1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4298:

Mẹ mất vì Covid-19, con vừa sinh khát sữa, con đầu lòng đói ăn

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Vợ mắc Covid-19, mổ cứu con xong thì mất, anh Diệu vừa là cha, vừa là mẹ phải túc trực suốt ngày ôm đứa con đỏ hỏn. Con thơ khát sữa, mẹ già ốm yếu, người cha nghèo thẫn thờ, tuyệt vọng.

Hai vợ chồng anh Trần Hoàng Diệu (35 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) cùng là công nhân ở Bình Dương. Bình thường mỗi tháng tổng tiền lương của 2 vợ chồng anh được hơn 10 triệu đồng, phải co kéo mới đủ chi tiền ăn ở và nuôi đứa con đầu năm nay học lớp 3.

Mẹ mất vì Covid-19, con vừa sinh khát sữa, con đầu lòng đói ăn - 1

Từ ngày vợ mất anh Diệu vừa làm cha lẫn làm mẹ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, vợ chồng anh Diệu không thể đi làm, mọi chi phí sinh hoạt đều do người quen giúp đỡ.

Đầu tháng 9, lúc này vợ anh Diệu đã có bầu gần 9 tháng thì không may mắc Covid-19. Để đảm bảo an toàn nhất và có điều kiện chữa trị tốt nhất cho thai phụ, vợ anh đã được các bác sĩ mổ sớm lấy con.

"Bốn ngày sau khi mổ thì vợ em bất tỉnh, rồi chỉ mấy hôm sau cô ấy mất. Con mới mổ bệnh viện chăm ở một nơi, vợ mất đi hỏa táng ở một nơi, em ở nhà với thằng con lớn. Từ khi vợ mổ cho đến khi mất không được gặp, cô ấy cũng không được gặp đứa con đỏ hỏn vừa sinh, đau xót không gì tả được", anh Diệu nghẹn ngào.

Mẹ mất vì Covid-19, con thơ thiếu tình thương, khát sữa.

Hết giãn cách, tiền cũng đã hết sạch từ lâu, anh Diệu buộc phải ôm theo 2 đứa con nhỏ về quê. Những tưởng mọi việc sẽ khá hơn, nào ngờ hoàn cảnh lại càng thêm bế tắc.

"Em định đưa con về nhờ ông bà nội trông giùm để đi làm. Nào ngờ cha em (ông nội tụi nhỏ) lại bị tai biến, mấy nay đang phải đi điều trị. Bà thì giờ tay rất yếu, cứ rung liên tục không bế được cháu.

Giờ em cũng không biết phải làm sao, không đi làm thì không có tiền mua sữa cho con, mà đi làm thì ở nhà con còn nhỏ quá không ai trông được. Mấy tháng rồi không làm gì ra tiền, chẳng còn đồng nào, giờ buộc phải đi làm, em không biết phải làm sao luôn, mọi người giúp đỡ ba con em với", anh Diệu vừa ôm đứa con đỏ hỏn không ngừng khóc vừa cầu cứu.

Mẹ mất vì Covid-19, con vừa sinh khát sữa, con đầu lòng đói ăn - 2

Em bé vừa lọt lòng đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ vì Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đứa con mới hơn 2 tháng tuổi luôn phải nằm trên tay anh Diệu, chỉ lúc nào bí bách quá anh mới lót xuống tấm phản nhờ mẹ anh Diệu đứng một bên trông giùm.

"Ba nó cứ phải bồng hoài, đặt xuống chỉ được một lúc là nó khóc. Tôi thì chỉ đứng trông chứ không bế được, sức khỏe yếu quá không giúp gì được cho con cháu", mẹ anh Diệu nói.

2 tháng qua, thời gian còn ở Bình Dương thì mình anh Diệu phải vừa là ba, vừa là mẹ, vừa nấu cơm, tắm rửa cho đứa con lớn, lại vừa pha sữa, thay tã và cho đứa con nhỏ bú. Giờ về quê tình trạng lại càng bi đát hơn khi anh phải lo lắng cho cả cha mẹ.

Mẹ mất vì Covid-19, con vừa sinh khát sữa, con đầu lòng đói ăn - 3

Mẹ và con trai đầu lòng của anh Diệu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Phan Kim Thanh (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thị trấn Giồng Trôm) cho biết từ khi anh Diệu đưa các con về quê thì địa phương cũng đã rất quan tâm, hỗ trợ phần quà và gạo. Bên cạnh đó địa phương cũng đã nhanh chóng đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo để được nhận các chính sách hỗ trợ.

"Hoàn cảnh cha con anh Diệu hiện tại rất bi đát. Anh Diệu không thể đi làm, nhà cũng không có thu nhập gì khác. Địa phương đã có hỗ trợ nhưng vì nguồn lực có hạn nên rất cần và mong các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ thêm cho cha con anh Diệu vượt qua cơn khốn khó. Thay mặt địa phương tôi xin chân thành cảm ơn!", bà Thanh nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4298:

 Anh Trần Hoàng Diệu

Địa chỉ: Ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

SĐT: 0903790720

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

  1. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269