Mã số: 6125
Mẹ 70 tuổi nhặt ve chai gom từng đồng nuôi con trai tâm thần, suy thận
(Dân trí) - Vừa chăm con trai bị tâm thần phân liệt, suy thận giai đoạn cuối, bà Lanh vừa tranh thủ đi nhặt ve chai. Tuổi cao, sức yếu, người mẹ góa nghèo khó không biết mình có thể gắng gượng được đến khi nào.
Trong phòng bệnh ngột ngạt, người mẹ gần 70 tuổi kiên nhẫn vỗ về, xoa nhẹ những nốt sẩn ngứa trên người con trai mắc bệnh tâm thần đang chạy thận. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc với các y, bác sĩ ở Đơn vị Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hải Dương.

Anh Hùng bị tâm thần phân liệt, viêm gan C, xơ gan, suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Có nhà nhưng không thể ở, 2 mẹ con phải tá túc bệnh viện
Sau khi kết hôn, bà Vũ Thị Lanh (SN 1957, trú tại tổ dân phố Chung Chính, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng) mới biết chồng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Gạt nước mắt, bà Lanh nhẫn nại gánh vác gia đình. Dù chăm chỉ làm lụng, cuộc sống vẫn rất khó khăn, gia đình luôn trong danh sách hộ nghèo của địa phương.
Vợ chồng bà Lanh sinh được 2 con. Người con gái đi lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng khó khăn, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Người con trai Trần Đình Hùng (SN 1987) phát bệnh tâm thần phân liệt khi tròn 18 tuổi.
Năm 2007, chồng bà Lanh qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Cách đây 5 năm, anh Hùng lại phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.

5 năm qua, bà Lanh luôn đồng hành cùng con trai tại Trung tâm Y tế Hải Dương (Ảnh: Đình Tùng).
Mỗi tuần 3 lần, bà Lanh phải đưa con trai di chuyển hơn 20km từ nhà đến Trung tâm Y tế Hải Dương để lọc máu chu kỳ. Chi phí đi lại tốn kém khiến cuộc sống của 2 mẹ con càng thêm chật vật.
Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, các bác sĩ đã tạo điều kiện cho mẹ con bà Lanh mượn tạm 1 căn phòng trống tại Trung tâm Y tế để tá túc. Từ đó, anh Hùng thuận tiện hơn trong việc điều trị, còn bà Lanh cũng không phải lo khoản chi phí đi lại.
Những hôm con trai tỉnh táo và không phải chạy thận, bà Lanh lại tranh thủ đi nhặt ve chai bán lấy chút tiền trang trải cuộc sống.
Hiện tại, bên cạnh thu nhập ít ỏi từ công việc nhặt phế liệu, 2 mẹ con bà Lanh chủ yếu trông vào các khoản trợ cấp xã hội. Anh Hùng là người khuyết tật đặc biệt nặng, được trợ cấp 1,4 triệu đồng/tháng; bà Lanh là người chăm sóc, được nhận 700.000 đồng/tháng.

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ con bà Lanh được các bác sĩ cho mượn 1 phòng trống tại Trung tâm Y tế để tá túc (Ảnh: Đình Tùng).
Theo bà Lanh, căn nhà cấp 4 lợp mái fibro xi măng ở quê đã quá xuống cấp, nhưng giờ tiền chữa bệnh cho con cũng không lo nổi, bà không dám nghĩ đến chuyện sửa sang.
"Đợt trước có việc, 2 mẹ con về qua nhà, nhưng nhà dột nát, không ở được nên lại phải lên viện luôn. Giờ tiền chữa bệnh cho con tôi còn không lo nổi, nói gì đến sửa sang nhà cửa”, bà Lanh ngậm ngùi chia sẻ.
Biết mẹ con bà Lanh khó khăn, chủ quán cơm gần Trung tâm Y tế Hải Dương thường giảm một nửa tiền ăn mỗi khi 2 mẹ con bà ghé quán. Những vỏ chai nhựa, bìa các tông không dùng đến, chủ quán cũng cho bà Lanh.
Bác sĩ mong bạn đọc chung tay giúp đỡ mẹ con bà Lanh
BS CKI Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng Đơn vị Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hải Dương, cho biết: “Việc phải sử dụng thuốc điều trị tâm thần liên tục trong nhiều năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan. Hiện tại, ngoài suy thận mạn giai đoạn cuối, anh Hùng còn mắc viêm gan C, xơ gan cổ trướng, cao huyết áp và thiếu máu nặng.
Thời gian trước, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển tuyến cho bệnh nhân ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị. Tuy nhiên, ngoài khoản Bảo hiểm y tế chi trả, mỗi tháng gia đình phải thanh toán thêm 5-6 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục. Không lo được chi phí, gia đình bệnh nhân lại xin quay về Trung tâm Y tế Hải Dương”.

BS CKI Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng Đơn vị Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hải Dương thăm khám cho bệnh nhân Trần Đình Hùng (Ảnh: Đình Tùng).
Bác sĩ Phương rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để anh Hùng có điều kiện được chăm sóc y tế tốt hơn, bà Lanh có thể vơi đi phần nào gánh nặng về kinh tế.
Xác nhận với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thắm, Tổ trưởng Tổ dân phố Chung Chính, cho biết, gia đình bà Lanh là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Hơn lúc nào hết, 2 mẹ con bà Lanh đang rất cần những vòng tay nhân ái sẻ chia, để người mẹ góa nghèo có thêm sức mạnh, tiếp tục đồng hành cùng con trai trong quá trình điều trị.
