh Chung hom hem, yếu ớt như cành củi khô.
Cơ thể bị suy mòn trầm trọng khiến anh phải liên tục truyền dinh dưỡng.
Cơ thể bị suy mòn trầm trọng khiến anh phải liên tục truyền dinh dưỡng.

Những thông tin mà anh nói càng khiến cho bác Yến thêm tủi. Kéo vạt áo lau đi nước mắt, bác ngậm ngùi: “Con của nó, một đứa đang học mẫu giáo, một đứa học lớp 1. Cái con đi mẫu giáo, mỗi bữa tiền ăn cô thu là 10 nghìn nhưng mà nhà không có nên buổi trưa là ông nội cháu lại đến đón về nhà ăn rồi chiều lai chở ra lớp. Cũng vì nhà nghèo quá nên mẹ các cháu phải ở nhà để vay giật, lo liệu mọi cái, còn tôi lên chăm nó. Bố nó bị bệnh thế này nên chúng nó cũng khổ lây. Nghĩ xót cháu mà ông bà không biết làm sao”.

Chứng kiến và lắng nghe câu chuyện bi thương của gia đình bác, tôi cũng thấy lòng mình nghẹn lại. Bác có tuổi rồi, lại không được khỏe mạnh nhưng điều đó có quan trọng gì đâu bởi tính mạng của con mới là tất cả. Bác bảo dù có phải nhịn đói, dù có phải ngủ ngoài đường mãi … nhưng con được cứu sống thì đó vẫn là điều may mắn và hạnh phúc nhất đối với gia đình mình…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2127: Chị Trịnh Thị Tường và anh Lê Văn Chung (Đội 3, thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Số ĐT: 0949.547.356

Hiện bác Yến, mẹ anh Chung đang chăm anh tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh