Mã số: 5998
Hơn 203 triệu đồng tiếp sức người con từng được mẹ hiến thận
(Dân trí) - Từng được mẹ hiến thận cứu sống, nay anh Phạm Ngọc Chiến bị suy thận giai đoạn cuối, mong ghép thận lần hai. Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cảm thương đã chung tay hỗ trợ anh hơn 203 triệu đồng.
Hơn 203 triệu đồng tiếp sức người con từng được mẹ hiến thận cứu sống (Video: Thùy Hương, Bùi Kim Chi, Trịnh Lê Hà Anh).
Vừa qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng khoa Nội thận lọc máu và phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trao biển biểu trưng số tiền 183.268.558 đồng bạn đọc hỗ trợ tới anh Phạm Ngọc Chiến (SN 1991, trú tại thôn 10 Nghĩa Thái, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Phóng viên báo Dân trí cùng bác sĩ và cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao biển biểu trưng số tiền 183.268.558 đồng bạn đọc giúp đỡ tới anh Phạm Ngọc Chiến (Ảnh: Hà Anh).
Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền anh Chiến nhận được lên hơn 203 triệu đồng.
Anh Chiến là nhân vật trong bài viết “Mẹ ơi, bán nhà đi! Nếu mẹ con mình mất thì xin vào chùa...”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Anh Phạm Ngọc Chiến và mẹ xúc động đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm (Ảnh: Hà Anh).
Đón nhận sự hỗ trợ nghĩa tình, anh Chiến xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.
“Số tiền hơn 203 triệu đồng đã giúp tôi trang trải được rất nhiều chi phí trong thời gian chờ nguồn thận hiến mới để ghép thận lần thứ 2. Tôi thực sự biết ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm!”, anh Chiến chia sẻ.
Anh Chiến phát hiện mắc bệnh thận từ năm 2019. Tháng 8 cùng năm, anh được mẹ là bà Nguyễn Thị Mỹ hiến 1 quả thận. Ca ghép khi ấy thắp lên hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh hơn cho anh.
Tuy nhiên, đầu năm 2025, quả thận ghép bắt đầu suy giảm chức năng nghiêm trọng. Đến tháng 3/2026, anh Chiến phải trở lại bệnh viện chạy thận nhân tạo. Hiện, anh duy trì lịch chạy thận định kỳ 2 lần/tuần.
Theo các bác sĩ, ghép thận lần thứ 2 là cơ hội để anh Chiến cải thiện sức khỏe, hướng tới cuộc sống bình thường. Thế nhưng, chi phí ghép thận và điều trị sau ghép ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng, vượt xa khả năng tài chính của gia đình.

Hiện, anh Phạm Ngọc Chiến phải duy trì lịch chạy thận định kỳ 2 lần/tuần (Ảnh: Thùy Hương).
Bố mất sớm, anh Chiến và mẹ nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ. Bà Mỹ đã dành gần như toàn bộ tiền bạc, sức lực để chạy chữa cho con. Chi phí điều trị trước đó ước tính khoảng 500-600 triệu đồng. Tiền dành dụm đã cạn, những khoản vay mượn vẫn chưa thể trả hết.
Trong lúc bế tắc, anh Chiến từng nghẹn ngào xin mẹ bán nhà để trang trải nợ nần, mong mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng, căn nhà là nơi nương náu duy nhất của 2 mẹ con. Nếu bán đi, họ sẽ không còn chỗ ở.
Sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm nguồn lực để anh Chiến duy trì điều trị, giúp 2 mẹ con vơi bớt gánh nặng kinh tế. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, sự sẻ chia ấy đã thắp thêm hy vọng để anh tiếp tục chờ cơ hội ghép thận, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
