1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 77 triệu đồng đến với bé Đinh Thị Tuyết Trinh

(Dân trí) - Đại diện báo đã Dân trí trao 77.050.000đ tiền nhân ái tới em Đinh Thị Tuyết Trinh - nhân vật trong bài “Bố bị gỗ đè chết, mẹ bỏ đi, bé lớp 2 sống trong khốn khó” đăng trên mục Nhân ái báo Dân trí ngày 25/2 vừa qua.

Ngày 31/3/2018 Phóng viên báo Dân trí đã trao 77.050.000 đồng đến em Đinh Thị Tuyết Trinh (Mã số 2835, học sinh lớp 2B Chi Bờ, Trường Tiểu học Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) trước sự chứng kiến của ông bà nội là Đinh Công Đoạn và Đinh Thị Ngân.


PV Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tới em Đinh Thị Tuyết Trinh (Mã số 2835) số tiền 77.050.000 đồng

PV Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tới em Đinh Thị Tuyết Trinh (Mã số 2835) số tiền 77.050.000 đồng

Ông Đinh Công Đoạn gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình đồng thời cam kết chỉ dùng số tiền này vào việc ăn học của cháu Trinh, để không phụ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu. Ngay khi nhận tiền bà nội đã gửi tiết kiệm số tiền trên để cho cháu Trinh sử dụng vào việc học hành sau này.

Trước đó ngày 25/2/2018, Chuyên mục Nhân ái báo Dân trí đăng tải bài báo“Bố bị gỗ đè chết, mẹ bỏ đi, bé lớp 2 sống trong khốn khó”. Bài báo đã lay động lòng nhân ái của độc giả, người ít người nhiều thông qua quỹ Nhân ái bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ cho em Đinh Thị Tuyết Trinh được 77.050.000 đồng.

Thông qua bài báo Công ty TNHH đóng tàu và Du lịch Tâm Mừng địa chỉ huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình biết được nguyện vọng của cháu Đinh Thị Tuyết Trinh mong muốn có một chiếc thuyền nhỏ bằng tôn đảm bảo an toàn, để hàng ngày bà nội đưa cháu vượt hồ nước 5km đến trường, và sau này lớn lên cháu tự bơi thuyền đi học.


Ông Phạm Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu và Du lịch Tâm Mừng trao thuyền cho gia đình cháu Đinh Thị Tuyết Trinh

Ông Phạm Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu và Du lịch Tâm Mừng trao thuyền cho gia đình cháu Đinh Thị Tuyết Trinh

Công ty TNHH đóng tàu và Du lịch Tâm Mừng đã hỗ trợ cho gia đình cháu một chiếc thuyền theo nguyện vọng. Chiếc thuyền này cũng là phương tiện để ông bà nội của cháu đánh bắt tôm cá chăm lo cuộc sống cho cháu hàng ngày.

Đàm Quang